Salisbury: Hai đoàn tàu chở 120 hành khách đâm nhau trong đường hầm

Hai đoàn tàu đã đâm nhau ở đoạn giữa Salisbury và Andover vào tối hôm qua, lúc 18h46 ngày 31/10.

Cả hai phương tiện đã va chạm ở Wiltshire trên tuyến đường sắt Tây Nam vào tối qua 1/11, và một chiếc được cho là đã trật bánh. Rất may mắn, không có hành khách nào bị thương nặng và hầu hết đã được điều trị chống sốc tại hiện trường.

Cảnh sát cho biết không có ai thiệt mạng, và một tài xế bị mắc kẹt đã được giải cứu và đưa đến bệnh viện vì bị thương tương đối nhẹ.

1andoverMột đoàn tàu được cho là đã đâm vào một vật thể trước khi trật bánh và lật nghiêng 

Theo đó, đoàn Great Western 1708 Portsmouth Harbour đến Bristol Temple Meads va phải một vật thể không xác định, lao ra khỏi một đường hầm gần nhà ga Salisbury với toa phía sau bị trật bánh.

Một đoàn tàu khác của dịch vụ Southwestern Railway, chạy từ London Waterloo đến Honiton sau đó đã va chạm với phần sau của đoàn tàu trật bánh.

Trực thăng cứu thương, trực thăng cảnh sát và Lực lượng bảo vệ bờ biển đã được điều động đến hiện trường gần đường hầm Fisherton vào khoảng 7 giờ 20 tối, trong khi 50 nhân viên cứu hỏa đã có mặt.

Một phụ nữ địa phương cho biết: "Tôi sống gần đó và có ít nhất 30 xe, bao gồm 5 xe chữa cháy". Tamar Vellacott, 25 tuổi, cho biết chị đang đi dạo bên ngoài cùng con nhỏ, mẹ và người yêu ở Bishopdown - cách hiện trường khoảng một km.

Chị Tamar nói: “Đó là tiếng ồn chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy trước đây… con tôi bắt đầu hoảng sợ vì nghĩ đó là bom và chúng tôi nói có thể một chiếc xe tải đã gặp nạn trên đường London và đừng sợ. Không có tiếng rít như phanh gấp, chỉ có tiếng ầm ầm kéo dài như tiếng sấm".

"Tuy nhiên, điều đó làm chúng tôi kinh ngạc, vì vậy chúng tôi lên xe về nhà Laverstock, và thấy ba chiếc xe cảnh sát đi về hướng ngược lại”.

1andover1Các sỹ quan làm việc tại hiện trường

Tamar cho biết chị và gia đình đã quyên góp chăn mền cho trung tâm bảo trợ nạn nhân được thành lập tại Nhà thờ St Mark’s ở Salisbury. Chị nói thêm: "Chúng tôi đã theo dõi trực thăng từ nhà ... thật khó để biết bạn có thể giúp đỡ như thế nào trong một tình huống kinh hoàng như vậy".

Peter Golden, 52 tuổi, đến từ Laverstock, Wiltshire, cho biết: “Nó nghe như một cái gì đó lớn sụp đổ ... Mãi cho đến khi máy bay trực thăng đến, tôi mới nhận ra những gì mình đã nghe".

Anh Morgan Harris, một hành khách trên đoàn tàu thứ 2 cho biết: “Mọi thứ đang diễn ra bình thường, đột nhiên có một tiếng bang rất lớn vang lên và đèn đóm tắt hết. Có tia lửa xẹt trên đường ray và rất nhiều bụi bay bên ngoài. Tàu của chúng tôi bị nghiêng một bên. Tôi bị văng ra khỏi ghế và va vào cái bàn''.

Một hành khách khác, chị Angela Mattingly, nhớ lại: “Mọi thứ đột nhiên tối thui và tôi nhìn thấy có ánh sáng đỏ lóe lên. Đột nhiên mọi người va đập vào nhau, đồ đạc rơi vãi và một vài người đã bị té nhào về phía trước và bị va đập vào đầu. Trong mấy giây đó tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa''. 

Hành khách Máté Szeverenyi bị ngã và bị thương ở tay cho biết: ''Chúng tôi được bảo ngồi yên tại vị trí. Sau một vài tiếng thét hoảng loạn ban đầu, mọi người cũng từ từ bình tĩnh lại''. 

Một phóng viên BBC cho biết 12 người bị thương nhẹ trong vụ va chạm. Bộ trưởng Giao thông vận tải Grant Shapps cho biết sẽ tiến hành điều tra về vụ tai nạn để giúp ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai.

Ông Grant cho biết trên Twitter: "Suy nghĩ của tôi hướng về những người bị ảnh hưởng bởi sự cố đường sắt nghiêm trọng gần Salisbury".

Ngay trước 8 giờ tối, Cảnh sát Wiltshire đã tweet: “Chúng tôi hiện đang ở hiện trường vụ tai nạn của hai chuyến tàu giữa Andover và Salisbury. Các sỹ quan đang ứng phó cùng với dịch vụ cứu hỏa và cứu thương tại địa điểm gần Grateley”.

Tổng thư ký Hiệp hội Nhân viên Tiền lương Vận tải Manuel Cortes cho biết: "Chúng ta sẽ phải chờ thêm thông tin chi tiết, nhưng đây là lời nhắc nhở rất nghiêm túc về lý do an toàn đường sắt luôn là điều tối quan trọng".

Viethome (Theo Metro)