Truy tìm cô gái quý tộc sinh con trên chiếc xe bốc cháy rồi bỏ trốn cùng bạn trai

constance marten 1
Cảnh sát tin rằng cô Constance đã sinh con trên xe trước khi xe bốc cháy. Ảnh: Facebook

Người phụ nữ xuất thân từ một gia đình quý tộc, được cho là đã biến mất cùng với bạn trai của mình. Cô này đã sinh con trên xe ô tô trước khi chiếc xe bốc cháy.

Cô Constance Marten 35 tuổi, và bạn trai Mark Gordon 48 tuổi, đã mất tích 2 tuần trước. Được biết cặp đôi đã giấu chuyện cô mang thai suốt 5 tháng. 

Tuần trước, thông tin cho hay Mark Gordon, quốc tịch Anh, là một kẻ phạm tội hãm hiếp. Tên này đã bị trục xuất từ Mỹ về UK sau khi mãn hạn tù vì tội hãm hiếp và đánh một phụ nữ ngoài 20 tuổi ở Florida (Mỹ) khi hắn mới 14 tuổi. 

Hắn ta và cô Constance Marten đã sống rong ruổi cùng với đứa con mới chào đời của họ, kể từ khi xe của họ bị hỏng và bốc cháy trên đường M61 ở Bolton vào đầu tháng 1-2023.

Cô Constance Marten sở hữu khối tài sản nhiều triệu bảng và cảnh sát tin rằng họ có thể mang theo khá nhiều tiền mặt, cho phép họ không cần phải giao dịch trực tuyến, tránh bị truy dấu vết.

constance marten 1
Cảnh sát cho rằng cô Constance Marten đã để lại nhau thai của em bé trong xe. Ảnh: Parsons David J – Forensic Services

constance marten 1
Mark Gordon (trái) và cô Constance Marten đang bị cảnh sát truy tìm. Ảnh: PA

Cảnh sát cho biết lực lượng khẩn cấp đã được gọi tới vào lúc 6h33 phút tối ngày 5-1-2023 để dập tắt đám cháy xe hơi trên đường M61, gần Bolton. Cứu hỏa phát hiện động cơ trước bốc cháy nhưng trong xe không có ai. Tại đây họ phát hiện nhau thai ở ghế sau. Họ tin rằng một đứa bé vừa chào đời trong chiếc xe này. Vào thời điểm đó, đứa bé có thể mới 1-2 ngày tuổi.

Chiếc xe mới chỉ được mua (bằng tiền mặt) cách đó không lâu. Cảnh sát tin rằng cặp đôi không phải là người đã phóng hỏa, nguyên nhân vụ cháy có thể do động cơ bị hỏng. 

Cô Marten và Gordon được cho là đã mất khá nhiều hành lý mà họ mang theo bởi vụ cháy. Việc phát hiện nhau thai trong xe, đồng nghĩa cặp đôi này đã che dấu chuyện mang thai và sinh nở trong thời gian dài. Mục đích của họ là không để lại dấu vết, do đó họ không đi khám thai và không sinh con ở bệnh viện.

Gordon đã cùng gia đình chuyển đến Mỹ sinh sống vào năm 1989. Sau đó hắn ta phải đi tù 20 năm vì tội hãm hiếp và đánh người. Mãn hạn tù, Gordon bị trục xuất về UK vào năm 2010, nơi hắn phải đăng ký vào bản khai mình từng là tội phạm tình dục (Sex Offenders’ Register). Tài liệu cho thấy Gordon từng bỏ trốn 6 tuần trước khi bị bắt trong vụ án ở Mỹ.

Đầu tuần này, Cảnh sát Thủ đô đã yêu cầu người dân hãy nhanh chóng báo cáo nếu tình cờ nhìn thấy cặp đôi. Hiện cảnh sát đang lo ngại cho sức khỏe của người mẹ và đứa trẻ.

Cảnh sát cũng yêu cầu các khách sạn, phòng trọ, homestay Airbnb báo cáo với cảnh sát, nếu gặp trường hợp một cặp đôi muốn thuê phòng và đòi thanh toán bằng tiền mặt.

Mặc dù cặp đôi đã sống rất khép kín trong những năm gần đây, nhưng cảnh sát cũng không loại trừ khả năng họ đang nhận được sự giúp đỡ nhằm tránh bị bạn bè dò ra tung tích.

Cặp đôi gặp nhau vào năm 2016. Sau đó cô Constance Marten đã bỏ học trường diễn xuất và cắt liên lạc với gia đình. Tuy vậy, cha của cô, ông Napier Marten, vẫn thuyết phục con gái liên hệ với cảnh sát, để mẹ con cô nhận được sự hỗ trợ về mặt y tế. 

Trong một thông báo đầy cảm xúc, ông nói mặc dù bị con gái ghẻ lạnh suốt thời gian dài nhưng ông vẫn quan tâm sâu sắc đến cuộc sống của cô, và sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để mẹ con cô trở về với gia đình.

Bà Mary Anna Marten, bà nội của cô Constance Marten và các em trai Maximilian 34 tuổi, Tobias 31 tuổi, là con gái đỡ đầu của Nữ hoàng Elizabeth (the Queen Mother - mẹ của Nữ hoàng Elizabeth II). Ông cố của cô là Captain Napier Sturt, là Nam tước Alington đệ tam và cũng là nam tước cuối cùng.

Mẹ của cô là bà Virginie De Selliers 63 tuổi, một nhà trị liệu tâm lý. Ông Napier Marten từng là người hầu của Nữ hoàng Elizabeth. Ông được thừa kế khoản tài sản trị giá 115 triệu bảng của gia đình. 

Viethome (theo Metro)