4 mẹ con chờ nhà ở xã hội suốt 6 năm, vẫn phải chờ

cho nha o hoi dong 6 nam
Patricia Roman và 3 đứa con hiện đang sống trong nhà tạm. Ảnh: Patricia Roman

Một người mẹ vô gia cư đã phải chờ nhà ở xã hội suốt 6 năm, rồi lại bị Hội đồng Lambeth trả về danh sách chờ do ly hôn chồng. Gia đình chị đã nộp đơn xin nhà ở xã hội từ tháng 9/2017, nhưng lúc đó người đứng tên trong đơn là chồng của chị.

Sau khi chị ly hôn, Hội đồng Lambeth xếp chị vào hàng chờ theo đơn mới tính từ tháng 2/2023. Nghĩa là chị đã uổng công chờ suốt 5 năm rồi giờ phải bắt đầu lại, bởi vì hội đồng cấp nhà ưu tiên theo thứ tự đăng ký. 

Luật sư của chị đã 2 lần yêu cầu hội đồng đổi ngày đăng ký trong đơn của chị thành năm 2017, nhưng không có phản hồi. Vì thế, chị Patricia Roman và 3 đứa con sẽ phải đối mặt nhiều năm nữa trong những căn nhà trọ. 

cho nha o hoi dong 6 nam
Đầu tháng 3/2024, tòa án đã yêu cầu Hội đồng Lambeth nhanh chóng đưa ra quyết định đối với trường hợp của chị Roman. Ảnh: Robert Firth

Chị Roman, 41 tuổi, cho biết: "Tôi nộp đơn xin nhà từ năm 2017, tôi nghĩ họ phải tôn trọng điều đó. Tính đến nay tôi đã chờ 6 năm. Tôi hy vọng có nhà để ổn định cuộc sống. Nhưng không hề có lời giải thích nào hết, tất cả đều là sự không chắc chắn. Tôi cảm thấy bị bỏ rơi vì đối với họ, dường thư thời gian không quan trọng. Tôi thấy hội đồng không nghiêm túc với công việc của mình vì họ đã bỏ rơi chúng tôi. Nhiệm vụ của họ là cung cấp thông tin cho người dân, không phải bỏ mặc người dân".

Patricia đã thưa kiện ra tòa nhằm yêu cầu hội đồng giải quyết trường hợp của mình. Nhưng Hội đồng Lambeth nói rằng họ không được quyền quyết định việc dời lại ngày cũ cho chị Roman, vì chính sách nhà ở không cho phép. 

May mắn là hồi tháng 2/2024, một tòa án tối cao phán quyền rằng hội đồng có toàn quyền dời lại ngày trong đơn đăng ký của chị Roman, theo luật Housing Allocation Scheme. Tòa án yêu cầu Hội đồng Lambeth đưa ra quyết định về trường hợp của chị Roman trong vòng 28 ngày, tức đầu tháng 3 này. 

Hỗ trợ chị Roman trong quá trình đấu tranh pháp lý là tổ chức từ thiện Housing Action Southwark and Lambeth (HASL). Tổ chức này cho rằng việc hội đồng từ chối dời ngày cho chị Roman là một hành động độc ác.

Cụ thể, HASL nói: "Thật khó tin khi Hội đồng Lambeth ra tòa chỉ để từ chối một gia đình vô gia cư về việc dời ngày trong đơn xin nhà của họ. Lý do khiến chị Roman phải yêu cầu dời ngày là vì hội đồng đã buộc chị phải làm đơn lại từ đầu sau khi ly hôn chồng, khiến chị uổng phí 5 năm chờ đợi. Hành vi này của hội đồng có thể khiến nhiều người phụ nữ không dám ly dị mà phải sống chung với người chồng bạo hành của họ, vì họ quá khao khát một căn nhà riêng". 

"Thật đáng tiếc khi nghĩ tới số tiền thuế mà Hội đồng Lambeth đã tiêu tốn để chống lại 4 mẹ con vô gia cư".

Viethome (theo MyLondon)