Harry công kích cha, kể tội anh trai nhưng vẫn muốn được chính phủ Anh bảo vệ mỗi lần về quê

Sau khi thất bại trong phiên tòa kháng cáo quyết định của chính phủ Anh về việc tước quyền bảo vệ an ninh, Hoàng tử Harry nhận lời phỏng vấn độc quyền với BBC. Tại đây, anh nhắc đến mối quan hệ bất hòa với gia đình hoàng gia.

Harry thua kiện

Ngày 2/5, tòa phúc thẩm ở Anh ra phán quyết bác đơn kháng cáo của Hoàng tử Harry liên quan đến quyết định tước quyền bảo vệ anh cùng gia đình mỗi lần trở lại quê hương của chính phủ Anh.

harry thua kien lan nua
Harry bày tỏ sự thất vọng và đau khổ trên BBC sau khi thua kiện. Ảnh: BBC.

Thẩm phán cho rằng Harry không bị đối xử bất công khi chính phủ Anh đưa ra phương án xem xét cung cấp an ninh tùy từng trường hợp cụ thể mỗi lần anh trở về quê nhà.

Phán quyết này có thể khiến Công tước xứ Sussex phải trả khoản tiền lớn cho chi phí pháp lý của chính phủ Anh, bên cạnh con số mà anh phải trả để thuê luật sư cho chính mình.

Năm 2024, tòa án cấp cao ở Anh đứng về phía Bộ Nội vụ Anh trong vụ kiện đòi được chi trả chi phí an ninh mỗi lần trở về Anh của Harry.

Thẩm phán đồng ý với lập luận Harry và vợ, Meghan Markle, từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia từ năm 2020, không thể được bảo vệ như thành viên hoàng gia đang làm việc, cũng như sử dụng tiền thuế của người dân chi trả cho vấn đề an ninh. Tuy vậy, Bộ Nội vụ Anh đồng ý xem xét từng trường hợp cụ thể mỗi lần gia đình Sussex trở về Anh để cung cấp dịch vụ an ninh phù hợp.

Hoàng tử Harry không chấp nhận phán quyết này và quyết định kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Luật sư của Harry lập luận tính mạng gia đình Sussex bị đe dọa khi về thăm quê hương, đồng thời cáo buộc Ủy ban bảo vệ Hoàng gia và Người của công chúng thuộc Bộ Nội vụ Anh đối xử tệ bạc với Harry cùng vợ con.

Đáp lại, luật sư đại diện cho chính phủ Anh tuyên bố không có sơ sở nào cho việc hỗ trợ an ninh bằng nguồn tài chính công cho Công tước và Nữ công tước xứ Sussex ở Vương quốc Anh.

Cuộc phỏng vấn cay đắng

Sau khi thua kiện, Harry nhận lời trả lời phỏng vấn độc quyền với BBC ở California, Mỹ, vào ngày 2/5 (giờ địa phương).

“Tôi không thể hình dung ra viễn cảnh đưa vợ con mình trở về Anh vào thời điểm này”, hoàng tử sinh năm 1984 nói trên truyền hình.

Harry cho biết cảm thấy thất vọng. Anh mô tả thất bại tại tòa là “sự dàn dựng lỗi thời của nhà cầm quyền” và đổ lỗi cho Vua Charles tác động đến quyết định tước bỏ các biện pháp an ninh tự động do nhà nước hậu thuẫn đối với gia đình anh.

“Có rất nhiều quyền kiểm soát và năng lực khác trong tay cha tôi. Cuối cùng, toàn bộ vấn đề này có thể được giải quyết thông qua ông ấy. Không nhất thiết phải can thiệp, chỉ cần đứng sang một bên, cho phép các chuyên gia làm những gì cần thiết”, Harry nói.

Harry nhấn mạnh quyết định xóa bỏ quyền lợi an ninh ảnh hưởng đến anh mỗi ngày, đẩy anh vào tình thế chỉ có thể trở về Vương quốc Anh một cách an toàn nếu được hoàng gia mời.

