Ô tô lao vào đám đông tại trung tâm Derby, nhiều người bị thương

Một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi điều khiển ô tô lao vào nhiều người đi bộ tại trung tâm thành phố Derby, miền Trung nước Anh, khiến một số người bị thương nặng.

Theo cảnh sát địa phương, khoảng 21h30 ngày 28/3, một chiếc xe màu đen, thuộc dòng Suzuki Swift, đã đâm vào nhiều người trên phố Friar Gate ở Derby. Lực lượng y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để sơ cứu các nạn nhân trước khi đưa họ tới bệnh viện.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về số người bị thương. Cảnh sát cho biết đã chặn được phương tiện tình nghi không lâu sau đó và bắt giữ nam lái xe, khoảng 30 tuổi. Hiện người này đang bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, cảnh sát Derby trấn an rằng chưa có dấu hiệu cho thấy nguy cơ tiếp diễn đối với cộng đồng. Khu vực Friar Gate đã bị phong tỏa từ phố Curzon và Cheapside đến phố Ford để phục vụ công tác điều tra và dự kiến sẽ tiếp tục đóng cửa trong một thời gian.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

doi song ve dem derby
Đời sống về đêm vốn nhộn nhịp của Derby bỗng yên ắng sau vụ lao xe

Bài liên quan: Tai nạn thương tâm ở Anh: bé 2 tuổi thiệt mạng vì đi vào điểm mù của xe

Một vụ tai nạn thương tâm tại Anh đã khiến một bé trai 2 tuổi tử vong sau khi bị xe ô tô của bạn gia đình lùi trúng. Sự việc xảy ra vào tháng 5/2025 tại khu vực gần Marlborough, hạt Wiltshire, cách London khoảng 77 dặm về phía tây.

Nạn nhân được xác định là Rufus Davies, người đã đến thăm nhà bạn cùng gia đình vào thời điểm xảy ra tai nạn. Theo thông tin được trình bày tại tòa, chiếc xe gây tai nạn là một chiếc Porsche Macan do bà Tamsin Hayward điều khiển.

Theo lời khai của mẹ bé, Olivia Davies, khi xe của bà Hayward vừa đến nơi, Rufus tỏ ra rất hào hứng. Cậu bé muốn xuống xe để chào người quen, nên mẹ đã mở cửa và giúp con bước xuống.

Sau khi vừa chạm đất, Rufus chạy vòng ra phía sau xe của mẹ. Olivia Davies cho biết bà tin rằng chiếc xe của bạn sẽ tiến thẳng vào vị trí đỗ bên cạnh nên không nghĩ đến khả năng xảy ra nguy hiểm trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Tuy nhiên, thay vì tiến vào chỗ đỗ, chiếc xe của bà Hayward lại lùi vào khu vực sân nhà.

Ngay sau đó, Olivia Davies nghe con gái nói rằng Rufus đã bị xe đâm. Khi chạy ra phía sau xe, bà nhìn thấy con trai nằm trên mặt đất.

Bà Hayward sau khi nhận ra sự việc đã lập tức rời khỏi xe và tiến hành sơ cứu bằng phương pháp hồi sức tim phổi cho đứa trẻ trong khi chờ lực lượng cứu hộ đến. Khi các nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, Rufus được xác định đã tử vong. Nguyên nhân tử vong được kết luận là do chấn thương đầu nghiêm trọng sau va chạm với phương tiện.

Trong lời khai, bà Hayward cho biết bà có thói quen lùi xe vào sân và luôn di chuyển chậm khi vào cổng. Bà cũng nói rằng đã nhìn thấy Olivia Davies và con gái đứng trên bãi cỏ, nhưng không nhìn thấy Rufus ở khu vực đường vào khi điều khiển xe.

Bà cho biết cửa kính xe được hạ xuống và bà đã chào hỏi khi tiến vào. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc quan sát giữa gương chiếu hậu và gương bên, bà cảm nhận xe đi qua một vật cản. Ngay sau đó, bà nhìn thấy Rufus nằm trên mặt đất, trong khi mẹ cậu bé chạy tới với trạng thái hoảng loạn.

Kết luận từ cảnh sát cho biết chiếc xe không có lỗi kỹ thuật và tài xế không có dấu hiệu sử dụng chất kích thích.

Tòa án Wiltshire và Swindon xác định đây là một trường hợp tai nạn ngoài ý muốn. Theo kết luận, Rufus đã rời khỏi xe của gia đình và đi vào điểm mù phía sau một phương tiện đang lùi. Cú va chạm xảy ra ở phần bánh sau bên phải của xe, khiến cậu bé ngã xuống mặt đất và sau đó bị bánh xe cán qua. Các chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu đã dẫn đến tử vong tại hiện trường.

Một cảnh sát tham gia điều tra nhận định đây là một vụ việc đặc biệt đau lòng với hậu quả nghiêm trọng.

Theo TTXVN