Gia đình viếng nhầm mộ bố trong suốt 43 năm

vieng nham mo 1
Sylvia Ross suy sụp khi biết ngôi mộ mà bà tin là của bố John, hóa ra là mộ của người khác. Ảnh: North News & Pictures

Một gia đình đã rơi vào trạng thái rối bời sau khi biết được ngôi mộ mà họ đã viếng thăm sốt 43 năm qua, hóa ra không phải mộ của người thân mà là người lạ.

Bà Sylvia Ross, 67 tuổi, đã chôn cất bố mình là ông John Thomas Thompson tại nghĩa trang Witton Park Cemetery ở Bishop Auckland, County Durham, vào năm 1979. Từ đó đến nay, bà thường xuyên mang hoa đến viếng bố vào mỗi sinh nhật, Ngày của Cha và Giáng sinh.

Nhưng mới đây bà đã nhận được một tin sét đánh khi nhận ra ngôi mộ mà bà đã dành rất nhiều thời gian và tình cảm chăm sóc, hóa ra lại là mộ của một người đàn ông không quen biết tên Frederick Brown. Bố của bà thực tế nằm dưới một ngôi mộ không tên cách đó vài mét.

Con gái của bà Sylvia, chị Lynette 42 tuổi, cho biết: "Mẹ tôi vô cùng suy sụp khi nhận ra, có lẽ ông đã nằm đó cô độc và nghĩ rằng con cháu chẳng ai nhớ tới mình. Không hoa, không người thăm viếng suốt 43 năm, chẳng có gì".

"Tôi chưa từng gặp ông, nhưng mẹ tôi đã viếng thăm mộ ông suốt 43 năm. Quả là bi kịch khi nhận ra mình đã viếng nhầm mộ suốt 43 năm", chị Lynette nói. 

vieng nham mo 1
Bà Sylvia đau lòng khi nghĩ tới việc bố mình đã nằm đó cô độc suốt 43 năm không ai thăm hỏi. Ảnh: North News & Pictures

Nhầm lẫn này chỉ được biết tới khi gia đình ông Frederick Brown liên lạc với Hội đồng Durham County để xin phép đặt một đài kỷ niệm phía trên ngôi mộ đôi.

Cô Lynette giải thích: "Khi ông tôi qua đời, mẹ tôi gọi cho hội đồng nhờ họ đặt một tấm bia nơi ông được chôn cất, để bà biết đâu là mộ của ông".

"Nhưng họ đã đặt một tấm bia lên nhầm mộ. Và chúng tôi đã đến viếng ngôi mộ đó vào mỗi dịp sinh nhật, Giáng Sinh và Ngày của Cha, trong khi ông tôi lại thật sự nằm trơ trọi cách đó vài mét không ai đoái hoài. Hội đồng thật đáng kinh tởm. Vì sao chuyện đơn giản như vậy họ cũng làm sai?".

Vào thời điểm ông John được chôn cất, nghĩa trang này do Hội đồng Quận Wear Valley điều hành. Nhưng sau đó quyền điều hành đã được giao lại cho Hội đồng Durham County vào năm 2009.

Ông Graham Harrison, giám đốc Dịch vụ Chôn cất thuộc Hội đồng Durham County nói: "Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sai sót nghiêm trọng này. Vào thời điểm đó, nghĩa trang do Hội đồng Quận Wear Valley quản lý. Khi nhận ra sai lầm này, chúng tôi đã cẩn thận và nhanh chóng dời bia sang đúng mộ. Chúng tôi hiểu rằng điều đó cũng không thể giúp gia đình vơi đi nỗi đau, chúng tôi thật lòng xin lỗi vì những đau khổ đã gây ra".

Viethome (theo Metro)