2 màn ăn mừng đặc biệt vào hôm qua, thứ Bảy ngày nước Anh trọn niềm vui

Người Anh đã có một thứ Bảy trọn niềm vui khi đội tuyển Anh đánh bại Thụy Sỹ ở loạt luân lưu để lọt vào bán kết Euro 2024. Tại nước Anh, chắc chắn các cổ động viên đều ăn mừng điên cuồng ở những địa điểm xem bóng đá đông người. Nhưng có 2 nơi thật sự đặc biệt.

anh thang thuy si 1
Màn hình lớn phát trận Anh - Thụy Sỹ tại trường đua Silverstone

Trong khi đội tuyển Anh đang chinh chiến tại Euro 2024 trên đất Đức, thì ở “xứ sở sương mù” cũng đồng thời diễn ra 2 sự kiện thể thao lớn. Đầu tiên là chặng đua F1 thường niên được tổ chức ở trường đua Silverstone - miền Trung nước Anh vào cuối tuần này.

Ngày hôm qua là phiên đua phân hạng (xác định các vị trí xuất phát ở phiên đua chính vào tối nay) và người Anh đã được tự hào trên sân nhà. Cả 3 vị trí dẫn đầu, đồng nghĩa với 3 tay đua sẽ nắm giữ 3 vị trí xuất phát cao nhất đều là người Anh. Đó lần lượt là George Russell, Lewis Hamilton (cùng của đội đua Mercedes), và Lando Norris (đội đua McLaren). Và điều đặc biệt còn ở phía sau.

anh thang thuy si 1
Hamilton và Russell cùng ngồi xem và hưởng niềm vui bóng đá với rất đông người hâm mộ Anh quốc phía sau

Sau khi hoàn thành “công việc” của mình với kết quả mỹ mãn, Russell và Hamilton vẫn kịp ra khu vực màn hình lớn tại trường đua để cùng hàng nghìn cổ động viên xem trận tứ kết giữa Anh gặp Thụy Sỹ. Không phụ lòng người, đội tuyển Anh đã bản lĩnh vượt qua đối thủ ở loạt đấu súng để vào bán kết. Còn Russell và Hamilton có cho mình một ngày vui nhớ đời, khi bản thân vừa có kết quả thi đấu tốt, vừa được ăn mừng niềm hạnh phúc bóng đá cùng hàng nghìn người hâm mộ. Có nhiều người nói vui rằng, những người Anh hôm qua đi xem đua phân hạng F1 ở Silverstone là “sướng” nhất. Họ đón nhận niềm vui nhân đôi khi 3 tay đua chủ nhà giành 3 vị trí dẫn đầu, lại còn vẫn được xem tuyển Anh đi tiếp.

Không náo nhiệt chẳng kém ở trường đua Silverstone, đó là tại sân Trung tâm của giải quần vợt Wimbledon. Wimbledon năm nay đang diễn ra từ ngày 1-7 đến 14-7. Cùng thời điểm đội tuyển Anh thi đấu ngày hôm qua là trận đấu giữa Novak Djokovic gặp Alexei Popyrin trên sân Trung tâm. Khi trận quần vợt đang ở set 2, cả 4 phía khán đài đều reo hò vang dội.

anh thang thuy si 1
Sự hóm hỉnh của Djokovic khi làm động tác sút bóng để chia vui với người Anh

Đó là lúc các cổ động viên đang theo dõi banh nỉ nhận được tin vui của đội tuyển Anh từ nước Đức. Djokovic có vẻ “hiểu chuyện” và chia vui với người Anh bằng việc dí dỏm làm một động tác sút bóng trước khi tiếp tục thi đấu, còn Popyrin cũng hưởng ứng với việc giả vờ làm một thủ môn bắt phạt đền. Mọi thứ trở lại bình thường khi phát thanh viên trên sân nói “cảm ơn”.

Chung cuộc, Djokovic đánh bại Popyrin sau 4 set với tỷ số cụ thể 4-6, 6-3, 6-4, 7-6. Trả lời phỏng vấn sau trận, Djokovic cũng chia sẻ: “Tôi thấy mọi người reo hò và cho rằng lúc đó đang là loạt luân lưu giữa Anh gặp Thụy Sỹ nên mới có hành động như vậy. Cuối cùng thì đội tuyển Anh vẫn thắng mà đúng không? Thế nên tôi mới thấy mọi người ở đây vẫn còn đang vui đến thế. Chúc mừng đội tuyển Anh nhé.”

Viethome (theo Standard)