Thanh niên 21 tuổi thiệt mang do ngã xuống sông Thames, gần London Bridge

Bi kịch mới đây nối tiếp sự cố ở Công viên Babbs Mill Lake, Solihull, khiến 4 trẻ em thiệt mạng.

thanh nien london bridge 1
Cảnh sát lục soát ở khúc sông gần London Bridge. Ảnh: Handout

Một thanh niên đã tử vong sau khi ngã xuống sông Thames, đoạn gần London Bridge lúc nhiệt độ giảm xuống còn -3°C. Đội Hàng hải thuộc Cảnh sát Thủ đô đã tiến hành lục soát nhưng vài tiếng sau mới tìm thấy thi thể nạn nhân. 

Tai nạn xảy ra vào lúc 5h30 chiều ngày 12-12-2022. Lực lượng khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhưng sau khi tìm kiếm diện rộng, họ vẫn không tìm thấy nạn nhân. 

Mãi đến 9h25 tối cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy ở đoạn sông gần cầu London Bridge. Cảnh sát đã tiến hành xác minh danh tính nạn nhân và liên lạc với gia đình. Cái chết này không bị cho là đáng ngờ.

thanh nien london bridge 1
Sông Thames, đoạn gần London Bridge vào ngày 14-12. Ảnh: John Dunne

Một nhân viên bảo vệ làm việc tại tòa nhà gần đó cho biết: "Một người đã nhảy xuống sông. Có rất nhiều thuyền của cảnh sát tìm kiếm hàng giờ. Họ gọi to và cố tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Thật kinh khủng khi chứng kiến ai đó chết ngay gần Giáng sinh. Tôi không nghĩ anh ta có thể sống được quá 10 phút, đừng nói là vài giờ. Nước lạnh đóng băng".

Bi kịch này tiếp nối bi kịch trước đó ở Công viên Babbs Mill Lake, Solihull vào ngày Chủ nhật 11-12. Bốn trẻ em 11, 10, 8 và 6 tuổi lần lượt qua đời trong bệnh viện. Các em đã chơi trên mặt hồ đóng băng trước khi băng nứt ra khiến các em rơi xuống nước, dẫn đến suy tim và không thể hồi phục. 

Trong đó, cậu bé Jack Johnson 10 tuổi, được cho là đã nhảy xuống nước để cứu 3 cậu bé mà em hoàn toàn không quen biết. Bi kịch này đã khiến gia đình các em vô cùng đau khổ, người dân cũng đều đau xót. 

Một cảnh sát đã cố gắng đấm vỡ băng để nhảy xuống nước cứu các em. Anh này sau đó đã được chăm sóc do hạ thân nhiệt. Nhiều người dân và cảnh sát dù không có đồ chuyên dụng chống lạnh nhưng cũng không màng lạnh giá mà nhảy xuống tìm kiếm trước khi cứu hộ tới. Tuy nhiên, không có phép màu nào, các em đều đã ngưng tim trước khi vào bệnh viện.

Viethome (theo Evening Standard)