Mèo Larry quá chán nản khi phải chịu đựng tới đời Thủ tướng thứ 5

meo larry 1
Mèo Larry đang chờ đợi vị Thủ tướng thứ 5 đến sống cùng. Ảnh: PA/Rex

Trưởng quan bắt chuột ở phố Downing đã quá mệt mỏi với mớ lộn xộn trước mắt và đang cân nhắc tới việc ứng cử chức danh thủ tướng. 

Người ta đã nhìn thấy nó ngáp ngắn ngáp dài chỉ vài giờ trước khi bà Liz Truss từ chức. Larry trông vô cùng chán nản với thế giới điên cuồng xung quanh mình.

Tính đến nay, mèo Larry đã đánh bại cả David Cameron, Theresa May, Boris Johnson và bây giờ là Liz Truss. Chưa có vị nào sống lâu ở phủ Thủ tướng bằng nó.

Cục bông 15 tuổi vẫn kiên cường xua đuổi những khách lạ không mời mà đến số 10 phố Downing, chẳng hạn hồi tuần trước người ta đã nhìn thấy nó dựng lông xua đuổi một con cáo đang sục sạo quanh thùng rác.

meo larry 1
Larry chán nản khi bà Liz Truss thông báo từ chức. Ảnh: PA

meo larry 1
Trưởng quan bắt chuột đã chiến thắng cả 4 đời thủ tướng. Ảnh: PA

Sau khi bà Truss thông báo từ chức, Larry cho biết mình đã nắm giữ vai trò "chủ xị" ở Downing Street. Nó nói trên trang Twitter của riêng mình Larry the Cat: "Đức Vua đã yêu cầu tôi trở thành Thủ tướng vì những thứ nhảm nhí này đã kéo dài đủ lâu rồi".

Dòng tweet cùng với hình ảnh Larry đang ngồi trước bục phát biểu mini đã nhận được hơn 400k lượt thích và hơn 3.6k bình luận. 

meo larry 1
Mèo Larry muốn ra tranh ghế Thủ tướng. Ảnh: Twitter

Đây không phải lần đầu tiên Larry bày tỏ thái độ của mình với bà Truss. Chỉ cách đây vài tuần, con mèo đã ngó lơ bà khi bà định nựng nó. 

Larry trông vô cùng kém nhiệt tình với người bạn chung nhà khi chụp ảnh cùng bà Liz Truss và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Khi Thủ tướng cúi xuống vuốt ve nó, con mèo tỏ vẻ hắt hủi và lạnh lùng bước xuống đường. 

Khi Truss đi Birmingham vài ngày để dự hội nghị của Đảng Bảo Thủ, Larry còn đề nghị đổi chìa khóa nhà. Con mèo nói trên Twitter: "Liz Truss đang ở Birmingham dự Hội nghị Đảng Bảo Thủ. Tôi nghĩ tốt nhất mình nên đổi chìa khóa nhà".

meo larry 1
Larry dũng cảm đuổi 1 con cáo lớn gấp 3 lần nó. (Ảnh: Sky News)

meo larry 1
Larry ném cho bà Truss một ánh nhìn băng giá khi bà giới thiệu nó với đồng nghiệp Đan Mạch. (Ảnh: Sky News)

meo larry 1
Larry đến từ trại chó mèo Battersea Cats and Dogs Home. Nó đã ở phố Downing Street lâu hơn bất kì vị thủ tướng nào. (Ảnh: PA)

Khi bà Liz Truss đang trên bờ vực từ chức, mèo Larry còn chọc ghẹo: "Liz Truss sẽ từ chức, ngay khi chúng ta lôi được bà ấy ra khỏi gầm bàn".

Mèo Larry không thuộc sở hữu của ai, theo cựu Thủ tướng David Cameron thì nó là một công chức. Con mèo đã được đưa đến phủ Thủ tướng vào ngày 15/12/2011. 

Lindsey Quinlan từ trung tâm chó mèo Battersea Cats and Dogs Home nói: "Như thể mới hôm qua khi Larry vẫn còn là mèo hoang, lang thang đến trại của chúng tôi tìm một mái nhà sưởi ấm. Thật khó tin cuộc đời của nó lại thay đổi như vậy. Suốt hơn 10 năm ở Phủ Thủ tướng, mèo Larry đã chứng minh mình là một đại sứ xuất sắc cho trung tâm Battersea và cũng chứng minh với hàng triệu người trên khắp thế giới rằng công việc giải cứu mèo tuyệt vời như thế nào".

Trang web chính phủ Gov.uk giải thích công việc của mèo Larry như sau: "Larry dành thời gian trong ngày để chào khách vào nhà, giám sát hàng rào an ninh và kiểm tra các đồ nội thất cổ để đảm bảo chất lượng giấc ngủ trưa. Ngoài ra mèo Larry còn phải thường xuyên vạch ra chiến lược để loại bỏ chuột khỏi phủ Thủ tướng".

Viethome (theo Metro)