Người lao động sắp phải mất hơn 1,000 bảng tiền thuế

Đảng Lao động cho rằng người lao động ngành dịch vụ và bán lẻ sẽ bị mất hơn 1,000 bảng một năm theo đề xuất của đảng Bảo thủ.

Đảng Lao động cho biết phân tích riêng của họ cho thấy việc tăng thuế bảo hiểm quốc gia (thuế NI) do Đảng Bảo thủ công bố để tài trợ cho NHS và chăm sóc xã hội - kết hợp với kế hoạch cắt giảm trợ cấp Universal Credit (Tín dụng phổ thông) và kế hoạch đóng băng thuế thu nhập cá nhân - sẽ khiến mỗi lao động ngành dịch vụ mất 1,130 bảng một năm.

Đảng Lao động cho biết nhiều người khác, bao gồm những người đã đưa đất nước vượt qua đại dịch, cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ, nhân viên chăm sóc xã hội, y tá, trợ giảng và nhân viên siêu thị mất hơn 1,100 bảng mỗi năm.

Theo phân tích của đảng này, một y tá cấp 5 sẽ mất 1,159 bảng vào năm tới, trong khi nhân viên chăm sóc xã hội mất 1,108 bảng, nhân viên siêu thị là 1,040 bảng và trợ giảng là 1,040 bảng.

Ông Boris Johnson nhấn mạnh tăng thuế bảo hiểm quốc gia là “cách tiếp cận đúng đắn, hợp lý và công bằng”.

Tuy nhiên, Sir Keir Starmer - lãnh đạo đảng Lao động, đã cáo buộc Thủ tướng “ưu tiên những người giàu có nhất lên trước những người đi làm và bắt họ phải trả hóa đơn”.

15starmerLãnh đạo đảng lao động Keir Starmer

Ông Keir đã đến thăm Rose’s Cafe ở London vào thứ Hai 12/09 cùng với phó lãnh đạo Angela Rayner để gặp gỡ các nhân viên ngành khách sạn và bán lẻ.

Ông Keir nói: “Kế hoạch áp đặt thuế không công bằng của đảng Bảo thủ là cuộc tấn công nhằm vào người dân lao động và những anh hùng chủ chốt đã đưa đất nước vượt qua đại dịch".

"Thông báo tăng thuế sẽ không giải quyết cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực chăm sóc xã hội, và tình trạng tồn đọng trong hệ thống NHS. Nó cũng không giúp người dân tránh khỏi việc phải bán nhà để trả tiền chăm sóc của NHS. Như thường lệ, vị Thủ tướng này để chính những người lao động phải trả giá cho sự thất bại của ông ấy".

"Hai triệu rưỡi gia đình người lao động sẽ phải đối mặt với cú đánh kép - tăng thuế bảo hiểm quốc gia và cắt giảm Universal Credit. Đây cũng chính là đảng Bảo Thủ cũ - đặt những người giàu có nhất lên trước những người lao động và để họ phải trả hóa đơn”.

Bà Rayner nói thêm: “Các bộ trưởng đảng Bảo Thủ đang lấy 1,000 bảng từ túi của những đồng nghiệp cũ của tôi - những người làm việc ở tuyến đầu trong lĩnh vực y tế. Những người lao động anh hùng chủ chốt của chúng ta cần được tăng lương chứ không phải tăng thuế".

"Đây rõ ràng là điều sai lầm khi một nhân viên y tế với mức lương tối thiểu phải trả nhiều thuế hơn cho dịch vụ chăm sóc mà chính họ đang cung cấp hàng ngày và không có thêm một xu nào, trong khi chủ nhà - những người nhận tiền thuê nhà của họ hàng tháng sẽ không đóng góp ở mức độ tương tự. Thủ tướng không quan tâm đến giai cấp lao động và hành động của ông ấy là minh chứng rõ ràng. Ông ấy không nắm được tình hình và đã hết ý tưởng, khiến giai cấp lao động phải trả tiền cho dự luật trong khi những người giàu có nhất trong xã hội không bị ảnh hưởng”.

Đảng Lao động cho biết kế hoạch thay thế của họ bao gồm lập tức tăng lương tối thiểu lên ít nhất 10 bảng mỗi giờ, giúp người lao động làm việc toàn thời gian có thêm 2.000 bảng. 

Hôm Chủ nhật 12/9,  bộ trưởng Y tế cho biết tăng thuế là "phương sách cuối cùng". Ông Sajid nói: “Chúng ta nên cố gắng giữ thuế ở mức thấp nhất có thể, chúng tôi cũng hiểu rõ khi người dân nộp thuế - bất kỳ loại thuế nào, nghĩa là chính phủ đang lấy đi tiền của những người làm việc chăm chỉ, và mỗi đồng phải được chi tiêu một cách khôn ngoan”.

“Tôi nghĩ chúng ta nên ... nếu chúng ta phải chi tiêu nhiều hơn cho một lĩnh vực, tôi nghĩ trước tiên chúng ta nên luôn cố gắng tìm hiểu có thể tiết kiệm để chi trả cho khoản đó, chứ không phải tăng thuế, và tăng thuế phải luôn là phương án cuối cùng”.

"Quyết định lần này là đúng đắn, nhưng chúng ta nên luôn cố gắng tránh nó". Tuy nhiên, ông Sajid xác nhận rằng kế hoạch kết thúc đợt tăng 20 bảng Universal Credit vẫn được thực hiện.

Viethome (Theo Evening Standard)