Lãnh đạo Đảng Cải cách Anh (Reform UK) Nigel Farage vừa công bố kế hoạch: chuyển tù nhân nước ngoài đang ngồi tù ở Anh sang thụ án tại El Salvador (và một số nước khác), sau đó trục xuất vĩnh viễn và cấm nhập cảnh.
Đề xuất này vừa đưa ra đã bị Tổ chức nhân quyền Amnesty International lên án gay gắt.
Chi tiết kế hoạch
- Chủ tịch đảng Lee Anderson sẽ bay sang El Salvador đàm phán với chính phủ Tổng thống Nayib Bukele để thuê chỗ trong các nhà tù, bao gồm cả trại giam an ninh tối đa khét tiếng CECOT.
- Farage tuyên bố: chi phí chỉ bằng một nửa so với Anh, đồng thời giải phóng hơn 10.000 chỗ trong hệ thống nhà tù Anh (tương đương khoảng 12% tổng số tù nhân hiện tại).
- Ngoài El Salvador, đảng này còn nhắm đến Kosovo và các nước vùng Baltic.

Nhà tù Cecot
Tranh cãi nhân quyền
Khi bị hỏi về tình trạng nhân quyền tại El Salvador, Farage đáp:
“Không phải nhà tù nào cũng là lồng giam.”
Câu nói này lập tức gợi lại hình ảnh gây chấn động khi Mỹ dưới thời Trump từng đưa hàng trăm người Venezuela đến CECOT.
Amnesty International phản ứng mạnh:
“Reform đang đề xuất dùng tiền thuế của người dân Anh để tài trợ cho sự tàn bạo và chấp nhận vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.”
Đan Mạch từng có tiền lệ thuê 300 chỗ tù tại Kosovo năm 2022, nhưng quy mô và mức độ cứng rắn của đề xuất lần này lớn hơn nhiều.
Đây mới chỉ là đề xuất của đảng đối lập, chưa thành luật. Nhưng nó là tín hiệu rõ ràng: chính trường Anh đang ngày càng cứng rắn hơn với tội phạm nước ngoài.
Với người Việt đang sinh sống tại Anh, đây là lời nhắc nhở:
Tuân thủ pháp luật nghiêm ngặt trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vì nếu chính sách theo hướng này được triển khai trong tương lai, hậu quả với người phạm tội nước ngoài sẽ nặng nề và khó đảo ngược.
Khi một chính trị gia biện minh cho việc gửi tù nhân đến nơi bị cáo buộc vi phạm nhân quyền bằng câu “không phải nhà tù nào cũng là lồng giam”, thì ranh giới giữa “chính sách cứng rắn” và “bỏ mặc nhân đạo cơ bản” đang ngày càng mỏng.
Cre: Cuong Nguyen
