Một cặp đôi đã bán hết tài sản và cải tạo một chiếc xe buýt cũ thành nhà ở di động để thoát khỏi món nợ 24.000 USD (khoảng 556 triệu đồng), đồng thời có cơ hội thoải mái du lịch cùng bé yêu và chó cưng.
Vợ chồng anh Will và chị Kristin Watson, đến từ thành phố Jacksonville (tiểu bang Florida, Hoa Kỳ), gặp gỡ nhau vào năm 2013 và đã luôn muốn được rong ruổi đi du lịch. Nhưng công việc 8 tiếng mỗi ngày trong văn phòng đã ngăn trở ước mơ của họ.
Anh Will (31 tuổi) là chủ một công ty chuyên về sản xuất video, còn chị Kristin (29 tuổi) là một giám đốc tiếp thị. Khi kết hôn vào năm 2018, họ quyết định nghỉ việc, mua một chiếc xe buýt cũ giá 8.000 USD (185 triệu đồng) và đi du lịch toàn thời gian.
Gia đình Watson bên chiếc xe của mình. Ảnh: MDWfeatures/Will Watson
Ước mơ trở thành dân du mục
Trước đó, anh Will đã bán đi một chiếc xe bán tải cũ và trả hết món nợ 24.000 USD trước khi tiến hành cải tạo chiếc xe buýt này.
Anh chia sẻ: ''Chúng tôi luôn thích đi du lịch. Thời đại học, Kristen đã đi du lịch tới nhiều nước, còn tôi là một hướng đạo sinh. Vì tính chất công việc, chúng tôi cũng thường xuyên phải đi lại''.
''Tuy nhiên, sau khi cưới thì chúng tôi muốn đi cùng nhau, vì thế chúng tôi tìm kiếm một phương tiện mình có thể cải tạo để dọn vào ở và đi với nhau toàn thời gian. Chúng tôi muốn một cuộc sống tự do, không nợ nần để có thể thể tận tâm với điều mình muốn'', anh nói tiếp.
''Thoát khỏi nợ nần thật là một cảm giác kì diệu. Khi kiểm tra tài khoản ngân hàng hiện giờ, chúng tôi cảm thấy thật bình yên và an toàn. Từ khi chuyển vào ngôi nhà nhỏ này, chúng tôi bước đầu có thể dành dụm tiền. Đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng tôi'', Will nói.
Cặp đôi đã biến chiếc xe cũ kĩ thành ngôi nhà phong cách, có đầy đủ nhà bếp, giường, sofa, góc làm việc và nhà tắm.
Chiếc xe buýt tuềnh toàng lúc ban đầu... Ảnh: MDWfeatures/Will Watson.
... đã trở thành không gian sống đơn giản và đẹp với một ghế salon dài... Ảnh: MDWfeatures/Will Watson.
... đầy đủ bếp và bồn rửa. Ảnh: MDWfeatures/Will Watson
Góc làm việc đầy ánh sáng. Đệm ngủ cho bé và giường cho người lớn. Ảnh: MDWfeatures/Will Watson
Nhà vệ sinh kết hợp nhà tắm. Ảnh: MDWfeatures/Will Watson
Bất ngờ phát hiện có thai
Khi việc cải tạo đang diễn ra nhịp nhàng thì Kristen phát hiện mình có thai. Họ không chắc mình có thể tiếp tục giấc mơ du mục hay không, nhưng cuối cùng quyết định mang con lên đường.
Bé Roam chào đời vào tháng 9/2018 và gia đình nhỏ dọn lên xe buýt vào tháng 4/2019 khi cô bé mới chỉ được 6 tháng tuổi.
''Chúng tôi đã gặp nhiều gia đình có tận vài đứa con mà vẫn sống trên xe buýt, vì thế chúng tôi tự tin mình cũng làm được'', Will nói.
Cùng với chó cưng Rush, gia đình nhỏ của anh Will đã di chuyển 26.000 cây số từ Mỹ đến Canada rồi quay về Florida khi mùa đông đến.
Bé Roam rất giỏi thích nghi với cuộc sống du mục. Ảnh: MDWfeatures/Will Watson
Trở ngại lớn nhất là cứ cách mỗi giờ, họ phải dừng xe để cho con ăn và để bé có không gian tập bò. ''Vào buổi tối sau khi con ngủ, chúng tôi phải vô cùng yên lặng để không đánh thức con. Ngoài hai vấn đề này thì mọi thứ đều ổn. Roam đã có cơ hội để khám phá và phát triển bình thường. Dù không gian sinh hoạt chật hẹp nhưng chúng tôi chưa bao giờ cản trở con'', Kristen nói.
Đi du lịch với con nhỏ là một điều đáng lo ngại nhưng đôi vợ chồng hạnh phúc vì họ dám đảm đương thử thách này. ''Chúng tôi phát hiện ra rằng trẻ con có khả năng thích nghi vô cùng tuyệt vời và bé cũng muốn khám phá thế giới giống như vợ chồng tôi'', Kristen hào hứng chia sẻ.
Anh chị còn có một chiếc xe gắn máy để tiện bề di chuyển. Ảnh: MDWfeatures/Will Watson
Cả gia đình cùng chú chó cưng đồng hành cùng nhau trên mọi chặng đường. Ảnh: MDWfeatures/Will Watson.
Hãy nhớ rằng quan niệm của ai đó không nhất thiết phải trở thành lý triết sống của mình. Nếu bạn muốn điều gì, thì hãy sống vì nó. Không nhất thiết phải có một ngôi nhà to thì đó mới là hạnh phúc. Chỉ cần gia đình quây quần bên nhau vui vẻ mà không chịu áp lực nợ nần, áp lực xã hội thì đã là một kiểu hạnh phúc rồi.
Nguồn: DailyMail