Căn hộ cho thuê xa xỉ ở Westminster bị biến thành nhà thổ lúc nào không hay

cho thue nha ngan han 1
Chủ nhà Christian Pearce không hề biết về những hoạt động bất thường trong căn hộ cho thuê của mình. Ảnh: Facundo Arrizabalaga/MyLondon

Anh Christian Pearce, 49 tuổi, có một căn hộ cho thuê ở Soho. Anh không biết rằng căn hộ này đã bị biến thành nhà thổ cho gái m.ại d.âm hoạt động. Khánh làng chơi tới cả ngày và họ biến những chiếc cốc đắt tiền của anh thành gạt tàn.

Căn hộ của anh thuộc chung cư cao cấp Sandringham Court ở gần Carnaby Street. 3 cô gái m.ại d.âm đã chia căn hộ bằng những tấm rèm tạm bợ.

Christian chỉ phát hiện ra điều này khi người dân quanh đó gọi điện cho anh để tố cáo. "Tôi đã cho thuê các căn hộ ở khu vực Soho suốt 22 năm qua. Lúc đầu tôi còn nghĩ họ đùa vì trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này. Nhưng khi họ gửi cho tôi ảnh chụp những người đàn ông rời khỏi căn hộ và đi thang bộ vào lúc 2 - 3 - 4 giờ sáng, tôi thật sự bất ngờ", anh nói. 

Hóa ra người thuê nhà của anh đã cho các cô gái m.ại d.âm thuê lại. "Thật kinh khủng, cả căn hộ nồng nặc mùi thuốc lá. Phải mất cả tháng mùi mới bay hết. Họ dùng những chiếc cốc đắt tiền của tôi làm gạt tàn, khiến chúng không thể sử dụng được nữa". 

cho thue nha ngan han 1
Những chiếc đĩa Kartell xa xỉ đã bị làm hỏng. Ảnh: Christian Pearce

"Bọn họ lấy cái rèm ở cửa sổ để ngăn đôi phòng khách. Cả ngày đều có đàn ông ra vào. Giờ tôi phải sơn lại trần nhà", anh nói. 

Một cư dân trong tòa nhà cho biết: "Những gã đàn ông đến đây bằng xe xích lô (pedicab). Buổi tối đầy đàn ông ngồi chờ bên ngoài. Tôi từng chạm trán một gã đàn ông đang kéo khóa quần ở hành lang. Gã này nói anh ta tới đây "vì lời hứa hẹn của các cô gái".

Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất mà Christian phải đối mặt khi cho thuê 2 căn hộ ở chung cư Sandringham Court. Căn hộ còn lại của anh cũng đã 3 lần bị quảng cáo là homestay cho du khách. 

Anh từng đuổi một người thuê vì tòa nhà này không cho phép thuê nhà ngắn hạn. Và những chủ nhà xung quanh có thể khiếu nại anh vì những người thuê ngắn hạn đang vi phạm các điều kiện trong hợp đồng cho thuê căn hộ. Anh cho rằng khi cho thuê nhà, phải có quy định người thuê không được cho thuê lại. 

cho thue nha ngan han 1
Chung cư Sandringham Court. Ảnh: Facundo Arrizabalaga/MyLondon

Christian tin rằng địa điểm và chất lượng của căn hộ đã trở thành thành mục tiêu của những kẻ thuê nhà gian lận. "Họ muốn kiếm thêm 50k bảng/năm, đó là lý do họ cho thuê lại căn hộ của tôi". 

Tại Sandringham Court, một căn hộ 3 phòng ngủ khác với sức chứa 7 người cũng được rao cho thuê với giá tới £1,100/đêm hồi tháng 12 năm ngoái, trên Booking.com.

Tình trạng này chỉ bị cư dân xung quanh phát hiện khi du khách nôn mửa ở hành lang, để hé cửa, mở nhạc lớn và đe dọa đánh nhau với cư dân. "Thật phiền toái, chính quyền cần phải ngăn chặn việc này. Chỉ vì đồng tiền mà một số chủ nhà đã coi thường cuộc sống của cư dân thường trú chúng tôi", một người nói. 

Lính cứu hỏa từng nhiều lần được gọi tới đây để giải cứu du khách mắc kẹt trong thang máy. Thang máy thường xuyên bị hỏng vì hành lí của du khách quá nặng nề. Chung cư Sandringham Court bùng nổ du khách đặc biệt vào thời điểm Covid-19. 

Hội đồng thành phố Westminster cho biết họ đang cố gắng giải quyết tình trạng cho thuê ngắn hạn này.

Viethome (theo MyLondon)