Nhiệt độ lên tới 30C vào tuần tới, mùa hè sắp chính thức kết thúc

Từ cuối tuần này sang đầu tuần tới, thời tiết ở Anh quốc sẽ bị chi phối bởi khối áp suất cao. Nếu đạt tới 30C, đây sẽ là mức nhiệt cao nhất được ghi nhận kể từ đầu tháng 7.

nhiet do nang nong
Khách tắm biển tận hưởng thời tiết ấm áp ở Southend-on-Sea hồi tháng 8.

Tuần tới UK sẽ chứng kiến một đợt sóng nhiệt, khiến nhiệt độ tăng cao đạt đỉnh 30C. Áp suất cao sẽ thống lĩnh từ cuối tuần này sang đầu tuần tới, mang thời tiết ấm áp đến cho UK trước khi mùa hè chính thức kết thúc. 

Nhiều nơi ở England và Wales có thể chứng kiến nhiệt độ lên cao nhất kể từ ngày 7/7/2023. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để dân Anh lao đến các bãi biển hoặc vội vã bày đồ nướng BBQ sau những ngày thời tiết thất thường vào tháng 7 và tháng 8.

Tuy nhiên, chuyên gia thời tiết của Sky News, Joanna Robinson, cho biết sấm sét có thể mang đến một cái kết đầy giông bão cho tuần tới.

"Chúng ta đang bước vào mùa thu, nhưng tuần tới thời tiết vẫn còn rất "mùa hè", phần lớn các trường học sẽ mở cửa trở lại. Áp suất cao tạo tiền đề cho nhiệt độ tăng cao. Trời sẽ rất ấm nóng ở nhiều nơi", Joanna Robinson cho biết. 

Một số nơi ở miền Nam nhiệt độ sẽ tăng cao nhất, có thể lên tới 30C vào giữa tuần tới. Đây là kỷ lục cao nhất kể từ mức nhiệt 30.2C hồi tháng 7 ở Chertsey (Surrey). 

Nhiệt độ phía bắc có thể đạt đỉnh ở mức 25-29C. Buổi tối trời cũng khá ấm. Tuy nhiên vào cuối tuần sau sấm sét có thể xuất hiện, kéo theo giông bão.

Bài liên quan: Choáng váng trước hiện tượng 'sét hòn' đầu tiên ở nước Anh

'Sét hòn' là một hiện tượng bí ẩn thường diễn ra trong những cơn bão sấm sét. Theo nghiên cứu mới nhất, hiện tượng này lần đầu xuất hiện tại nước Anh vào năm 1195 ở vùng gần London.

set hon
Hiện tượng "sét hòn" khá hiếm gặp trong tự nhiên. Ảnh: Getty

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Durham, Vương quốc Anh đã phát hiện ra bằng chứng về một hiện tượng thời tiết hiếm gặp và không thể giải thích được gọi là "sét hòn".

Cụ thể, theo EurekAlert, nhà vật lý học Brian Tanner và giáo sư sử học Giles Gasper đã đưa ra phát hiện của mình bằng cách điều tra tài liệu do một tu sĩ Benedectine từ thế kỷ 12 có tên là Gervase tại Nhà thờ Canterbury viết.

Trong lời kể, mục sư cho biết "một sự kiện kỳ quái đã giáng xuống gần London" vào ngày 7/6/1195, ông mô tả một ánh sáng màu trắng nổi lên từ một đám mây đen và sau đó tạo thành hình cầu.

Tanner cho biết: "Mô tả của Gervase về một ánh sáng màu trắng xuất hiện từ đám mây đen, rơi xuống như một quả cầu rực lửa quay tròn rất giống với hình dáng của quả cầu sét. Nếu thực sự Gervase đang mô tả quả cầu sét thì đây sẽ là tài liệu sớm nhất về hiện tượng này diễn ra ở Anh".

Gasper cũng nhận xét, các nhà nghiên cứu tin rằng lời mô tả của Gervase về quả cầu lửa trên sông Thames vào ngày 7/6/1195 là hoàn toàn chính xác.

Trước phát hiện này, báo cáo sớm nhất về "sét hòn" ở Anh là vào ngày 21/10/1638, khi một "cơn giông lớn" xảy ra ở Widecombe, Devon.

Viethome (theo Sky News)