Người đàn ông nặng nhất nước Anh qua đời ngay trước sinh nhật

Jason Holton, người ước tính nặng 317 kg, đã qua đời hôm 4/5, ngay trước sinh nhật tuổi 34 vì suy nội tạng, news.com.au đưa tin.

Jason Holton 1

Mẹ của Holton, bà Leisa, đã canh thức bên giường bệnh của con trai tại Bệnh viện Royal Surrey County, thị trấn Guildford. Anh được 6 lính cứu hỏa hỗ trợ để chuyển đến bệnh viện bằng xe cứu thương.

"Con tôi có lẽ đã từng được cứu sống 8 lần, tôi nghĩ các bác sĩ sẽ có thể cứu nó thêm một lần nữa, nhưng thật đáng buồn là điều đó không thể xảy ra", người người phụ nữ 55 tuổi nói.

Báo cáo của nhân viên điều tra cho biết Holton qua đời vì suy nội tạng và béo phì. Anh đã được chạy thận và truyền dịch tĩnh mạch nhưng thận của anh ấy không hoạt động.

"Bác sĩ đã nói với Jason rằng nó chỉ còn sống được một tuần vì nội tạng quá yếu. Nhưng tình hình của con tôi sớm xuống dốc", bà Leisa chia sẻ.

Holton trở thành người đàn ông nặng nhất nước Anh sau khi Carl Thompson, người đàn ông nặng 412kg, qua đời vào năm 2015.

Jason Holton 1
Holton qua đời vì suy đa tạng và béo phì. Ảnh: Ian Whittaker/The Sun.

Anh đã mắc chứng ăn uống quá độ kể từ sau cái chết của cha mình khi còn là một thiếu niên.

Năm 2020, Holton đã gây chú ý khi anh được cần cẩu đưa ra khỏi căn hộ của mình để đi cấp cứu sau khi các cơ quan nội tạng của anh bắt đầu ngừng hoạt động. Holton, người hy vọng được kê đơn thuốc tiêm giảm cân Wegovy, không thể đi lại và phải sống trên giường tại nhà riêng ở làng Hants.

Theo ZNews