Cậu bé Anh có 2 kỵ, 3 cụ, 2 bà

Đối với hầu hết gia đình, việc có một hoặc hai bà bên cạnh để giúp đỡ khi em bé chào đời là một điều may mắn nhưng cậu bé Evan có tới 7 người.

Đầu tháng 11/2023, vợ chồng Rayna McMillan và Ross McLeod, cùng 23 tuổi, ở Hamilton (Scotland) đã đón con trai tên Evan chào đời. Cậu bé trở thành thành viên thế hệ thứ năm của gia đình, người cao tuổi nhất là kỵ Martha Whipp 103 tuổi.

Mẹ cậu bé, cô Ryan cho biết con trai mình có hai người bà, ba cụ và hai kỵ. Mỗi ngày cô nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ các thành viên của gia đình. "Tất cả đều tranh giành Evan. Họ bị cuồng thằng bé vì là cháu trai đầu lòng. Mẹ tôi và các bà luôn có con gái đầu tiên", Rayna nói.

cau be 2 ky 1
Cậu bé Evan với mẹ và các bà, cụ, kỵ. Ảnh: Metro

Rayna mất rất nhiều thời gian trong ngày để thông báo cho tất cả biết tình hình của cậu bé. "Chúng tôi không thiếu người giữ trẻ. Tôi có thể sớm được đi du lịch mà không chút lo lắng nào. Các bà mong muốn được chiều chuộng Evan hết đời", người mẹ trẻ nói.

Bà Tracy, mẹ đẻ của Rayna say mê đứa cháu đầu tiên của mình và mô tả là một "giấc mơ trở thành hiện thực". "Evan có cả một đội quân đằng sau, giống như một ngôi làng giúp nuôi dạy thằng bé vậy", bà nói.

Việc có nhiều bà không phải là điều bất thường trong cây phả hệ này, vì bản thân Tracy đã có năm bà. Gia đình có truyền thống sinh con gái và phụ nữ thường sống thọ.

Mẹ của Rayna sinh cô khi mới 21 tuổi. Cô muốn nối bước cha mẹ bằng cách có con sớm.

cau be 2 ky 1
Vợ chồng Rayna với con trai Evan. Ảnh: Metro

Cả nhà đang mong đợi Giáng sinh. Cậu bé mới 5 tuần tuổi nhưng đã có một tủ quần áo lớn hơn cả bố và mẹ cộng lại nhờ những món quà của các bà, cụ, kỵ.

"Giáng sinh sẽ thật cuồng nhiệt vì chúng tôi không còn chỗ trong nhà để chứa những món đồ con được tặng", người mẹ nói.

VnExpress (Theo Metro)