Leah Harrison. Ảnh: North News
Một bé gái đã bị lở đất cuốn trôi khi đang đi dã ngoại với trường học. Tai nạn bất ngờ xảy ra khi em đang băng qua một con suối.
Một cuộc điều tra đã tiết lộ nguyên nhân dẫn tới cái chết thương tâm của em Leah Harrison, 10 tuổi, đến từ Darlington, County Durham. Tai nạn xảy ra vào ngày 22/05/2024.
Leah đã bị một cơn lũ bùn cuốn trôi khi em đang đi bộ cùng với các học sinh lớp 6 và một giáo viên hướng dẫn. Trận lở đất xảy ra do thời tiết mưa nhiều ở đồi Carlton Bank gần vùng cao North York Moors, thuộc miền nam Middlesbrough.
Bùn đất cuốn cô bé đi 6m dọc theo dòng suối, khiến Leah bị nhấn chìm úp mặt trong lớp bùn dày.
Lở đất xảy ra bất thình lình
Mẹ của Leah là chị Michelle Harrison từng định không cho con gái tham gia chuyến dã ngoại kéo dài 3 ngày. Chuyến đi xuất phát từ trường tiểu học Mount Pleasant Primary School đến Công viên dã ngoại Carlton Adventure.
"Vài ngày trước đó, Leah đã bị viêm amiđan khá nặng. Tôi nửa muốn nửa không muốn cho con đi, nhưng con bé rất hào hứng với chuyến dã ngoại", chị Michelle cho biết, "Tôi ôm hôn con và chúc con có một chuyến đi vui vẻ. Đó là lần cuối tôi nhìn thấy con gái còn sống".
Con đường gần Carlton-in-Cleveland. Ảnh: North News & Pictures Ltd
Hiệu trưởng trường học của Leah, bà Joanne Blackham, cho biết lở đất xảy ra rất đột ngột và cứ thế cuốn trôi Leah. "Trước đó chúng tôi không hề nghe thấy âm thanh lạ và cũng không nhìn thấy gì lạ xảy ra", bà nói.
Bà khẳng định những chuyến dã ngoại như thế này thường xuyên được tổ chức và chưa từng có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra.
Tình hình thời tiết trước trận lở đất
Nhà trường và đội ngũ nhân viên ở công viên không hề lo lắng về tình hình thời tiết vì đó "chỉ là một ngày mưa như mọi lần". Vào ngày tai nạn xảy ra, Met Office đã ban hành cảnh báo vàng ở khu vực.
Ông Paul Godwin, quản lý cấp cao ở công viên dã ngoại cho biết, thời tiết có sương mù và mưa phùn. Nhưng ông cho rằng không có gì đáng lo vì rất nhiều nhóm học sinh đã tham gia các hoạt động dã ngoại tại đây trong điều kiện thời tiết tương tự, thậm chí còn tệ hơn.
"Cảnh báo vàng có nghĩa là "nên tránh xa những vùng trũng thấp", nhưng nhìn chung mọi thứ không vấn đề gì. Không hề có dấu hiệu cho thấy một thảm họa thiên nhiên (lở đất) có thể xuất hiện ở vùng này. Tai nạn xảy ra với Leah là không thể dự đoán được và không thể tránh được", ông nói.
Leah đang băng qua con suối thì trận lở đất ập tới cuốn phăng cô 6m, khiến cô bé bị nhấn chìm trong bùn. Những người khác phải mất một lúc mới lôi được cô bé ra khỏi bùn.
Cô bé bị ngạt thở do chấn thương. Mặt cô bé úp xuống bùn nhưng không hít phải bùn. Chiếc áo khoác chống thấm của cô bé đã bịt kín mũi và miệng, khiến cô bé bị bít đường thở.
Cô bé được đưa đến bệnh viện nhưng đã quá muộn.
Viethome (theo Metro)