Con mất tích 12 năm đột nhiên có tin tức khiến người mẹ vỡ òa hạnh phúc

Người phụ nữ cho rằng con mình đã chết khi chàng trai mất tích cách đây hơn một thập kỉ. Nhưng "điều kỳ diệu Giáng sinh" đã xuất hiện khi chị nhận được tin báo cho biết con mình vẫn còn sống và khỏe mạnh.

Joyce Curtis tin rằng con trai Nicholas đã chết khi chị không còn nhận được tin tức gì về con từ năm 2010. Lần cuối cùng chị còn nhận được tin của con là khi anh đi quá giang xe ở Pháp và Tây Ban Nha. 

tim thay con sau 10 nam 1
12 năm chị không nghe thấy tin tức gì về con.

Nhưng đến ngày 19/12/2022, chị nhận được cuộc gọi từ Lãnh sự quán Anh thông báo con chị đã nhập viện tại miền nam nước Pháp. "Thật không thể tin được, đây là điều kỳ diệu nhất mà Christmas đã mang đến cho tôi, đặc biệt khi chồng tôi đã mất hồi tháng 6-2022. Tôi đã khóc cả ngày vì quá mừng".

Trở lại câu chuyện vào giữa những năm 2000, lúc đó Nicholas rời nhà ở Glasgow, Lanarkshire, để đi du lịch châu Âu sau khi mất việc. Anh nói với mẹ rằng mình đi bằng cách quá giang xe.

Joyce tin rằng con trai đã có thời gian phải ngủ lề đường ở Paris. Chị quyết định báo tin con mất tích vào năm 2009 khi đã rất lâu mà không nhận được thêm tin tức gì. 

Một năm sau (2010), Lãnh sự quán Anh ở Paris liên hệ với Joyce, cho biết Nicholas đang nhập viện tại Pháp. Vợ chồng chị lập tức bay tới Pháp để gặp con. Sau đó vợ chồng chị quyết định đưa con về, nhưng không hiểu sao, cậu ta lại biến mất lần nữa.

Cụ thể, bệnh viện nói là sẽ đưa cậu lên máy bay để chở về Anh quốc. "Tôi về Glasgow chờ con. Lúc đó tôi làm việc tại Bệnh viện Southern General Hospital. Tôi chờ con trở về nhưng không có tín hiệu gì. Lúc sang Pháp thăm con, tôi đã mua sẵn giày và quần áo, đồ đạc để con có thể mặc lên chuyến bay về nhà".

"Tôi đã chờ con suốt ở bệnh viện rồi ở nhà. Nhưng Nicholas chưa bao giờ trở về. Tôi nhớ đó là ngày trời mưa như trút nước. Tôi đã gọi điện cho tất cả các sân bay để kiểm tra xem Nicholas có lên chuyến bay nào không. Nhưng họ đều nói không có. Từ đó tôi không nhận được tin tức gì của con nữa".

tim thay con sau 10 nam 1
Joyce và bức ảnh con trai lúc nhỏ.

Cho đến ngày 19-12-2022 (tức 12 năm sau), Joyce mới nhận được tin từ Lãnh sự quán Anh thông báo Nicholas vẫn còn sống và lại nhập viện một lần nữa ở Pháp.

"Tôi đã nói chuyện với con qua điện thoại. Trông con khá khỏe mạnh. Tôi hỏi liệu con có muốn về nhà không, và con nói là có. Tôi không hình dung nổi con đã trải qua những gì. Tôi chỉ muốn đưa con về nhà". 

Quá hạnh phúc, Joyce đã đăng tin lên Facebook với nội dung: "Đã tìm thấy Nicky". Chị nhận được nhiều lời chúc mừng từ gia đình và bạn bè. 

Nicholas đang lên kế hoạch về nhà, nhưng Joyce muốn đích thân đến Pháp để đón con trai. "Tôi vẫn nuôi hy vọng cho đến khi gặp được con và đưa con về", chị nói.

Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung tuyên bố: "Chúng tôi hiện đang hỗ trợ một nam công dân Anh tại Pháp và đang trợ giúp gia đình anh ấy. Hiện chúng tôi đang giữ liên lạc với chính quyền địa phương".

Viethome (theo DailyMail)