Kêu gọi chủ resort đốn hàng rào thông vì không bắt được sóng TV

don hang rao thong 1
Những người dân trong ngôi làng chỉ muốn xem tivi mà thôi. Ảnh: Media Scotland

Một nhóm dân làng 100 người cho biết họ đã từ bỏ việc xem TV vì bị hàng thông cao lớn chặn mất tín hiệu truyền hình. Dân làng hiện đang kêu gọi đốn những cây thông này vì vấn đề khá là bức bối. 

Tất cả người dân đã ký một thỉnh nguyện thư dài 4 trang giấy diễn tả sự tức giận và kêu gọi người chủ đất đốn hạ những cây thông. Những cây thông đứng sừng sững trên khu nghỉ dưỡng Moness Resort ở Aberfeldy, Scotland. Khu nghỉ dưỡng này thuộc sở hữu của ông John McKenzie.

Nhiều ngôi nhà ở làng Moness Crescent nằm đấu lưng với hàng cây lá kim. Một cư dân là bà Elaine Murdoch cho biết bà ghét hàng thông này và chỉ muốn xem tivi. 

Bà tức giận nói: "Mấy cây thông này gây ra một số vấn đề. Chúng quá cao làm ảnh hưởng đến tín hiệu tivi, chúng cũng nguy hiểm đối với những ngôi nhà và xe cộ bên dưới, chúng còn che mất ánh sáng của các ngôi nhà và khu vườn. 

don hang rao thong 1
Bà Alison Thom, Elaine Murdoch, Violet Keir và Thomas Fraser xuống đường biểu tình. Ảnh: Media Scotland

don hang rao thong 1
Họ phải sống dưới bóng của những cây thông. Ảnh: Media Scotland

Dân làng cho biết họ đã từ bỏ việc xem tivi vì sóng quá yếu. "Chúng tôi đã có 100 chữ ký trên thỉnh nguyện thư. Mọi người đã quá mệt mỏi với màn hình tivi nhiễu sóng toàn sọc ngang sọc dọc. Chúng tôi đã phải xem tivi trong sự bực tức", bà Elaine nói. 

Elaine là 1 trong 2 người dân đã viết ra thỉnh nguyện thư, cùng với bà Isla Moncrieff. Ngay khi thỉnh nguyện thư được công bố, người dân đã nhanh chóng ký tên với hy vọng có thể xem tivi trở lại.

don hang rao thong 1
Chủ của khu resort là ông McKenzie đã trả lời người dân địa phương thông qua một lá thư chính thức. Ảnh: Media Scotland

Elaine nhấn mạnh: "Tất cả mọi người đều muốn ký. Chúng tôi sẽ có thêm nhiều chữ ký hơn nếu đi đến từng nhà đúng lúc họ có ở nhà".

Một số người khác cho biết trước kia họ còn được nhìn thấy đàn bò gặm cỏ, bây giờ họ còn chẳng thèm nhìn lên bầu trời vì tất cả chỉ là những tán thông.

Ông McKenzie đã trả lời thỉnh nguyện thư của người dân thông qua một lá thư chính thức. Ông viết: "Tất cả những cây thông đều được kiểm tra hàng năm bởi một chuyên gia có bằng cấp về cây học, theo hướng dẫn của công ty bảo hiểm. Bất cứ cây thông nào có khả năng gây nguy hiểm đều bị đốn hạ".

"Có thể các bạn không biết, nhưng 7 năm trước đây, chúng tôi đã nộp đơn xin đốn hạ những cây này, nhưng bị phòng kế hoạch bác bỏ và yêu cầu phải bảo vệ cây. Năm nay, chúng tôi lại tiếp tục hỏi ý kiến của phòng kế hoạch Perth and Kinross. Họ đã đến đây và có cuộc đối thoại với phòng lâm nghiệp. Theo đó, bọn họ cực lực chống đối việc đốn hạ cậy".

Chủ tịch Cộng đồng Aberfeldy, ông Victor Clements nói: "Vấn đề càng lúc càng tệ. Sự ghét bỏ và tức giận ngày càng dâng cao do sự thiếu hành động từ các bên liên quan. Chúng tôi biết ông McKenzie muốn xây nhà trên mảnh đất đó nhưng đã bị Hội đồng Perth and Kinross ngăn chặn vì lý do phải bảo vệ cây rừng trong làng Moness. Dĩ nhiên đứng dưới góc nhìn của một người quản lý rừng, dơi và sóc đỏ cũng cần được bảo vệ. Nhưng nếu đốn hạ những cây thông này, vẫn còn đầy những cây khác có thể cung cấp chỗ ở cho bọn chúng".

Viethome (theo Metro)