Vua Charles III đang đối mặt phản ứng dữ dội sau khi 11 trong số 12 người làm vườn tại Highgrove House thôi việc, nguyên nhân được cho là môi trường làm việc căng thẳng, lương thấp.
Vua Charles III ở dinh thự Highgrove hồi năm 2019. Ảnh: Chris Jackson
Quốc vương Anh nổi tiếng là người đam mê làm vườn và luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho khu vườn tại Highgrove House, một trong những dinh thự yêu thích của ông. Tuy nhiên, những yêu cầu cao cùng với mức lương thấp được cho là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của nhiều nhân viên trong những năm gần đây. Một nửa trong số họ chỉ được trả lương tối thiểu ở Anh.
Tờ Times đưa tin hôm 20/7, kể từ tháng 3/2022, 11 trong tổng số 12 người làm vườn đã rời khỏi đội ngũ làm việc tại Highgrove House. Các nhân viên làm vườn ở đây chỉ được trả 11,98 USD/giờ (mức lương tối thiểu), một số khác nhận 12,78 USD/giờ. Jack Stooks, cựu nhân viên làm vườn lâu năm của nhà vua, chia sẻ với NY Post: "Lương trong ngành làm vườn vốn thấp, và tôi đã rời Highgrove sau 20 năm. Tôi bị đau lưng và kiệt sức do công việc lặp đi lặp lại".
Highgrove House nhìn từ trên cao. Ảnh: Matt Cardy
Mặc dù doanh thu năm tài chính trước đó đạt hơn 8 triệu USD, cao hơn bất kỳ dinh thự hoàng gia nào khác, khu vườn vẫn hoạt động với nguồn lực tối thiểu. Một số người bị thương do cố gắng theo kịp khối lượng công việc ngày càng tăng và tinh thần làm việc xuống thấp.
Một nhân viên được cho là đã khiếu nại về việc thiếu nhân lực và liên tục phải vật lộn để đáp ứng yêu cầu của nhà vua, dẫn đến chấn thương tinh thần. Một người khác bị cho nghỉ trong thời gian thử việc do không đủ kiến thức về một loại hoa cụ thể, khiến nhà vua mất niềm tin. "Đừng để người đó xuất hiện trước mặt tôi nữa", Vua Charles III nói về nhân viên này.
Những thợ làm vườn ở Highgrove House. Ảnh: PA
Ngoài ra, quốc vương 76 tuổi thường đưa ra nhiều chỉ thị cho nhân viên khi đi dạo buổi sáng, và mong đợi chúng được hoàn thành trước lúc ông quay lại. Ông gửi ghi chú chi tiết bằng "mực đỏ đậm" với nội dung cụ thể và cương quyết. Nhà vua cũng sửa lỗi ngữ pháp, gạch chân những chữ cái sai trong báo cáo của nhân viên và yêu cầu mọi người gọi ông là "Bệ hạ".
Hiện nay, Vua Charles III đã chuyển giao quyền quản lý và sở hữu khu vườn, nơi đón khoảng 40.000 du khách mỗi năm, cho tổ chức từ thiện King's Foundation. Dù vậy, đối với Vua Charles III, khu vườn luôn là nơi ông chọn mỗi khi cần nghỉ ngơi. Ông có một khu bảo tồn được xây dựng đặc biệt để tìm kiếm sự tĩnh tâm tại Highgrove House. Theo nguồn tin từ những người làm việc tại dinh thự, các du khách thường nhìn thấy nhà vua trong vườn.
VnExpress (Theo People)