Ảnh: PA
Một người mẹ và 3 đứa con đã thiệt mạng sau khi một vụ hỏa hoạn bùng phát tại 2 căn nhà liền kề ở tây bắc London. Chị Nusrat Usman 43 tuổi, con gái Maryam Mikaiel 15 tuổi, con trai Musa Usman 8 tuổi, và con trai Raees Usman 4 tuổi đã không thể thoát khỏi đám cháy.
2 gia đình khác, bao gồm 1 phụ nữ ngoài 70 tuổi, và 1 bé gái 13 tuổi, đã được đưa đi cấp cứu. Người phụ nữ đã xuất viện, nhưng bé gái vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Ảnh: PA
Hàng xóm cho biết gia đình thiệt mạng là người gốc Pakistan và đã sống ở Tillett Close (Stonebridge, quận Brent, London) được một thời gian dài.
Một người đàn ông 41 tuổi đã bị bắt bên ngoài hiện trường, sau đó đã được bảo lãnh, và bị giam giữ trở lại theo Luật Sức khỏe Tâm thền (Mental Health Act).
Giám đốc cảnh sát Steve Allen, thuộc đội cảnh sát địa phương ở vùng tây bắc London, phát biểu: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới những người bị ảnh hưởng do vụ cháy gây ra. Các chuyên viên đặc biệt đang hỗ gia đình nạn nhân. Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Những ngày tới sẽ có thêm cảnh sát được tăng cường trong khu phố, một số khu vực vẫn sẽ bị phong tỏa".
Người mẹ và 1 đứa trẻ đã được lính cứu hỏa giải cứu khỏi tầng 2 của ngôi nhà và ngay lập tức được cấp cứu hồi sức. Nhưng họ đã không qua khỏi tại hiện trường. 2 đứa trẻ khác được phát hiện khi lính cứu hỏa dò tìm bên trong nhà. Cả hai đều đã chết.
Ngọn lửa bao trùm 2 căn nhà liền kề vào lúc 1h22 phút sáng ngày 24/5/2025, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đến sáng Chủ nhật, con đường vẫn bị phong tỏa, 2 xe cứu hỏa vẫn túc trực.
Nhiều người đã đặt hoa và gấu bông gần ngôi nhà để tiếc thương các nạn nhân. Một đội thợ đang lắp đặt giàn giáo quanh khu vực cháy.
Viethome (theo ITV News)