Chủ đất đòi thêm một tỷ đồng mới chịu sang tên sau 20 năm

Câu chuyện mua đất của gia đình tôi rất loằng ngoằng, đi từ cú sốc này đến cú sốc khác.

Cách đây 20 năm, khi bố mẹ tôi từ Đông Âu trở về nước, từ tiền tích cóp, và vài mối quan hệ nhỏ, họ đã mua được một căn nhà của một ông giám đốc đã về hưu. Mảnh đất đó rộng gần 400 mét vuông, chia ra làm hai mảnh, mỗi bên gần 200 m vuông.

Chúng tôi và một gia đình khác đi làm sổ đỏ ngay sau đó, gia đình của chúng tôi xong trước và nhận sổ. Gia đình còn lại không biết lý do gì, họ lại tạm dừng việc làm sổ.

Sẽ chẳng có gì cho đến năm 2021, khi gia đình tôi có việc cần vay tiền ngân hàng để làm ăn, họ đã không chấp nhận sổ đỏ của chúng tôi với lý do trên bản vẽ trong sổ không có ghi số cạnh.

chu dat doi tien duong gia

Hết cách, không thể công chứng hay làm gì khác, chúng tôi phải đi làm lại sổ bất chấp mất tiền vì đó chẳng phải lỗi của chúng tôi, mà do người làm sổ năm xưa đã quên không ghi cạnh.

Nhưng khi đi làm lại sổ, chúng tôi còn ngã ngửa vì biết trên hệ thống vẫn còn chưa tách thửa đất 400 mét vuông năm xưa ra làm hai cho hai nhà, ấy thế mà lại có sổ đỏ cầm tay là đã tách thửa rồi.

Khi chúng tôi sang nhà hàng xóm nói chuyện để làm lại sổ, giải quyết một lần cho xong, thì lại còn sốc hơn khi ông hàng xóm từ năm đó đến giờ vẫn chưa làm sổ, bây giờ ông ấy chỉ cầm tờ mua bán lẫn quyển sổ đỏ tên ông giám đốc năm xưa.

Bây giờ muốn làm lại sổ chúng tôi buộc phải làm cùng với ông hàng xóm. Mà ông hàng xóm lại khó có thể làm được sổ, vì ông giám đốc kia đã già và bị bệnh, phải đổi lại sang sổ hồng rồi mới có thể sang tên được cho ông hàng xóm, ông giám đốc kia đã cho thấy ý định muốn ông ta ký vào, phải có ít nhất một tỷ đồng để dưỡng già.

Đọc đến đây có lẽ mọi người cũng đã biết vấn của chúng tôi là như thế nào: Rất loằng ngoằng, và mất nhiều thời gian, còn gia đình chúng tôi thì cơ hội để làm ăn càng ngày càng mờ dần vì không thể vay được ngân hàng, thậm chí là muốn bán cũng không được.

Nhiều lúc tôi ngồi trên sân thượng rồi ngửa mặt lên thầm tự hỏi rằng, tôi có cơ hội để làm giàu đổi đời, nhưng lại liên tiếp những điều tồi tệ ập đến làm mất dần đi những cơ hội. Rốt cục những năm tháng đó, tại sao ông trời lại cho tôi những cơ hội đó để làm gì.

Tôi mong muốn mọi người cho ý kiến về vấn đề của tôi. Cảm ơn rất nhiều.

Theo VnExpress