Người đàn ông Anh khổ vì cái tên không đụng hàng với ai

Một người đàn ông ở London (Anh) đã phải khổ sở với cái tên 'không đụng hàng' của mình trên Facebook.

Theo Mirror, anh chàng Something Long And Complicated (ảnh) cho biết đã không thể đăng nhập tài khoản mang tên này (tạm dịch: Cái Gì Đó Dài Và Phức Tạp) do các nhà quản lý của Facebook cho rằng đó là tên giả.

Complicated sau đó đã gửi đủ loại giấy tờ để chứng minh tên trên là hợp pháp nhưng đến nay vẫn chưa ăn thua. Đây là điều mà Complicated không hề nghĩ đến khi quyết định bỏ tên cúng cơm William Wood vào năm 2007.

cai ten kho hieu 1
Hộ chiếu của anh chàng. 

cai ten kho hieu 2
Hình ảnh trong hộ chiếu của anh chàng Something Long And Complicated.

Khổ vì những cái tên kỳ quặc

Vũ Loạn Lạc, Vũ Thị Lạc Lang, Vũ Lang Thang là tên các con ông Vũ Tần ở huyện Chợ Mới (An Giang). Ông đặt tên con nhằm "tuyên chiến" với bố mẹ rằng: Cháu nội sẽ là những kẻ "không cội nguồn, quê quán" vì ông bà đã chối bỏ con dâu.

Hả lòng bố, khổ đời con

Một chủ đại lý gạo ở Bà Chiểu (TP HCM) có cái tên rất lãng mạn, Phan Thị Du Lam, khiến ai cũng nghĩ chị phải là tiểu thư con nhà giàu. Nhưng chị kể, khi ra đời, cha rất bất mãn, bực bội vì chị là đứa con gái thứ 5, lại quấy khóc suốt ngày. Mãi tới lúc tôi gần 7 tháng tuổi, cha mới chịu đi làm giấy khai sinh cho chị.

Chị nói, khi anh thư ký văn phòng đánh xong chữ "Phan Thị", hỏi "sao nữa", cha chị chẳng thèm suy nghĩ, nói luôn: "Nó dữ lắm, thôi, cho nó tên Dữ Lắm". Thế nhưng chẳng biết anh thư ký lười biếng bỏ dấu hay vì cái máy quá cũ mà tên chị thành "Phan Thị Du Lam". "Cha tôi giận anh ta lắm, còn tôi khi lớn lên không biết tìm anh ta ở đâu để... cảm ơn", chị Lam ngậm ngùi.

Có những ông bố không trực tiếp đặt tên cho con, nhưng lại là "cảm hứng" cho những bà mẹ sáng tạo những cái tên rất... độc. Trần Lừa, Nguyễn Thị Bỏ, Lê Bội Phản... là những cái tên ký dưới một số lá thư kể về nỗi bất hạnh không biết mặt bố.

Nguyễn Trường Hận là một học sinh lớp 9, bị cha bỏ rơi từ lúc còn nằm trong bụng mẹ. Người mẹ đi làm ăn xa, giao "thằng cu" cho bà ngoại, chẳng màng đến chuyện đặt tên con. Người cậu chọn cho cháu một cái tên để "nhớ" đến cha nó. Hận lớn lên với tuổi thơ không có bạn bè, đã côi cút lại càng thêm cô độc.

Cũng có nhiều ông bố bà mẹ "cao hứng" đặt cho con những cái tên "không đụng hàng". Cô gái Cao Thị Chót Vót, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm TP HCM rất ngại khi người khác gọi tên, vì cô cao không quá 1,5m. Chị Võ Trang Kiều Diễm (phường 21, Bình Thạnh) khi về "ra mắt" bị bà mẹ chồng nguýt dài: "tên một đường, người một nẻo!". Cậu bé Trương Siêu Thông Minh lại thường kiếm cớ nghỉ học vì cô giáo than: "Thông Minh sao bị điểm kém hoài!".

Đổi tên = đổi đời!

"Cái tên quá kinh dị sẽ ám ảnh trẻ, và chúng coi đó là sự cảnh báo về một tương lai u ám", Nếu nhu cầu muốn đổi tên của con là hợp lý, hoặc đã lỡ đặt cho con cái tên không đẹp, các bậc phụ huynh không nên cố chấp. Cái tên thay đổi, cuộc đời có thể thay đổi. Luật pháp ủng hộ và tạo điều kiện để con người thay đổi "nhãn hiệu" của mình.

Theo VnExpress