Trẻ em cũng phải chen chúc trong căn nhà quá tải cùng người lớn.
Một chủ nhà đã bị tòa tuyên phạt £37,000 sau khi 18 người bị phát hiện đang sống trong căn nhà bán liền kề của ông này ở bắc London.
Charles Egbiremolen, 57 tuổi, đã cho thuê 8 phòng trọ trái phép trong căn nhà 3 phòng ngủ của mình ở Fairmead Crescent, Edgware. Tại tòa án Willesden Magistrates' Court vào ngày 25/11/2024, ông này bị truy tố 9 tội danh. Đến ngày 05/02/2025, ông đã bị bỏ tù.
Hội đồng Barnet nói rằng họ sẽ không tha thứ cho những chủ nhà xem thường luật pháp. Căn nhà này không có lối thoát hiểm nào trong trường hợp hỏa hoạn.
Hội đồng đã đến nhà kiểm tra sau khi nhận được phàn nàn từ hàng xóm về tiếng ồn, tình trạng đông đúc và những hành vi gây rối trật tự xã hội.
Thanh tra hội đồng và cảnh sát đã đến nhà theo lệnh khám xét và nhìn thấy không gian chật chội như bị bóp nghẹt. 1 căn phòng có đến 6 người ở chung bao gồm cả trẻ sơ sinh. Một căn phòng khác chỉ rộng 7.8 mét vuông nhưng cũng nhét tới 2 người.
Ngôi nhà không có lối thoát hiểm.
Khu vườn phía sau chất đống đầy rác xây dựng, chăn nệm và các mảnh mụn. Có một khu bếp riêng ở ngoài vườn. Cả căn nhà chỗ nào cũng hư hỏng, không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn, hệ thống báo cháy không hoạt động, không có lối thoát hiểm trong trường hợp hỏa hoạn.
Charles Egbiremolen bị phán nhiều tội danh, bao gồm tội không có giấy phép cho thuê, không quản lý an toàn, không cung cấp thông tin pháp lý cho hội đồng.
Ông này bị phạt £15,000 cùng với £2,000 tiền phụ phí nạn nhân và £20,000 tiền phí hội đồng.
"Mỗi chủ nhà đều phải đảm bảo ngôi nhà của họ tuân thủ luật và đảm bảo an toàn cho người thuê", đại diện hội đồng cho biết.
Viethome (theo BBC)