Ngôi nhà tư nhân lớn nhất Vương Quốc Anh trong hơn 100 năm qua sẽ trị giá hơn 100 triệu bảng, nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng nó sẽ bị bỏ hoang trước khi việc xây dựng hoàn tất.
Dinh thự St John's House, lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết The Great Gatsby, đã được lên kế hoạch xây dựng trên một mảnh đất ở Cotswolds. Riêng miếng đất này đã có giá tới 20 triệu bảng.
Bảng thiết kế siêu dinh thự ở Cotswolds với giá trị lên tới 100 triệu bảng Anh. Ảnh: SWNS
Dinh thự St John's House, đủ chỗ ở cho 60 gia đình, sẽ được xây dựng trên mảnh đất trị giá 20 triệu bảng. Ảnh: SWNS
Mảnh đất này được bán bởi tập đoàn đa quốc gia lâu đời Sotheby's. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng dinh thự nguy nga này sẽ khó lòng hoàn thiện. Ảnh: SWNS
Siêu dinh thự rộng hơn ''20 cây số'' (68,000ft) với hơn 80 phòng và diện tích bề mặt đủ cho 60 gia đình cùng sinh sống. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình cho rằng dinh thự sớm muộn gì cũng có kết cục như đại dinh thự bỏ hoang Hamilton Palace ở Sussex.
Hamilton Palace còn lớn hơn cả Cung điện Buckingham, được xây dựng bởi địa chủ khu ổ chuột khét tiếng Nicholas van Hoogstraten, từng được mệnh danh là triệu phú trẻ nhất Anh quốc. Nhưng nó đã bị bỏ hoang suốt 35 năm qua và trở thành ''Ngôi nhà ma ám ở Sussex''.
Dinh thự này từng có giá 40 triệu bảng, được khởi công vào năm 1985 và suốt mấy chục năm trời vẫn không thể hoàn thiện. Người dân địa phương từng bày tỏ sự phẫn nộ vì tòa nhà khổng lồ bị bỏ hoang phế.
Hamilton Palace
Phác thảo đại dinh thự St John's House
Tập đoàn Sotheby's International Realty hiện đang bán đấu giá mảnh đất rộng 60 héc-ta dùng để xây dựng St John's House. Mảnh đất này nằm ở rìa ngôi làng Ramsden bình dị. Họ cho biết dinh thự này sẽ trị giá hơn 100 triệu bảng khi hoàn thành.
Kế hoạch xây dựng dinh thự St John's House sẽ bao gồm toàn bộ tầng trên cùng được dùng làm phòng ngủ, một phòng khiêu vũ lớn và bảo tàng xe dưới lòng đất, với diện tích trưng bày 50 chiếc xe.
Khu phức hợp thể thao trong nhà bao gồm một hồ bơi, phòng gym, phòng giải trí, nhà bếp, khu chơi bowling, khu vực tắm jacuzzi, sauna và phòng tắm hơi. Bên ngoài sẽ là những khu vườn xinh đẹp, sân tennis và hồ bơi thứ 2.
Giám đốc quản lý của Sotheby's, ông Guy Bradshaw cho rằng dinh thự sẽ trở thành một trong những ngôi nhà tách biệt và đặc biệt nhất Vương quốc Anh.
''Chúng tôi mất 20 năm mới xin được giấy phép xây dựng đầy đủ. Sẽ không còn lâu nữa, một thứ tầm vóc sẽ được xây dựng trên mảnh đất này. Dĩ nhiên rồi, nếu ai đó chịu bỏ ra tới 50 triệu bảng để xây dựng một ngôi nhà, họ chắc chắn sẽ muốn lắp đặt các thiết bị an ninh tối tân nhất và nội thất phải là thứ tốt nhất có thể mua''.
Thiết kế mặt sau tòa dinh thự.
Những người phản đối nói gì?
Không phải ai cũng hài lòng với sự xuất hiện của một thứ tầm vóc như vậy. Một người dùng Twitter chia sẻ câu chuyện về dinh thự hoang tàn ở Sussex, viết rằng: ''Nó sẽ rơi vào vết xe đổ của Hamilton Palace''.
Người khác viết: ''Thật phung phí khi rất nhiều người vẫn còn không đủ tiền để mua thức ăn và sưởi ấm''.
Người khác lại chê bai thiết kế của tòa nhà: ''Sao người ta lại bỏ hàng đống tiền để xây dựng một thứ chẳng khác gì khách sạn 4 sao?''.
''Nếu có nhiều tiền như thế, vì sao không làm việc khác mà lại dùng để xây dinh thự?'', một người viết.
Có người cho rằng vị kiến trúc sư đã không đọc hết tiểu thuyết The Great Gatsby trước khi thiết kế tòa nhà này. Cuốn tiểu thuyết kết thúc bi kịch với một vụ giết người và một vụ tự tử.
Tòa nhà lấy cảm hứng từ tiểu thuyết The Great Gatsby. Ảnh: SWNS
Hiện tại, trên mảnh đất này mới chỉ có một nhà kho. Ảnh: SWNS
Công ty Tư vấn thiết kế và thi công O&D (theo The Sun)