Gia đình Hackney sống trong căn hộ chật cứng, muốn chuyển nhà phải chờ 20 năm

Từ năm 2011, Belinder Soman đã cố gắng đấu tranh để có được một căn nhà phù hợp. Nhưng người ta nói cô phải chờ thêm 20 năm nữa mới mong có nhà. 

nha hoi dong hackney chat choi 1
Belinder và chồng Yusuf sống chung trong 1 căn hộ với 4 người con. Ảnh: Facundo Arrizabalaga/MyLondon

Một người mẹ đã phải đấu tranh suốt 12 năm để xin cho gia đình chuyển sang nơi ở khác. Vì căn hộ hiện tại quá chật chội khiến cô phải ngủ trên sàn nhà. Nhưng hội đồng nói rằng cô phải chờ 20 năm nữa mới có nhà.

Belinder Soman 46 tuổi, sống cùng chồng và 4 con trong một căn hộ ở Hackney. Căn hộ này không chỉ nhỏ mà còn đầy nấm mốc, khiến con gái 17 tuổi và con trai 10 tuổi phải ở chung 1 phòng. 

Gia đình đã sống trong ngôi nhà 3 phòng ngủ từ năm 2007, nhưng từ năm 2011 họ đã nêu ý kiến muốn chuyển nhà. Belinder là người chăm sóc toàn thời gian cho chồng, anh Yusuf Kaya 61 tuổi và 4 đứa con. Năm bố con lần lượt bị tàn tật và tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý, rối loạn xử lý cảm giác, rối loạn thách thức chống đối. 

Belinder cho biết: "Chúng tôi phải sống trong ngôi nhà này, đó là một căn hộ 3 phòng ngủ chật chội đến nỗi không thể đi lại. Chúng tôi không thể đi lại trong nhà. Chồng tôi tàn tật nhưng không thể gắn các thiết bị hỗ trợ y tế được. Con gái 17 tuổi của tôi phải share chung phòng với em trai gần 11 tuổi. Cả 2 đều tàn tật. Các con chẳng có không gian sinh hoạt. Điều này thật vô lý".

nha hoi dong hackney chat choi 1
Nhà rất chật chội không có chỗ để nhích chân. Ảnh: Facundo Arrizabalaga/MyLondon

Chưa hết, gia đình cô còn bị những người bên ngoài tấn công. "Từ khi dọn đến đây, chúng tôi luôn bị quấy rối, bị tấn công bạo lực. Tất cả mọi chuyện đã xuất hiện từ năm 2007, các hành vi gây rối xã hội, nhà cửa hư hỏng không được sửa chữa..."

Belinder cho biết các con của cô là nạn nhân của những cuộc tấn công phân biệt chủng tộc, bị dọa đuổi về Syria để gia nhập IS. Cô đã báo cáo nhiều lần với cảnh sát và hiệp hội nhà ở, nhưng không ai lắng nghe.

Dù đã nhiều lần yêu cầu được chuyển sang nhà khác, nhưng hồ sơ của Belinder đã bị đóng 3 lần, vào năm 2011, 2013 và 2020. Khi cô nộp đơn lần thứ 4, hiệp hội nhà ở nói rằng cô phải chờ 20 năm mới có nhà phù hợp. Theo website của Hội đồng Hackney, hầu hết mọi người đều phải chờ hơn 10 năm mới có nhà ở. 

Các con của Belinder đang ở độ tuổi 19, 17, 13 và 10. Để con có phòng riêng, cô đã phải ngủ trên tấm đệm trên sàn phòng khách. Cô nói rằng việc phải nâng hạ tấm đệm mỗi ngày khiến cô bị tái phát chứng đau lưng. Nguyên nhân chấn thương lưng xảy ra trong 1 lần cô phải bảo vệ lũ trẻ khỏi người hàng xóm. 

"Tôi luôn cảm thấy như muốn bệnh"

Belinder cho biết các dịch vụ xã hội tới đây đều cho rằng ngôi nhà không an toàn. "Tôi cảm thấy kiệt sức, sức khỏe suy kiệt. Lúc nào tôi cũng cảm thấy muốn bệnh vì nấm mốc và cấu trúc không an toàn của ngôi nhà. Tuổi thọ của tôi bị giảm mất 20 năm, phải nói là như vậy". 

Dù điều kiện sống rất chật vật và cả gia đình đều dựa vào cô nhưng Belinder vẫn khá lạc quan. Cô nói: "Tôi phải lạc quan vì các bạn thấy đấy, căn hộ này khó khăn thế nào với trẻ tự kỷ, chúng rất dễ nổi nóng. Tôi phải luôn cố gắng vì những cơn thịnh nộ luôn chực chờ bùng nổ trong nhà". 

nha hoi dong hackney chat choi 1
Belinder Soman (thứ 2 từ phải qua) phải ngủ trên sàn phòng khách để con cái và người chồng tàn tật có không gian riêng. Ảnh: Facundo Arrizabalaga/MyLondon

Hội đồng Hackney chưa phản hồi gì về vụ việc. Trong khi đó, đại diện Hiệp hội nhà ở Southern Housing giải thích: "Chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ cô Belinder Soman và gia đình cô, và chúng tôi muốn chắc rằng ngôi nhà mà chúng tôi cung cấp sẽ phù hợp với cô".

"Chúng tôi đã cố gắng xử lý tình trạng nấm mốc và ẩm thấp trong nhà, cùng một số bất tiện khác cần phải sửa. Bao gồm việc dọn sạch và xử lý các phu vực nấm mốc, khắc phục đường ống rò rỉ khiến nước tích tụ, dọn dẹp máng xối bị vỡ, làm sạch các bức tường. Chúng tôi cũng thay máy sưởi trong phòng tắm và một số máy sưởi khác trong nhà".

"Tất cả những công việc này chúng tôi đã hoàn tất vào ngày 23/12/2022. Và chúng tôi sẽ sắp xếp một chuyên gia khảo sát xuống ngôi nhà vào ngày 20/4 tới đây để xem có gì cần sửa chữa nữa hay không".

"Đối với các hành vi gây rối trật tự xã hội và tiếng ồn, chúng tôi đã giải thích rằng chúng tôi không thể xử lý nếu không có chứng cứ. Chúng tôi khuyên cô Belinder Soman dùng ứng dụng Noise App để ghi lại các cuộc tấn công nhắm vào nhà cô, nhưng hiện tại chưa thấy gì. Gia đình cũng có thể báo cáo tình trạng tiếng ồn cho Hội đồng Hackney".

"Chúng tôi hiểu gia đình muốn chuyển tới một ngôi nhà rộng hơn, nhưng việc này do chính quyền địa phương quản lý, chứ không thuộc quyết định của Southern Housing. Dù vậy chúng tôi sẽ hỗ trợ việc chuyển nhà. Hiện tại, nguồn cung nhà ở rất khan hiếm. Năm ngoái chỉ có 7 căn nhà 4 phòng ngủ là còn trống. 

"Chúng tôi khuyến khích gia đình đăng ký Chương trình Home Swapper (đổi nhà) để tăng cơ hội đổi được căn nhà phù hợp. Chúng tôi sẽ chi trả mức phí cho việc đổi nhà nếu gia đình đồng ý".

Viethome (theo MyLondon)