Người đàn ông mắc nợ 4 triệu bảng vì muốn xây ngôi nhà trong mơ

Edward Short muốn xây nhà như ngọn hải đăng, sau 8 năm, nhà dang dở, Edward gánh khoản nợ 4 triệu bảng và hôn nhân tan vỡ.

Hơn chục năm trước, Edward và vợ là Hazel Short cùng hai cô con gái chuyển từ London đến North Devon để tìm kiếm một nhịp sống mới. Họ mua một ngôi nhà được xây dựng từ những năm 1950 với giá 1,4 triệu bảng Anh (42 tỷ đồng) ở ven biển. Ở đây, giá nhà trung bình cao hơn đáng kể so với ở London.

pha san vi xay nha 4
Gia đình Edward bên nhau trước ngôi nhà cũ. Ảnh: Channel 4.

Sau đó, cặp vợ chồng có ước mơ xây một cái gì đó thật đặc biệt. Năm 2010, họ quyết định sẽ phá ngôi nhà cũ và dồn tất cả tiền tiết kiệm để xây một ngọn hải đăng - chính xác là một bất động sản giống như một ngọn hải đăng với tòa tháp 4 tầng.

Thiết kế đòi hỏi kỹ thuật phức tạp. Trong khuôn viên công trình sẽ có 6 phòng ngủ, một bể bơi vô cực dài 18 m, một rạp chiếu phim, và trên đỉnh sẽ có một phòng quan sát bằng kính với tầm nhìn không bị gián đoạn ra biển xa.

Vợ chồng Edward và Hazel dự tính công trình chỉ mất 18 tháng để xây dựng và  sau hoàn thành sẽ có giá trị khoảng 2,2 triệu bảng. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2010, Edward giải thích rằng anh đã mơ ước được xây dựng một ngọn hải đăng trên vách đá. "Tôi luôn nhìn vào vách đá này và nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu chinh phục nó và xây dựng một ngọn hải đăng ở đây".

Việc xây dựng nhanh chóng trở nên bất khả thi. Dự án nguy hiểm cho đội thợ do vị trí địa hình, đòi hỏi kỹ thuật phức tạp và phải dùng 25 "neo" chìm vào đá để giữ vững.

Tháng 2/2012, khi nền kinh tế Anh trong thời kỳ suy thoái kép, Edward buộc phải tạm dừng dự án. Không từ bỏ giấc mơ của mình, Edward vay thêm tiền, với kế hoạch mới hoàn toàn: xây dựng một ngôi nhà ba phòng ngủ nhỏ mang tên The Eye ở cuối khu đất, ngọn hải đăng sẽ cheo leo vách núi ở phía ngoài.

Đến tháng 2/2016, để có đất xây The Eye, ngôi nhà phong cách những năm 1950 của Edward và Hazel đã bị phá hủy và gia đình phải đi thuê nhà ở. Hai tháng sau, nền đất đặt ngọn hải đăng đã hoàn thành.

"Tôi đã lái máy đào đất suốt 10 năm qua và đó là tảng đá cứng nhất mà tôi từng thấy", một trong những người thợ làm việc cho công trình nói. 'Những gì chúng tôi thường làm một tuần thì ở đây mất một tháng".

Vợ chồng Edward tiếp tục phải vay mượn khi xây thêm một cây cầu để dẫn đến ngọn hải đăng, vốn không có trong kế hoạch ban đầu. Lúc này, họ đã nợ 3 triệu bảng. Thời điểm đó, với áp lực tài chính ngày càng tăng, Hazel - vợ của Edwards bộc bạch: "Kịch bản tệ hơn là chúng tôi sẽ phải bán toàn bộ. Vâng, đó là một điều đáng sợ và khiến tôi lo lắng hằng đêm".

Nếu không thể bán The Eye với số tiền 2,5 triệu bảng, họ có nguy cơ mất ngọn hải đăng. Nhưng với việc xây dựng đang diễn ra trên ngọn hải đăng, sẽ không có vụ mua bán ngôi nhà nào xảy ra, và với toàn bộ khoản vay đã bị sử dụng hết, việc vay thêm là một thử thách lớn.

'Tất cả tiền của chúng tôi đã biến mất. Tất cả đều vay mượn và tất cả đều như đánh bạc", Hazel nói.

pha san vi xay nha 1
Công trình hồi tháng 5/2017. Ảnh: Channel 4.

Vào tháng 7/2017, việc xây ngọn hải đăng dừng lại, Edward hết tiền và gặp vấn đề với kinh phí. Tháng 9/2019, ngọn hải đăng chỉ là một cái khung và một nửa bị bỏ hoang. Tuy nhiên, không phải là tất cả đều u ám, vì The Eye là một dự án đã hoàn thành sau khi đã ngốn của Edward một triệu bảng. Đó là một ngôi nhà gia đình ba phòng ngủ một tầng với rất nhiều ánh sáng. Có điều do vị trí xây dựng ngọn hải đăng nguy hiểm ngay bên cạnh, nên ở đây rất rủi ro. 

Trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, Edward nói rằng anh không có lựa chọn 'không hoàn thành' ngọn hải đăng - ngay cả khi phải vay thêm 2 triệu bảng. "Dự án như một con thú đói".

Người đàn ông 50 tuổi cũng tiết lộ cuộc hôn nhân của anh đã kết thúc vào năm ngoái và anh đối mặt với thực tế rằng có thể bị phá sản: 'Tham vọng và sự phù phiếm của tôi có lẽ đã làm sụp đổ cuộc hôn nhân", Edward cho biết. 

pha san vi xay nha 1
Công trình dở dang, ảnh chụp tháng 9/2019. Ảnh: Channel 4.

Câu chuyện xây nhà của Edward đang gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng. Tuy nhiên, con gái lớn của Edward và Hazel đã lớn lên, lấy chồng và ra ở riêng nhưng vẫn quyết tâm hỗ trợ bố. Cô cho rằng Edward không nên từ bỏ giấc mơ của mình.

Theo VnExpress