Truy tìm người trúng số £7,400,000 nhưng chưa tới nhận

trung so ma khong biet
Ai đó vẫn chưa biết mình đã trúng một gia tài... liệu đó có phải là bạn. Ảnh: Getty Images

Một người ở Vương quốc Anh đã trúng được giải thưởng đổi đời, thế nhưng lại không hề hay biết. Hiện Công ty xổ số Camelot đang truy tìm nhân vật bí ẩn đã chiến thắng giải xổ số đặc biệt. 

Giá trị giải thưởng lên tới 7.4 triệu bảng, và chỉ còn một tuần để nhận giải trước khi tiền được chuyển cho tổ chức từ thiện. Camelot cho biết người chiến thắng đã mua vé số ở Wolverhampton, tấm vé được sổ vào ngày 18/6.

Người chiến thắng có thời hạn 6 tháng để đến nhận giải, nhưng chỉ còn 1 tuần nữa là tấm vé số hết hạn mà vẫn chưa thấy ai tới nhận giải. Nếu khoản tiền 6 con số này trở thành vô thừa nhận, nó sẽ được phân chia cho các tổ chức từ thiện và hội nhóm cộng đồng - nhằm tài trợ cho các dự án khắp Anh quốc.

Dãy số thắng giải là 11, 14, 36, 39, 42 và 59. Người trúng giải sở hữu tấm vé trùng tất cả 6 con số, với giá trị giải thưởng lên đến £7,440,150.00.

Camelot khuyến nghị mọi người hãy kiểm tra lại vé của mình, hãy lục tung sofa, túi quần túi áo, gầm giường gầm tủ...họa may tấm vé đã rơi ở đâu đó. Ngày cuối cùng để nhận giải là 15 tháng 12, tức chỉ 10 ngày trước Giáng sinh.

Camelot là Công ty điều hành giải xổ số National Lottery, nhưng từ năm 2024 quyền này sẽ được trao cho công ty Allwyn Entertainment Ltd.

Bài liên quan: Con trai đập nát dàn xe của bố vì không chia tiền trúng số 3 triệu bảng

Một gia đình đã lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé sau khi người bố, làm nghề lái xe buýt, được chia một phần trong tổng số 38 triệu bảng tiền trúng xổ số Euromillions. 

Ông Alex Robertson, 77 tuổi, đã được chia 3.1 triệu bảng sau khi thắng giải chung với các đồng nghiệp cách đây 10 năm. Tuy nhiên, 2 con trai của ông là William và Alex Jnr, đã không ngừng công kích và quấy rối bố vì ông không chia đồng nào cho họ.

con trai pha xe bo 1
Alex Robertson Jnr (ảnh giữa) nói rằng bố mình (ảnh trái) không chia một xu tiền trúng số cho con trai. Ảnh: PA/SWNS

Hai người con bị buộc tội gửi các tin nhắn đe dọa cho bố mình, thế nhưng vụ việc này đã bị chìm xuồng vào năm 2013.

Alex Jnr, 45 tuổi, nói rằng bố chỉ cho họ 200 điếu thuốc lá, nên họ đã quyết định đập phá những chiếc xe bán tải mới mua của ông. 

Alex Jnr nói với The Sun: ''Chúng tôi quyết định dùng búa đập 2 con xe bán tải mới mua của ông ấy. Chúng tôi bước vào lối đậu xe lúc 11h đêm và dùng 2 cái búa để đập vỡ kính xe. Sau đó chúng tôi tự gọi điện báo cảnh sát''.

con trai pha xe bo 1
Ông Alex là một thành viên trong nhóm tài xế xe buýt thắng giải xổ số trị giá 38 triệu bảng vào năm 2012. Ảnh: PA

con trai pha xe bo 1
Vào thời điểm đó, người con trai Alex Jnr đã nói sẽ dùng tiền trúng số để đưa mẹ đi Úc du lịch. Ảnh: PA

con trai pha xe bo 1
Giờ đây Alex Jnr đã phẫn nộ tiết lộ số tiền đó được chia như thế nào trong gia đình. Ảnh: SWNS

Người con trai cho biết việc trúng số là ''điều tồi tệ nhất từng xảy ra trong gia đình''. Vào thời điểm trúng số cách đây 10 năm, Alex Jnr (đến từ Corby, Northamptonshire) nói rằng mình sẽ mua vé máy bay để đưa người mẹ 78 tuổi đi thăm 2 con sinh đôi của bà ở Australia. Tuy nhiên anh không thể nào thực hiện được lời hứa.

Các gia đình trúng số thường xảy ra mâu thuẫn nặng nề vì Công ty xổ số National Lottery có luật rằng chỉ một người được nhận toàn bộ số tiền vào tài khoản của họ. 

Chỉ mới tuần trước, một người đàn ông tiết lộ đã mất toàn bộ số tiền trúng số vào tay bạn gái khi 2 người cùng thắng với nhau. 

con trai pha xe bo 1
Kirk đã bảo Laura chi £25/tuần để chơi xổ số thay vì trả tiền thuê nhà khi cô dọn về sống chung trong ngôi nhà £240,000 của anh. Ảnh: SWNS

Kirk Stevens, 39 tuổi, cho biết anh đã bảo bạn gái là Laura Hoyle, 40 tuổi, chi 25 bảng/tuần để chơi xổ số thay vì trả anh tiền thuê nhà khi cô dọn vào sống trong ngôi nhà £240,000 của anh

Họ đã trúng số 3.6 triệu bảng vào tháng 3/2021 và chọn hình thức nhận tiền thưởng hàng tháng, cụ thể 10,000 bảng sẽ được chuyển vào tài khoản của họ mỗi tháng trong vòng 30 năm.

Nhưng Laura đã quyết định đá bạn trai vào tháng 6. Cô dọn vào ngôi nhà mới xây trị giá 500,000 bảng và cắt khoản ''trợ cấp'' mà cô cho anh trích từ tiền trúng số. 

Kirk nói: ''Cô ấy nói không muốn sống với tôi nữa. Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng rạn nứt nhưng tôi không nghĩ cô ấy muốn chia tay''.

Hãng xổ số Camelot cho biết, mặc dù tên của Kirk và Laura đều được ghi chung trên tờ check của người chiến thắng, nhưng đây chỉ là tấm séc tượng trưng để dùng chụp ảnh đăng tin. Thực tế, tất cả tiền trúng số đều chỉ trả vào tài khoản của một cá nhân (dù đó là một nhóm người cùng trúng). Và tài khoản của Laura đã được sử dụng để nhận tiền, do đó cô là người nắm đằng chuôi.

Viethome (theo Metro)