
Saffron Cole-Nottage
Lowestoft, Suffolk (Anh) – Một người phụ nữ 32 tuổi tên Saffron Cole-Nottage, là mẹ của 6 đứa con, đã thiệt mạng vào tối 2/2/2026 sau một tai nạn đau lòng tại bờ biển Lowestoft.
Theo phiên tòa điều tra tại Ipswich, Saffron đang dắt chó đi dạo cùng con gái trên lối đi dọc ven biển. Khi đi ngang khu vực có các tảng đá lớn chắn sóng, cô bị vấp ngã.
Cô rơi xuống và bị kẹt giữa hai tảng đá ở tư thế đầu chúc xuống dưới, hai chân thò ra ngoài giữa khe đá. Nói cách khác, cô bị kẹt ngược đầu, đầu chúc xuống dưới và chân hướng lên trên.
Lúc đó thủy triều đang lên nhanh. Nước biển dâng cao dần và ngập đầu cô. Con gái của Saffron hoảng loạn, la hét kêu cứu.
Một số người đi bộ gần đó nghe tiếng kêu đã chạy lại cứu. Họ đã cố gắng kéo Saffron ra khỏi khe đá trong khoảng 15 phút, nhưng cô bị kẹt rất chặt, không thể kéo ra được. Những người chứng kiến nói cảm giác như “chờ đợi vô tận”.
Cuộc gọi khẩn cấp 999 được thực hiện lúc khoảng 7:45 – 7:52 tối. Tuy nhiên, đội cứu hỏa không được cử đến ngay. Họ chỉ được điều động lúc khoảng 8:10 tối, sau khi có sự phối hợp giữa dịch vụ cứu thương và Sở Cứu hỏa Suffolk.

Saffron Cole-Nottage vấp phải những tảng đá chắn sóng
Khi đội cứu hỏa đến và giải cứu được Saffron thì cô đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong là do đuối nước. Nồng độ cồn trong máu của Saffron là 271mg/100ml (cao hơn 3 lần giới hạn cho phép lái xe). Tuy nhiên, chồng cô cho biết Saffron đã uống rượu vào buổi trưa nhưng vẫn đi lại và nói chuyện bình thường.
Hiện tại, phiên tòa điều tra đang xem xét:
- Tại sao đội cứu hỏa đến chậm?
- Quy trình điều động và ưu tiên của các dịch vụ khẩn cấp
- Việc đặt biển báo và rào chắn tại khu vực đá chắn sóng
Lời tri ân từ gia đình: Gia đình Saffron nói cô là người mẹ rất yêu thương, luôn tận tụy với 6 đứa con. Cô được mô tả là người cuốn hút, luôn mang lại niềm vui cho mọi người.
Cái chết của cô để lại nỗi đau rất lớn cho gia đình. Phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng 9 ngày để làm rõ toàn bộ sự việc.
Cre: Vanessa Tran (Nguồn: Daily Mail)