"Tôi rất đau khổ. Không phải đau khổ vì mất mát, mà là vì những người đưa ra quyết định này, cảm thấy như thể điều này là ổn. Liệu đó có phải là chiến thắng cho họ không?. Tôi chắc rằng có một số người ngoài kia, có lẽ là những người muốn làm hại tôi, coi đây là một chiến thắng lớn.

Mọi người đều biết rằng họ đặt chúng tôi vào tình thế nguy hiểm vào năm 2020. Họ hy vọng rằng khi tôi biết được rủi ro đó, chúng tôi phải quay trở lại. Nhưng sau đó khi nhận ra rằng điều đó không hiệu quả, họ không muốn giữ chúng tôi an toàn sao? Cho dù là chính phủ, hoàng gia, cha tôi hay gia đình tôi, bất chấp mọi khác biệt của chúng ta, các vị không muốn đảm bảo an toàn cho chúng tôi sao?", hoàng tử tóc đỏ chất vấn.

Harry cho biết không tiếp tục theo đuổi cuộc chiến pháp lý nào nữa, vì phán quyết mới nhất cho thấy không có cách nào để giành chiến thắng tại tòa án.

Trong cuộc phỏng vấn, Harry khẳng định mong muốn được hòa giải với gia đình. Tuy nhiên, anh nói thêm Vua Charles sẽ không nói chuyện với anh vì vấn đề an ninh.

Theo Harry, anh không muốn chiến đấu nữa trong bối cảnh không biết cha anh còn sống được bao lâu.

Anh thừa nhận có nhiều bất đồng, khác biệt giữa anh và một số thành viên trong gia đình hoàng gia. Anh cho rằng họ có thể không bao giờ tha thứ cho anh vì nhiều chuyện, bao gồm cả việc viết cuốn hồi ký Spare vào năm 2023.

Spare, tên cuốn tự truyện, xuất phát từ một câu ngạn ngữ cổ trong giới hoàng gia và quý tộc Anh, rằng con trai cả là người thừa kế tước hiệu, quyền lực và tài sản, nên con trai thứ sẽ là người dự phòng nếu con cả gặp bất trắc.

Vai trò "người dự bị" được Harry đề cập xuyên suốt cuốn tự truyện, từ các chương về thời thơ ấu, lúc đi học, sự nghiệp phụng sự hoàng gia và quân đội, tới quan hệ với bố mẹ, anh trai cũng như cuộc sống với Meghan từ lúc yêu đương, đám cưới và kết hôn cùng trải nghiệm làm cha mẹ.

Anh cho hay cha mình đã nói với vợ, Công nương Diana vào ngày sinh Harry rằng: "Tuyệt vời! Giờ em đã sinh cho tôi một người thừa kế và một người dự bị. Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ".

Harry cáo buộc anh trai hành động như một người thừa kế ngai vàng, không hiểu được lý do tại sao em trai không muốn làm "người dự bị". William chỉ trích Meghan là kẻ "khó chịu", "thô lỗ", "tự cao tự đại, hung hăng", khiến Harry tức giận, cho rằng William đang lặp lại những gì báo chí đã viết về cô. Trong một lần tranh cãi, William đã túm áo và đánh ngã Harry xuống sàn, khiến lưng anh bị thương. 

"Tôi yêu đất nước của mình, luôn luôn như vậy, bất chấp những gì một số người ở đất nước đó đã làm. Tôi nghĩ rằng thật đáng buồn khi tôi không thể cho con cái mình thấy quê hương của mình nữa... Về bản chất, đây là một cuộc tranh chấp gia đình. Điều đó khiến tôi thực sự buồn khi chúng ta ngồi đây ngày hôm nay, năm năm sau. Tôi biết chỉ cần một quyết định được đưa ra, có thể giữ chúng ta sống dưới một mái nhà", Harry nói.

Trước thái độ của Harry, Cung điện Buckingham có phát ngôn chính thức: "Tất cả vấn đề này đã được tòa án xem xét nhiều lần, một cách tỉ mỉ và luôn đưa ra cùng một kết luận trong mỗi lần".

Theo Tienphong