Biểu tình vì gia đình 7 người bị nhét trong căn hộ 1 phòng ngủ đầy nấm mốc

Một số người dân ở South London đã tập trung tại văn phòng Hội đồng Lambeth để phản đối việc chậm trễ cấp nhà mới cho một gia đình 7 người. 

Khoảng 50 người biểu tình từ Hiệp hội hành động vì nhà ở - Housing Action Lambeth and Southwark (HSLA) đã tiến hành cuộc "biểu tình ngồi" kéo dài 2 tiếng rưỡi bên trong trung tâm hành chính của Hội đồng Lambeth vào ngày 12/1/2024, nhằm tìm kiếm sự công bằng cho anh Amin Nuru, 42 tuổi, cùng vợ và 5 đứa con.

Những người biểu tình chất vấn sự chậm trễ của hội đồng trong việc tái cấp nhà cho đại gia đình 7 người. Hiện tại, cả nhà anh Amin Nuru đã sống trong 1 căn hộ thuê tư nhân được 1 năm nay. Căn hộ này chỉ có 1 phòng ngủ và đầy nấm mốc, khiến cho con gái của họ liên tục bị ốm. Bé gái 11 tháng tuổi Dareen đã phải nhập viện 6 lần vì mắc chứng khó thở. 

gia dinh 7 nguoi can ho
Gia đình anh Amin Nuru đang phải sống trong căn hộ 1 phòng ngủ. Ảnh: Robert Firth

Anh Nuru cho biết: "Nhà cửa quá chật chội, con gái tôi đã phải nhập viện 6 lần. Khi mới chào đời, con bé đã bị khuyết tật tim bẩm sinh và thường xuyên khó thở. Nấm mốc ở nhà rất tệ, nơi nào cũng có. Chúng tôi muốn hội đồng cấp nhà mới, nhưng họ không giúp đỡ. Họ nói chúng tôi không phải là trường hợp khẩn cấp. Họ xếp chúng tôi vào band B. Chúng tôi đã xem thử các căn nhà cho thuê tư nhân 3-4 phòng ngủ, nhưng thực sự chúng tôi không đủ tiền thuê".

Khi những người biểu tình tới văn phòng hành chính của Hội đồng Lambeth tại Brixton vào lúc 10h sáng và yêu cầu được nói chuyện với giám đốc phụ trách nhà ở, thì được biết người này đang "làm việc tại nhà". 

1 tiếng 15 phút sau khi cuộc biểu tình bắt đầu, cảnh sát đến hiện trường và cố gắng giảng hòa. Cuối cùng, một nhân viên hội đồng bước ra nói chuyện với những người biểu tình và gia đình anh Nuru, nhưng sau đó đã bỏ vào trong vì không thể đạt được thỏa thuận.

1 TwinsJPG
Hai con gái của anh Nuru.

Sau đó cảnh sát yêu cầu những người biểu tình rời khỏi văn phòng, nếu không họ sẽ bị cưỡng chế. Đến trưa, giám đốc bộ phận nhà ở mới đồng ý gặp riêng anh Nuru để bàn về trường hợp của anh. Theo HASL, vị giám đốc đã đồng ý xem xét trường hợp của anh và sẽ đưa ra quyết định trong vòng 2 tuần. 

Elizabeth Wyatt - người đại diện của HASL cho biết: "Vì sao Hội đồng Lambeth lại không dùng quyền hạn của họ để xử lý chủ của những căn nhà cho thuê tồi tàn và bảo vệ những người khốn khổ? Chính sách nhà ở cho phép cấp nhà khẩn cấp, nhưng hội đồng lại từ chối thi hành chính sách của mình. Gia đình này phải làm gì đây? Họ không thể để con mình lại phải vào bệnh viện lần nữa". 

Hội đồng Lambeth cho biết: "Chúng tôi hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí thuốc men cho họ cũng như tìm nhà mới cho họ. Đặc biệt ưu tiên cho họ những căn hộ ở tầng trệt. Chúng tôi rất cố gắng giúp đỡ, nhưng nhu cầu nhà ở hiện tại quá cao trong khi nguồn cung lại khan hiếm, nên sẽ mất một chút thời gian".

Viethome (theo MyLondon)