Ứa nước mắt phá bỏ căn nhà 725,000 bảng bị xuống cấp trầm trọng chỉ sau 5 năm

Mới đây, trang The Sun đăng tải thông tin một hộ dân đã phải chấp nhận thương đau, đập bỏ căn nhà mơ ước trị giá 725,000 bảng Anh chỉ sau 5 năm xây dựng.

Theo đó, đôi vợ chồng Madeline (70 tuổi) và Alastair Price (69 tuổi), thậm chí không thể mở cửa trước của ngôi nhà 5 phòng ngủ mà họ chỉ vừa mua vào năm 2018.

01Ngôi nhà mơ ước của hai vợ chồng Madeline (70 tuổi) và Alastair Price (69 tuổi) sắp phải phá dỡ.

02Madeline và Alastair Price thậm chí không thể mở cửa nhà.

03Cặp đôi mua ngôi nhà vào năm 2018.

04Ngôi nhà được cho là bị phá hủy bởi lớp đất sét dưới nền móng.

Đây được xem là ngôi nhà mơ ước của hai ông bà với khung cảnh nhìn ra cánh đồng trống ở Cambridgeshire. Nhưng giờ đây, chúng đầy những vết nứt dài hàng mét khắp các ngõ ngách của ngôi nhà.

Được biết, các công ty bảo hiểm đã đổ lỗi cho việc móng nhà được xây dựng quá kém, thiếu an toàn nên mới dẫn đến tình trạng hư hại nghiêm trọng như hiện tại. Đồng thời, họ yêu cầu hai vợ chồng phải phá bỏ ngôi nhà và xây lại thay vì sửa chữa, với lí do hư hại vượt mức có thể sửa chữa.

Bà Madeline nói với The Sun rằng: “Đó thực sự là một cơn ác mộng với chúng tôi!”. Theo hình ảnh cho thấy, có khá nhiều vết nứt ở khắp mọi nơi. Cửa nhà thì bị kẹt đến mức không thể di chuyển.

Nhà để xe đôi của hai vợ chồng có vết nứt dài 2 mét, bên trong rộng khoảng nửa inch, bếp và phòng khách cũng bị ảnh hưởng. Nền nhà cũng hư hại nghiêm trọng, gạch lát sàn bị nứt và nhô lên khỏi mặt sàn.

Điều này cho thấy lớp đất bên dưới đang nhô lên do tác động của nhiệt độ và mực nước. Hơn hết, những người thợ xây nhà đã quá thiếu trách nhiệm khi không tính đến tác động của lớp nền bên dưới.

Cặp vợ chồng cho rằng bên thầu xây dựng lẽ ra phải tính đến điều này khi xây nhà, đi kèm với bảo hành 10 năm theo Cơ quan Kiểm soát Tòa nhà của Chính quyền địa phương.

05Bà Madeline nói với The Sun rằng: “Đó thực sự là một cơn ác mộng với chúng tôi!”.

07Madeline và Alastair phải dọn ra khỏi nhà khi thông báo phá dỡ được đưa ra.

Madeline cho biết vấn đề nằm ở nền móng của của ngôi nhà, khoảng 1.5-2 mét sâu xuống lòng đất. Lớp móng này đã bị dịch chuyển bởi đất sét bên dưới. Khi gặp trời mưa, đất sét trở nên ẩm ướt khiến mặt đứng bị phồng lên. (Đất được gọi là clay soils khi đất sét chiếm từ 40-60%)

"Lẽ ra họ phải kiểm tra tính chất của đất trước khi xây nhà. Nhưng họ đã vô trách nhiệm, phớt lờ những nguy hiểm có thể gây ra cho chúng tôi. Ở dưới nền đất vẫn còn rể của các cây nhỏ, chính điều này đã khiến căn nhà bị nâng lên và nứt nẻ”, bà Madeline nói.

''Sau 2 năm chúng tôi bắt đầu nhìn thấy những vết nứt nhỏ, nhưng chúng tôi nghĩ đó là điều bình thường của những căn nhà mới xây. Vết nứt bắt đầu ở hành lang, sau đó nứt lên cầu thang và tới phòng ngủ''.

''Một kỹ sư kiến trúc đã tới thăm nhà tôi và nói rằng tình trạng nứt nẻ là do đất sét bị nhô lên, nghĩa là đất đang nở rộng bên dưới nền móng''.

Giờ đây, Madeline và Alastair cùng với chú chó cưng đã phải chuyển ra khỏi ngôi nhà mơ ước, thuê một căn nhà khác để ở tạm khi quá trình phá dỡ và xây dựng lại được tiến hành.

Họ nhận được bồi thường để thuê một căn hộ khác trong 6 tháng, nhưng họ không chắc có nên quay lại hay nên bán nhà khi ngôi nhà được xây xong. Madeline cho rằng phải mất ít nhất 2 năm mới xây xong ngôi nhà.

Viethome (Theo The Sun)