Phải phá bỏ biệt thự 4 phòng ngủ £200,000 vì vi phạm quy hoạch

Một chủ nhà đã được lệnh phá hủy biệt thự 4 phòng ngủ trị giá 200,000 bảng vì những người hàng xóm vô cùng ghét nó.

Gurwinder Singh đã san phẳng ngôi nhà liền kề của mình để xây dựng cơ ngơi khổng lồ - khiến cuộc sống của người dân địa phương trở thành "địa ngục".

Hội đồng Walsall hiện đã ban hành thông báo cưỡng chế yêu cầu ông Singh phá bỏ ngôi nhà sau khi phát hiện ông chưa xin phép quy hoạch. Thay vào đó, ông Singh chỉ được phép mở rộng một phần ngôi nhà.

Tuần trước, các ủy viên hội đồng đã từ chối đơn đăng ký quy hoạch hồi cứu cho ngôi nhà mới. Hội đồng yêu cầu ông Singh phá dỡ hoàn toàn sau khi nhận được 95 lời phàn nàn từ những người hàng xóm ở Willenhall, Walsall thuộc West Midlands.

20h2Căn nhà mới được xây dựng khiến tường nhà hàng xóm bị nứt.

Chủ tịch Ủy ban Hội đồng, ông Mike Bird cho biết: “Đây là tình huống rất nghiêm trọng. Một phần thi công mở rộng đã được chấp thuận nhưng những gì chúng tôi phát hiện ra là một ngôi nhà mới toanh đang được xây dựng trước sự bất bình của những người hàng xóm liền kề. Hội đồng Walsall sẽ đưa yêu cầu cưỡng chế. Tôi mệt mỏi khi phải chứng kiến ​​những vi phạm quy hoạch trong địa phương vì ai thích gì làm nấy. Ủy ban cương quyết rằng các bạn sẽ không thể xây dựng tùy tiện vì chúng tôi sẽ không cho phép".

"Khi phát hiện vi phạm, chúng tôi sẽ truy tố. Những người hàng xóm đã phải trải qua địa ngục. Chủ nhà đã thiếu hợp tác từ ngày đầu tiên, vì vậy tôi hoan nghênh quyết định dỡ bỏ. Chúng tôi sẽ kiên quyết chống lại những người nghĩ rằng họ có thể xây dựng bất cứ thứ gì họ thích mà không cần quy hoạch”.

20h295 người đã nộp đơn phàn nàn về công trình đang xây dựng dở dang này

Frank Whiteley, nhân viên thực thi quy hoạch cấp cao cho biết ra lệnh phá dỡ là "phương sách cuối cùng". Tuy nhiên, ông Frank cũng nói thêm sẽ rất khó để thay đổi cấu trúc hiện có, do đó tốt nhất là nên đập bỏ.

Những cư dân sống gần ngôi nhà, nằm ở góc Đại lộ Sandringham và Đường Arundel, đã hoan nghênh quyết định này. Một người hàng xóm giấu tên nói: “Tôi nghĩ việc ông ấy phải phá bỏ là đúng. Không ai được phép vi phạm luật mà không bị xử lý. Ngôi nhà đó to khổng lồ và trông giống như một biệt thự quái vật. Không có ngôi nhà nào khác trong khu vực này lớn như vậy. Ông ấy đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Một người khác nói: "Khi ngôi nhà bắt đầu được xây, tôi nghe nói hàng xóm nhà liền kề nhìn thấy những vết nứt xuyên qua tường của họ. Tôi rất vui vì hội đồng đã mạnh tay xử lý trước khi ngôi nhà được hoàn thiện. Nó có kích thước ít nhất gấp ba lần diện tích của ngôi nhà ban đầu, trông giống như một nhà thi đấu thể thao".

Đại lý xây dựng của ông Singh - công ty TNHH Thiết kế Nội thất và Kiến trúc, cho biết: "Thật không may, trong khi việc thi công đang được tiến hành, những thợ xây đã dỡ bỏ hầu hết các bức tường của ngôi nhà cũ. Do đó, tòa nhà cần xây gạch mới và khi cơ quan thực thi tham gia, họ yêu cầu chúng tôi phải thực hiện lại quy trình nộp đơn xin cấp phép xây dựng theo kiểu quy hoạch hồi cứu".

Viethome (Theo Sun)