Muốn mua nhà thì đừng ăn bánh mì 22 USD

Lời khuyên của triệu phú bất động sản người Australia vào năm 2017 đã khiến nhiều người trẻ bất bình.

Khi đó, ông trùm bất động sản người Australia Tim Gurner cho rằng thế hệ Millennials không mua được nhà vì họ đang phung phí tiền vào bánh mì nướng bơ và cà phê hảo hạng.

Ông đưa ra lời khuyên dành cho thế hệ trẻ đang gặp khó khăn trong việc mua nhà: hãy ngừng mua bánh mì nướng bơ. Dĩ nhiên, làn sóng phẫn nộ xảy ra sau đó, dù ông có chia sẻ câu chuyện của bản thân rằng: "Khi cố gắng mua căn nhà đầu tiên của mình, tôi không mua bánh mì bơ nghiền giá 19 USD và cà phê với giá 4 USD một cốc".

Trước đó, nhà nhân khẩu học Bernard Salt từng viết rằng nếu những người trẻ ngừng đến những quán cà phê sang chảnh, họ có thể mua bất động sản. Ông ấy viết: "Tôi đã thấy những người trẻ tuổi gọi món bơ nghiền trên bánh mì nướng ngũ cốc với giá 22 đôla một chiếc, đôi khi đắt hơn nữa. Tôi có đủ khả năng để ăn món này vào bữa trưa vì tôi đã trung niên và đã nuôi được gia đình.

banh mi dat tien
Ảnh minh họa

Nhưng làm sao người trẻ có đủ khả năng để ăn như thế này? Họ có nên tiết kiệm bằng cách ăn ở nhà không? Họ có thường xuyên đi ăn ngoài không? Chi 22 đôla vài lần một tuần nếu gộp lại có thể dùng để đặt cọc mua nhà".

So sánh thói quen chi tiêu cho ăn uống của giới trẻ và đổ lỗi cho họ không mua được nhà đã gây nhiều tranh luận ở khắp nơi trên thế giới. Một người trẻ nêu ý kiến rằng "ngừng chi tiền mua bánh bì nướng bơ để tiết kiệm mua nhà là một ý kiến hay, tôi sẽ đặt cọc mua nhà vào năm 2117".

Thế hệ trước có nhà khá dễ hơn giới trẻ hiện nay. Trong những năm qua, giá nhà, giá bất động sản tăng liên tục, trong khi thu nhập bình quân không đuổi theo kịp, giống như cuộc chạy maraton giữa rùa và thỏ.

Vậy khuyên giới trẻ hy sinh sở thích, lối sống để tiết kiệm, sẽ có mua được nhà hay không? Tôi sống ở Sài Gòn, mức lương nhỉnh hơn lương bình quân một chút. Tôi chọn một lối sống tiết kiệm, chọn những chỗ ở có giá rẻ. Điều này giúp tôi tiết kiệm được một khoản tiền mỗi tháng.

Nhưng cũng chục năm nữa tôi mới để dành đủ tiền mua một căn hộ nhỏ xíu ở ngoại ô với thời giá hiện tại. Nhưng, trong khoảng thời gian đó, ai biết có biến cố gì xảy ra? Và điều chắc chắn là giá nhà lúc đó đã lên tầm cao mới.

Đây là lý do tại sao tôi cảm thấy ngớ ngẩn khi người lớn tuổi phê bình người trẻ đi ăn, uống mà không để dành tiền. Có đáng để hy sinh lối sống trong nửa quãng đời chỉ để được mức sống trung bình không?

Với những người cho rằng nếu không mua được nhà ở thành phố thì hãy đến nơi có chi phí sống thấp, chuyển về quê... Nhưng ai chắc rằng ở đó có nhiều việc làm như thành phố?

Theo VnExpress