Manchester: Gia đình 8 người phải chen chúc trong căn hộ chỉ có 1 phòng ngủ

Một bà mẹ và 7 đứa con đang phải sống trong căn hộ 1 phòng ngủ và phải nằm chung trên chiếc giường tạm, hoặc ngủ trên sàn nhà. 

Cô Cheryl Shaw ở Oldham (Manchester), mỗi ngày đều bật khóc vì hoàn cảnh sống khốn khó của mình. Gia đình 8 người phải chen chúc trong căn hộ chật chội và nấm mốc. Shaw nói rằng không có ai giúp mình. 

nha 8 nguoi 1
Cheryl Shaw và các con. Ảnh: MEN Media

Cheryl ngủ chung giường trong phòng khách với 3 đứa con nhỏ nhất, trong khi 4 đứa còn lại chen chúc trong phòng ngủ. Corey 14 tuổi, Lacey 10 tuổi, Oakley 6 tuổi, Colton 9 tuổi, Skylar 8 tuổi, Laila 2 tuổi và Leah 15 tuổi, đều thiếu không gian sinh hoạt và vui chơi.

Cheryl được cấp căn hộ này cách đây 3 năm khi đang mang thai. Vốn dĩ căn hộ này chỉ dành cho 2 mẹ con cô, nhưng tháng 12 vừa rồi, vì lý do bất khả kháng, cô đã đón 6 đứa con khác về ở cùng. 

Bà mẹ 38 tuổi cho biết: "Tôi không thể sống như thế này được nữa. Mỗi ngày tôi đều khóc. Bọn trẻ ghét hoàn cảnh này. Nhưng tôi cảm thấy như mình đang đâm đầu vào ngõ cụt. Tôi đã cố gắng tìm lối thoát. Tôi làm mọi thứ mà người ta yêu cầu. Bọn trẻ không có chỗ ăn ngủ đàng hoàng. Cuộc sống này thật tệ. Tôi phải trải đệm dày dưới đất để bọn trẻ dễ ngủ hơn".

Cheryl đang tuyệt vọng tìm một căn nhà đủ chỗ cho cả gia đình sau khi phải chịu đựng căn hộ chật chội suốt 9 tháng qua. 

nha 8 nguoi 1
Quá nhiều nhân khẩu khiến ngôi nhà bị nấm mốc. Ảnh: MEN Media

Không ai giúp đỡ

Hội đồng Oldham cho biết những ngôi nhà ở xã hội 5 phòng ngủ trong khu vực đã hết từ 2 năm trước. Hội đồng khuyên cô nên thuê nhà tư nhân. Tuy nhiên các chủ nhà tư nhân sẽ không chấp nhận 1 người mẹ với tận 7 đứa trẻ. Và điều quan trọng là cô phải có người bảo lãnh, mà cô lại không có ai. 

Giặt và phơi quần áo cho gia đình 8 người đã góp phần gây ra nấm mốc, khiến Shaw càng căng thẳng hơn. "Bọn trẻ thường xuyên bị cảm và ho. Ngôi nhà nấm mốc khiến tôi lo lắng ngày đêm", Shaw cho biết. 

Cô đã nhiều lần liên hệ với hội đồng và đơn vị quản lý căn hộ, First Choice Homes (FCHO), nhưng họ từ chối giúp đỡ. FCHO bảo cô nên mở cửa sổ khi nghe về tình trạng nấm mốc. Vì quá căng thẳng nên cô đã mắc bệnh zona. 

"Tôi không biết phải cầu cứu nơi nào. Tôi đã làm mọi thứ. Tôi chỉ muốn các con được ngủ tử tế và có thể đi học với cái đầu thoải mái", cô nói. 

Hàng xóm thường xuyên than phiền về tiếng ồn phát ra từ nhà cô, và cô lo sợ cả gia đình sẽ bị đuổi khỏi nhà.

Khi được báo chí thắc mắc về tình trạng của cô Shaw, FCHO vẫn nói rằng cô nên liên hệ với hội đồng. FCHO cũng cho biết họ đã xây 137 ngôi nhà mới trong năm ngoái, và đặt mục tiêu xây 188 căn mới trong năm nay, bao gồm những ngôi nhà cho gia đình lớn. 

Hội đồng Oldham cũng lại nói rằng họ đang kết hợp với FCHO để tìm nhà cho cô Shaw.

Viethome (theo The Sun)