Cấm xe tải bán kem vào London để giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Xe tải bán kem sẽ bị cấm ở một số khu vực của London do các hội đồng đang nỗ lực giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí.

Hầu hết những chiếc xe này đều chạy bằng diesel và giải phóng lượng carbon đen nguy hiểm, loại chất có thể kìm hãm sự phát triển của phổi ở trẻ em và gây ra các cơn hen suyễn.

Các xe tải kem cần phải mở động cơ ngay cả khi đứng yên để cung cấp năng lượng cho máy làm đông lạnh và máy phun kem.

Hội đồng Camden cho biết hôm 30/4 rằng đây là lần đầu tiên họ lắp đặt các biển báo “cấm bán kem” trên 40 tuyến phố, cũng như tăng số lượng nhân viên thực thi tuần tra và đưa ra các khoản phạt cho những người bán hàng vi phạm quy tắc. Hội đồng Westminster cũng sẽ thực thi luật để ngăn chặn những người bán kem hoạt động ở một số đường phố gần trường học.

Một phát ngôn viên cho biết: “Xe tải kem khi đứng yên vẫn thải ra các hóa chất độc hại như NO2 [nitơ dioxide] và carbon đen, đó là lý do tại sao hội đồng áp dụng các biện pháp để giảm và loại bỏ lưu lượng này xung quanh trường học và các không gian công cộng khác.”

Các xe tải hoạt động ở trung tâm London bị ảnh hưởng bởi quy định về vùng phát thải cực thấp, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 8 tháng 4, yêu cầu các phương tiện gây ô nhiễm phải trả tới 100 bảng mỗi ngày.

Tuy nhiên, xe tải kem lại được miễn trừ khỏi quy định này vì việc vận hành tủ lạnh buộc xe phải chạy động cơ cả khi dừng một chỗ.

Đạo luật Chính quyền Địa phương London cho phép xe tải kem được lưu lại hoạt động tại mỗi khu vực trong vòng 15 phút, nhưng không được quay lại khu vực đó trong suốt phần còn lại của ngày để bán hàng. Hội đồng có quyền tự do thực hiện các quy tắc thậm chí chặt chẽ hơn.

Caroline Russell, thành viên của Hội đồng Đảng Xanh London, nói: “Không ai muốn thấy mọi người mất đi công việc kinh doanh của mình. Tuy nhiên mọi người cũng không muốn xe kem của họ lại dẫn đến bệnh hen suyễn. Đây là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Khoản phí Ulez đã phần nào có tác dụng nhưng chúng tôi không thể chấp nhận việc bạn trả tiền để có quyền gây ô nhiễm. Những chiếc xe tải bán hàng trên đường phố sẽ biến mất trong vài năm tới.”

Nhiều hội đồng đang xem xét việc lắp đặt các trạm nạp điện trong công viên và chợ để cho phép người bán hàng hoạt động mà không cần để máy xe chạy.

Richmond và Tower Hamlets cho biết họ đang xem xét giải pháp này và Islington đã cài đặt một trạm nạp điện ở Highbury Field khoảng sáu năm trước.

Saskia Regtering, 45 tuổi, một nhạc trưởng, đã dừng lại để ăn kem với chồng Rob Vermeulen, 57 tuổi, con trai 11 tuổi của họ Joep, và con gái Fien, tám tuổi.

Bà Regtering nói: “Xét cho cùng, chúng ta phải suy nghĩ về tương lai của hành tinh này, nhưng tại sao không cho phép xe tải kem hoạt động ở nơi có nguồn điện. Thật sự đáng xấu hổ khi các truyền thống dần chết đi trong khi toàn bộ thành phố này được xây dựng dựa trên lịch sử và truyền thống. Hy vọng xe tải kem sẽ không biến mất.

Vicky Sousa, 38 tuổi, bà mẹ một con đến từ Pimlico, cho biết: “Luôn là một điều rất khó khăn khi một thứ gì đó mang tính truyền thống lại không được tiếp tục và hiện đại hóa. Tôi yêu kem và con trai tôi cũng vậy. Khi thằng bé còn nhỏ, nó thường phấn khích khi nghe tiếng nhạc. Nó biết cái gì đang tới. Tuy nhiên, mọi người đều lo lắng về ô nhiễm. Nếu xe tải đang gây ra vấn đề thì cần phải làm gì đó với chúng. Tôi sẽ ủng hộ việc cấm chúng ở gần các trường học nhưng đó phải là một giải pháp vừa phải.”

VietHome (Theo Evening Standard)