Mẹ mang thai phải đổi khách sạn 6 lần vì hội đồng không còn nhà cho ở

me vo gia cu 1
Chloe Wild, 23 tuổi, cùng với bé Evie. Ảnh: Manchester Evening News

Cuộc đời của Chloe Wild là một chu kỳ không chắc chắn. Cô thức dậy mỗi ngày không biết mình có phải dọn đồ cuốn gói đến chỗ khác hay không. 6 tháng trước, người phụ nữ 23 tuổi ở Oldham nhận ra mình đã trở thành người vô gia cư khi đang mang thai.

Cô phải sống nhờ nhà người thân và bạn bè suốt 2 tháng, sau đó mới được cấp cho ở tạm tại một nhà nghỉ ở Harpurhey, bắc Manchester. Nhưng chẳng được bao lâu, cô lại bị chuyển tới một nhà nghỉ khác ở Openshaw, đông Manchester, nơi cô sinh con gái Evie. 

Việc di chuyển không dừng lại. Cô bị chuyển tới một khách sạn ở Oldham và hiện tại sống cùng với Evie trong một nhà trọ gần một hộp đêm. 

"Họ có thể gọi tôi chớp nhoáng và bảo tôi phải chuyển ngay trong đêm", cô nói.

Chloe phải đấu tranh với những người khác để giành một suất trong số 50 căn nhà ở xã hội mà hội đồng có. Tuy nhiên cô thất bại. "Họ bảo tôi sao không thuê nhà tư nhân, nhưng tôi làm gì có tiền. Một căn nhà thuê 2 phòng ngủ rẻ nhất cũng £800/tháng. Mà cũng không ai muốn cho người có con nhỏ thuê nhà. Chủ nhà đòi hỏi người thuê phải có Universal Credit và công việc part-time", Chloe thất vọng nói. 

me vo gia cu 1
Chloe Wild, 23 tuổi, cùng với bé Evie. Ảnh: Manchester Evening News)

Vào thời gian đầu bị vô gia cư, Chloe phải sống nhờ nhà người quen và cảm thấy mình là gánh nặng. Sau đó cô được cho một chỗ ở tạm tại Harpurhey, một khu vực khá xa so với mạng lưới trợ cấp mà cô đang được nhận. 

Đó là một chỗ trọ share chung với đủ loại người, có người chỉ mới ra khỏi tù. Cô phải share chung phòng tắm ẩm mốc và một căn bếp chỉ có 2 lò vi sóng và 1 cái máy nướng bánh mì. 

"Thật đáng sợ khi bạn là một cô gái trẻ, có bầu và phải ở một nơi ồn ào phức tạp như thế. Không có một chút bình yên hay an toàn", cô nói. Chưa kể hội đồng còn bắt cô dọn đi bất kể lúc nào, không hề cảnh báo trước. 

May mắn nơi ở thứ 2 tại Openshaw phù hợp hơn với cô. Cô được ở chung với phụ nữ độc thân và các gia đình tuân thủ luật lệ, tiện ích cũng khá hiện đại. 

"Ở đây tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đặc biệt khi tôi sắp sinh con", cô nói. Khi bé Evie chào đời, cuộc sống ở trọ vẫn tiếp diễn. Hai mẹ con phải chuyển đến một khách sạn ở Oldham, nơi thiếu phương tiện nấu nướng và rất không thích hợp cho trẻ nhỏ. Hành lang ồn ào, đôi khi có tiếng đập cửa ầm ầm về đêm. 

Giờ cô được chuyển tới một nhà trọ gần một hộp đêm ở trung tâm thị trấn Oldham. Tiện ích tốt hơn khách sạn nhưng ngoài đường đầy những kẻ say sưa. 

Sự bất ổn này chính là thực tế khắc nghiệt đối với nhiều cặp phụ huynh trẻ tại Greater Manchester. Theo quỹ từ thiện Shelter, khoảng 7,896 trẻ em ở Manchester có thể rơi vào cảnh vô gia cư trước Giáng sinh. Nguyên nhân là do tình trạng thiếu nhà ở xã hội. 

Các hội đồng ở Manchester hàng năm phải bỏ ra 75 triệu bảng để chu cấp nhà tạm cho người dân, nhưng việc này chỉ như muối bỏ bể. Hầu hết các gia đình đều bị nhét vào những chỗ ở không phù hợp, trên khắp cả nước.

Thống kê cho thấy có 74 trẻ em chết ở England từ năm 2019 - 2024, nguyên nhân do các em phải ở trong các chỗ ở tạm thời. Nhưng chính quyền quá khát nguồn cung nhà và họ cũng không thể làm gì được.

Bé Irah Izzy Best chỉ mới 28 ngày tuổi khi em qua đời vào tháng 1/2023. Bố mẹ em được cấp 1 căn nhà tạm tại Weaste Lane. Đó là một căn hộ ẩm thấp, dù các chuyên gia khẳng định rằng nó không gây hại cho sức khỏe nhưng bố mẹ em vẫn cảm thấy rất lo lắng. Người ta đã phát hiện ra hàm lượng cao vi khuẩn E.Coli trong máy bơm bể phốt ở phòng tắm, đây là dấu hiệu ô nhiễm nước thải. 

Ainsley Barker, mẹ của Irah, nói rằng: "Nếu tôi từ chối căn hộ, tôi sẽ trở thành vô gia cư và họ sẽ cướp Irah khỏi tôi".

em be hen suyen
Bé Irah Izzy Best. Ảnh: Family handout

Hiện tại chính quyền Manchester đang có tham vọng xây thêm 75,000 căn nhà mới trong kỳ thủ tướng này, bao gồm nhà ở giá rẻ và nhà cho 1 người ở. 

Chính quyền cũng chi ra 47 triệu bảng để hỗ trợ những nhóm đối tượng đặc biệt có nguy cơ vô gia cư. 

Viethome (theo Mirror)