Bà mẹ ba con thắng kiện trước một công ty quản lý dừng đỗ xe

Blessing Burgess, một bà mẹ 31 tuổi mới đây đã bị công ty đỗ xe có tên Excel ở Stockport kiện ra tòa dù chứng minh được mình đã mua vé đỗ xe.

DSP_MEN_100717_PARKING04JPG.jpg

Cô Blessing phấn khởi sau khi chiến thắng trước tòa

Bà mẹ 3 con đã thể hiện thái độ kiên định của mình khi đứng lên phản bác lại những lời cáo buộc của công ty Excel và cuối cùng giành chiến thắng trước tòa.
Tháng 1 năm ngoái, Blessing Burgess cùng gia đình nhận một tờ giấy phạt từ công ty Excel sau khi đỗ xe ở the Peel Centre trong trung tâm thành phố Stockport.
Cô ấy giữ vé xe, để chứng minh đã trả tiền gửi xe và kháng cáo khoản phạt trên, nhưng lại bị từ chối vì nhập sai số đăng ký xe.
Chồng cô, anh Daniel đã nhập nhầm thành số của xe khác khi đăng ký. Công ty Excel yêu cầu một khoản phạt 10 bảng do dự cố nhầm lẫn này. Nhưng Blessing nói rằng cô cảm thấy công ty đang cố tình trục lợi trong khi công ty không hề mất khoản tiền nào.
Người mẹ đến từ Cheadle Heath 31 tuổi cho biết: “Họ đã gửi cho chúng tôi những bức thư khủng khiếp và những tin nhắn đe dọa từ cơ quan đòi nợ.
“Thật khó mà không coi đó là những bức thư mang tính đe dọa, tôi thực sự nghĩ họ đang cố dọa tôi”.
Thậm chí chúng tôi đã hòa giải, nhưng họ nói như thể là tôi sẽ thua khi ra tòa, thậm chí tôi sẽ không thể có cơ hội tự đứng lên bào chữa cho mình. Đầu tháng này, vụ án được phán quyết bởi tòa án tối cao Stockport.

Thẩm phán đã nghiêng về phía lý lẽ của Blessing. Cô Blessing cho biết: “Tôi đã phải tự đứng lên biện hộ cho bản thân mình vì tự thấy không thể tiêu tốn thêm một đồng nào vào vụ kiện cáo này nữa.”
"Tôi không thể tưởng tượng nổi công ty Excel lại đưa mọi việc đi quá xa như thế này. Đêm trước, tôi hoàn toàn không ngủ được, tôi chỉ nằm và và tràn trọc nghĩ cách kiếm tiền để trả án phí nếu chúng tôi thua.
Tôi rất hài lòng vì thẩm phán có thể hiểu được chuyện gì xảy ra tại đó. Cuối ngày, họ chọn phần thắng thuộc về người phụ nữ."
Người phát ngôn cho Excel, cho rằng họ rất thất vọng với bản án, và họ thậm chí còn đưa một đoạn ghi âm từ máy bán vé tự động để nhắc tài xế điền vào số đăng ký đầy đủ.
Lúc đó, cô Burgess bác bỏ lại lời buộc tội, chúng tôi đề nghị giảm khoản phí 10 bảng khi nhận đây là một trường hợp khó khăn, chủ công ty Excel nói.
Người lái xe được yêu cầu phải nhập đầy đủ Đăng ký Xe (VRM) khi mua vé. Bà Burgess đăng ký nhầm cho một xe khác, do đó rõ ràng vi phạm các điều khoản và điều kiện.
"Chúng tôi đang xem xét vị trí của mình liên quan đến quyết định của thẩm phán và sẽ không nhận thêm bất kỳ bình luận nào trong giai đoạn vấn đề đang được xử lý”.

 

VietHome (Theo Manchester Evening News)