Vừa mua nhà hội đồng được 1 tháng thì nhận được lệnh phải đập bỏ

Hiện tại hội đồng phải trả người phụ nữ gấp 3 lần số tiền mà cô đã chi ra để mua một căn hộ ở Edmondon (Enfield). Nhưng cô sợ mình sẽ không thể tìm được một khoản vay thế chấp để mua nhà mới.

mua nha hoi dong 1
Jamila Farah đã sống ở chung cư Shires Estate từ năm 2003. Ảnh: Facundo Arrizabalaga

Một phụ nữ vừa mua một căn hộ hội đồng với giá £78,000 thì vài tuần sau, cô nhận được thông báo cả tòa chung cư đã xuống cấp và cần phải đập bỏ.

Jamila Farah, 51 tuổi, mua căn hộ vào ngày 14/5/2023. Cô đã rất bàng hoàng khi nhận ra hội đồng đã cố bán cho cô căn hộ dù họ biết rằng tòa chung cư có nguy cơ sụp đổ và cần được giải tỏa. 

Vì sự tắc trách này mà Hội đồng Enfield sẽ phải trả cho cô £230,000. Nghĩa là £152,000 tiền thuế của người dân đã hoàn toàn bị lãng phí. Vì điều kiện sức khỏe không tốt và lý do tuổi tác, nên Jamila sợ mình không thể tìm được một khoản vay để mua nhà mới. 

Jamila muốn sống ở Edmonton vì lí do công việc, nhưng rất khó để cô mua đứt một căn nhà mới với số tiền được bồi thường.

Tất cả cư dân sống trong chung cư Shires Estate từng phải di tản sau khi xảy ra một vụ rò rỉ gas vào tháng 11 năm ngoái, làm dấy lên những lo ngại tòa nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Những tuần cuối năm ngoái, suốt mùa đông người dân phải sử dụng nhà tắm ngoài trời vì tòa chung cư 17 tầng không được cung cấp khí gas.

Trong một cuộc họp hội đồng diễn ra vào ngày 14/6, các ủy viên hội đồng đã đồng ý kế hoạch mua lại 41 căn hộ. Tổng số tiền mua lại là 13.8 triệu bảng, dựa trên giá thị trường cộng với 10% tiền bồi thường. Đối với những người không thể tìm được một căn nhà mới tương tự, hội đồng sẽ giúp họ mua một ngôi nhà mới bằng hình thức sở hữu chung (share in the equity).

mua nha hoi dong 1
Shires Estate là tập hợp 2 tòa chung cư Shropshire House và Cheshire House. Sự thờ ơ của hội đồng khiến 2 chung cư xuống cấp phải đập bỏ. Ảnh: Facundo Arrizabalaga/MyLondon)

Jamila đang sống trong chung cư Shires Estate với cậu con trai 24 tuổi. Dù gas bị cắt vào tháng 11/2022 và việc di dời người dân khỏi chung cư đã được bàn tới, nhưng Hội đồng Enfield vẫn bán căn hộ cho cô vào tháng 5/2023.

Cô đã mua nhà nhờ sự giúp đỡ của một người hàng xóm. Người này cho cô mượn £30,000. Cô làm việc ở Bệnh viện North Middlesex và còn giúp đỡ những học sinh mắc bệnh tâm thần. Trước đó cô đã cố gắng mua nhà vào năm 2020 nhưng không dành dụm đủ tiền. Mua nhà tạo ra cảm giác an cư. Jamila sợ tuổi tác và chứng đau lưng khiến cô không thể làm việc lâu hơn nữa. Do đó cô muốn có nhà thay vì phải tiếp tục trả tiền thuê. 

Tuy nhiên, cảm giác an cư của cô đã bị xé nát chỉ 1 tháng sau khi mua nhà. Hội đồng lúc đó tuyên bố họ sẽ mua lại hết nhà của cư dân. Dù được bồi thường một số tiền lớn là £230,000 nhưng Jamila lại rơi vào trạng thái căng thẳng vì mất nhà, lại không có nhà. 

"Tôi không muốn vay thế chấp vì tôi lớn tuổi rồi. Nghề nghiệp của tôi không ổn định nên rất khó vay, và tôi cũng không biết mình có thể làm việc tới bao giờ. Tôi chỉ muốn một nơi đơn giản để sống", cô nói.

Jamila, xuất thân từ Somalia, lo lắng khi nghĩ đến chuyện mua nhà mới đến mức cô đã khóc mỗi ngày sau khi nhận được thông báo phải dời đi trong vòng 9 tháng. 

mua nha hoi dong 1
Jamila hối hận khi mua căn hộ. Ảnh: Facundo Arrizabalaga

Viethome (theo MyLondon)