Mẹ 3 con bị chỉ trích vì nhận £3,000 tiền Universal Credit mỗi tháng

Người mẹ 21 tuổi cho biết dù nhận được £3,000 tiền trợ cấp Universal Credit hàng tháng, nhưng cô chỉ còn lại £50 để sống sót.

tro cap universal credit qua nhieu 1
Millie Saxton cho biết tiền trợ cấp chỉ đủ sinh tồn. Ảnh: TikTok

Millie Saxton mới 21 tuổi nhưng đã có tới 3 đứa con. Gần đây, cô bị cư dân mạng chỉ trích là "bào tiền trợ cấp" vì nhận được tới £3,000 Universal Credit mỗi tháng. Nhưng Saxton nói rằng sau khi trừ mọi chi phí thì cô phải chắt bóp với £50 còn lại trong túi.

"Tôi chỉ nhận những gì mà tôi được hưởng, giống như mọi phụ huynh khác. Tôi chẳng trộm cắp tiền của ai cả. Với Universal Credit thì thực tế là bạn chẳng còn lại bao nhiêu", cô nói. 

Một người dùng đồng tình: "Mọi người thường gay gắt khi nói về trợ cấp. Tôi là một bà mẹ đơn thân có 5 con, tôi nhận được trợ cấp cho 4 đứa và làm việc 33 giờ mỗi tuần. Thu nhập hàng tháng của tôi là £5,100 bao gồm các trợ cấp khác".

Tuy nhiên, những người bất đồng ý kiến thì cho rằng: "Cô có quyền gì mà nhận được nhiều trợ cấp như vậy? Nếu không nuôi nổi con thì đừng đẻ chúng ra"."Tiền trợ cấp không phải là quyền lợi, chỉ nên cấp tiền cho những người vấp ngã". "Có những người rất biết trục lợi trợ cấp. Nhiều người đi làm còn chẳng kiếm được chừng ấy".

Vào năm ngoái, một bà mẹ đơn thân tên Eleanor cũng gây bất ngờ cho cộng đồng mạng khi tiết lộ số tiền trợ cấp Universal Credit mà cô nhận được mỗi tháng lên tới £2,323.

Universal Credit là một khoản trợ cấp chi phí sống, được trả hàng tháng, hoặc 2 lần mỗi tháng nếu bạn sống ở Scotland. Người Anh có thể nhận được trợ cấp này nếu bạn có thu nhập thấp, không có việc làm hoặc không thể làm việc. 

Chị Eleanor cho biết mỗi tháng chị có thể dành dụm được £410 từ khoản trợ cấp này. Cụ thể, hàng tháng chị nhận được:

- Tiền trợ cấp tiêu chuẩn là £468.74

- Tiền trợ cấp trẻ em là £490.58 cho 2 đứa con

- Tiền trợ cấp nhà ở là £600

- Tiền bổ sung là £179

- Tiền khuyết tật là £490.

Với số tiền này, Eleanor đã chi £600 để trả tiền nhà, £150 tiền điện và gas, £3 tiền internet, £300 tiền thực phẩm, £10 tiền điện thoại, £550 tiền xe và bảo hiểm xe, £100 tiền ăn ngoài, £50 tiền cho hoạt động của trẻ em, và £15 tiền chi mua đồ đạc trong nhà. 

Chị cho biết mình không phải trả tiền phí xem truyền hình (TV licence) và tiền nước, khiến nhiều người ngạc nhiên. 

Dù Eleanor đã thành thật về các khoản thu chi của mình, nhưng nhiều người cảm thấy không hài lòng lắm. Một người cho biết: "Tôi cũng phải trông mẹ già 87 tuổi nằm liệt giường do đột quỵ, nhưng tôi chẳng được trợ cấp gì cả, làm gì có tiền ăn ngoài".

Một người khác viết: "Nếu bạn tiết kiệm được hơn £400 từ Universal Credit, thì bạn phải thông báo cho họ biết về số tiền tiết kiệm của mình chứ nhỉ?"

Người khác cảm thán: "Tôi làm việc full time mà còn không kiếm được từng ấy. Hệ thống trợ cấp này thật điên rồ... bạn được trả tiền nhờ không làm việc".

Nhận xét này có thể không đúng lắm vì việc chăm sóc cho người khuyết tật có thể khiến bạn không thể đi làm. Đa phần mọi người cảm thấy Eleanor có thể ấm thân mà không phải đi làm và cũng không phải lo lắng chuyện tiền nong.

Viethome (theo Daily Express)