Bà mẹ vẫn ăn tiền trợ cấp trẻ em suốt 5 năm dù con đã bị Bộ Xã hội bắt đi

Danielle Muirhead khai rằng mình vẫn là người chăm sóc chính cho các con dù bọn trẻ đã bị Bộ Xã hội bắt đi.

Một bà mẹ đã lừa đảo nhà nước hàng chục ngàn bảng bằng cách tiếp tục khai gian phúc lợi của con mình sau khi chúng bị nhân viên xã hội bắt đi.

Hai đứa con nhỏ nhất của Danielle Muirhead đã được chuyển cho Bộ Xã hội chăm sóc vào ngày 29/3/2018. Nhưng thời gian sau đó, bà mẹ 32 tuổi vẫn tiếp tục khai xin một số phúc lợi mà không thông báo với Bộ Việc làm và Lương hưu (DWP) rằng con đã không còn sống chung với mình nữa.

Vào hôm 23/11/2023 tại Tòa án Liverpool Crown Court, công tố viên cho biết Muirhead đã nhìn thấy cơ hội trục lợi tiền trợ cấp. Từ ngày 06/04/2018 - 29/05/2023, cô ta đã xin các trợ cấp Universal Credit, Child Benefit và Child Tax Credit.

Muirhead xin được £19,234 tiền trợ cấp Universal Credit, £9,258 tiền Child Benefit và £8,602 tiền Child Tax Credit. Tổng cộng là hơn £36,000.

gian lan tro cap 5 nam
Danielle Muirhead, 32 tuổi, thường trú ở Walton. Ảnh: Merseyside Police

Công tố viên cho rằng Muirhead biết việc mình đang làm là sai trái. Ít nhất 2 lần cô ta đã xin thêm trợ cấp để mua quần áo cho trẻ em mặc dù cô ta không còn chăm sóc chúng.

DWP đã không biết gì về các hành vi trục lợi của Muirhead trong suốt 5 năm. Trước đó, từ năm 2006 trở về trước, Muirhead đã từng vi phạm 12 tội khác, bao gồm tội trộm cắp và sản xuất cần sa. Từ năm 2007 - 2022, Muirhead đã 6 lần tái phạm tội.

Luật sư biện hộ của Muirhead nói rằng cô ta khá ngạc nhiên, không biết số tiền xin trợ cấp sai trái lại lớn đến thế. Ngay từ đầu cô ta đã biết việc mình làm là sai, nhưng cô không hề lên kế hoạch gì cả.

Luật sư cho rằng Muirhead không hề dùng tiền trợ cấp để tiêu xài phung phí, và cô ta vẫn đang mắc nợ. Dù Muirhead từng có một quá khứ sốc nổi, nhưng cô ta vẫn tích cực chăm sóc các con. Đứa con nhỏ nhất không còn phải ở chỗ của Bộ Xã hội nữa mà cô ta đã thuê bảo mẫu chăm sóc, và cô ta gặp con 2 tuần 1 lần.

Vào tháng 10/2023, chú của Muirhead, người chịu trách nhiệm chăm sóc con trai lớn nhất của cô ta, đã qua đời do bạo bệnh. Cậu bé hiện đang sống với bà ngoại, và Muirhead gặp con hầu như mỗi ngày.

Luật sư biện hộ yêu cầu tòa án chỉ đưa ra mức tù treo cho Muirhead, nhằm giúp cô ta thay đổi tốt hơn sau các khóa cải tạo.

Muirhead đã thừa nhận 3 tội gian dối. Thẩm phán đồng ý rằng Muirhead đã không dùng tiền trợ cấp để sống hoang phí, cô ta không có công việc và đang mắc nợ. Thẩm phán nhận thấy ra cô ta đã ăn năn, nhưng với lịch sử phạm tội và nhiều lần tái phạm như vậy, thẩm phán không đồng ý mức án treo.

Cuối cùng, Muirhead bị kết án 16 tháng tù giam và phải trả phí tòa án. Không thấy quan tòa đề cập đến việc Muirhead có phải đền bù khoản tiền trợ cấp gian lận hay không.

Viethome (theo LiverpoolEcho)