Lính canh ngã gục trong lễ viếng nữ hoàng Anh

Hãng BBC ngày 15/9 đã phải tạm dừng phát trực tiếp lễ viếng Nữ hoàng Elizabeth II tại Đại sảnh Westminster sau khi một lính canh trước quan tài nữ hoàng bất ngờ ngất xỉu.

Đoạn phim cho thấy người lính canh đã có một khoảnh khắc đứng không vững, trước khi đổ gục xuống sàn. Nhiều nhân viên an ninh và cảnh sát đã lập tức chạy đến hỗ trợ. Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của người này.

Đài BBC đã phải tạm dừng phát trực tiếp khung cảnh bên trong lễ viếng nữ hoàng Anh khi vụ việc xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 15/9. Sự cố đã khiến nhiều người dùng mạng xã hội bàng hoàng và lo lắng.

linh canh ngat xiu
Các nhân viên an ninh đến hỗ trợ người lính canh bất ngờ ngất xỉu. Ảnh: Sky News.

"Người lính này dường như ngất xỉu, ngã thẳng về phía trước và đập đầu xuống sàn. Tôi hi vọng ông ấy ổn. Đó có vẻ là một cú ngã rất đau đớn", Telegraph dẫn lời một tài khoản Twitter viết.

Đại sảnh Westminster mở cửa liên tục cho công chúng vào viếng Nữ hoàng Elizabeth II từ 17h ngày 14/9 và kéo dài đến ngày 19/9, khi lễ tang chính thức được diễn ra. Lễ viếng cũng được các hãng truyền thông tại Anh phát sóng trực tiếp.

Các quan chức ước tính 750.000 người được viếng linh cữu nữ hoàng tại Đại sảnh Westminster trước khi lễ viếng kết thúc vào sáng 19/9. Vào 17h45 ngày 14/9, chính phủ Anh cho biết dòng người xếp hàng đã dài khoảng 4,2 km.

Một số người thậm chí đã dầm mưa và qua đêm trên vỉa hè để có thể giữ chỗ trong hàng. Hàng người trước Đại sảnh Westminster có thể kéo dài đến 16 km.

Khi người dân bắt đầu đi qua quan tài của nữ hoàng đặt tại Đại sảnh Westminster vào lúc 17h (giờ địa phương), nhiều người đã dừng lại để cúi đầu và lau nước mắt.

linh canh ngat xiu
Người dân đi qua linh cữu của nữ hoàng được đặt tại Đại sảnh Westminster. Ảnh: AP.

Kenneth Taylor (72 tuổi), một trong những người đầu tiên trong hàng chờ, cho biết cổ họng ông đã nghẹn ứ khi nhìn thấy linh cữu nữ hoàng được quàn trong Đại sảnh Westminster.

“Chúng tôi đã mất một người đặc biệt. Sự phục vụ của bà ấy đối với đất nước này là kiên định và không thay đổi. Và bà ấy có lẽ là người mà tôi sẽ gọi là nữ hoàng của các nữ hoàng", ông Taylor nói trong nước mắt.

Mark Bonser (59 tuổi), sống ở Doncaster, miền Bắc nước Anh cho rằng nữ hoàng là "người mẹ thứ hai của mọi người".

"Nữ hoàng đã dành 70 năm cuộc đời của mình cho chúng tôi. Tôi chắc chắn rằng tôi có thể dành 24 giờ của mình để thể hiện sự tôn trọng cho bà ấy", ông nói.

Khi xếp hàng, người dân sẽ được phát chiếc vòng tay màu có đánh số. Điều này cho phép họ rời khỏi hàng một thời gian ngắn để đi vệ sinh hoặc lấy thức ăn.

Hơn 1.000 người phục vụ, tình nguyện viên, cảnh sát trưởng và nhân viên cảnh sát được huy động để có thể kịp thời giúp đỡ cho những người gặp vấn đề do phải chờ đợi quá lâu. Viện Phim Anh cũng có một màn hình ngoài trời chiếu cảnh quay về cuộc đời nữ hoàng và triều đại của bà.

Đại sảnh Westminster là tòa nhà lâu đời nhất trong khuôn viên nhà quốc hội và là nơi linh cữu nữ hoàng quá cố sẽ được quàn cho đến khi lễ tang chính thức diễn ra vào ngày 19/9.

Theo Zing