Bé trai 12 tuổi rơi khỏi vách đá trắng White Cliffs ở Dover

cau be nga xuong white cliff dover 1

Một cậu bé đang mừng sinh nhật tuổi 12 thì bị ngã xuống vách đá trắng White Cliffs ở Dover. Bé trai thiệt mạng ngay trong kỳ nghỉ đầu tiên của gia đình vào ngày 4-4-2022. 

Bé Mati Urb đang đi du lịch Kent cùng bố mẹ và 2 em trong kỳ nghỉ lễ Easter. Gia đình em có gốc gác ở Estonia (một quốc gia châu Âu). Họ chuyển đến London vào năm 2021, vừa mới lên kế hoạch cho một chuyến du lịch vùng duyên hải miền nam England trong một nhà xe di động.  

Trong chuyến đi dạo trên triền đá nổi tiếng, bố mẹ của Mati để lạc mất con trai và bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng, một người qua đường đã gọi cảnh sát bờ biển vào lúc 6h15 chiều. 

Nhân viên ở Sở Cảnh sát Kent đã được huy động tìm kiếm, cùng với một xuồng cứu hộ và một trực thăng. Một giờ sau đó, Mati được tìm thấy ở chân vách đá, tại một khu vực không thể tiếp cận bằng đường bộ.

Cậu bé sau đó được cấp cứu tích cực nhưng đã tử vong tại hiện trường gần 2 giờ sau đó. Khám nghiệm tử khi kết luận cậu bé tử vong do chấn thương đầu. 

cau be nga xuong white cliff dover 1
Trực thăng cứu hộ đã phát hiện Mati tại chân vách đá 3 giờ sau khi cậu bé mất tích. (Ảnh: Getty)

Một cuộc điều tra đang được tiến hành tại Maidstone. Điều tra viên Katrina Hepburn cho rằng cái chết của cậu bé là một tai nạn. Cô nói: ''Tôi không biết vì sao Mati lại ngã khỏi vách đá. Không có ai chứng kiến cả. Có thể là cậu bé trượt chân rồi ngã, cũng có thể vì gió, hoặc cậu bé đang cố rướn người nhìn xuống vách đá, tôi không biết được''.

''Chứng kiến sự ra đi thương tâm của con mình mà không biết nguyên nhân chính xác, là điều không dễ dàng gì đối với gia đình Mati. Tôi chỉ có thể kết luận đây là một vụ tai nạn. Tôi không tìm thấy bằng chứng cậu bé có ý định nhảy khỏi vách đá. Chúng tôi xin gửi lời tiếc thương sâu sắc đến gia đình của Mati''. 

Bài liên quan: Cậu bé 4 tuổi rơi từ vách đá cao hàng chục mét nhưng vẫn bình an

Nếu có một danh hiệu dành cho đứa trẻ may mắn nhất thế giới vào tháng 10/2021, hẳn nó sẽ thuộc về cậu bé mới 4 tuổi này đây. Không phải cậu bé vừa trúng vé số hay mua được món đồ chơi yêu thích, mà do cậu đã xuất sắc thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau khi rơi xuống từ độ cao hơn 20m.

Khi đang đi leo núi cùng gia đình ở trên vòm Princess, thuộc hạt Wolfe, bang Kentucky, Mỹ, cậu bé đã bất ngờ trượt chân khỏi vách đá và ngã xuống phía dưới.

cau be roi tu vach da 1
Vòm Princess, nơi cậu bé rơi xuống

Cậu bé đã rơi xuống từ độ cao khoảng hơn 21m, tương đương với việc rơi xuống từ tầng 5 một tòa nhà. Đáng sợ hơn, sau khi rơi tự do khoảng gần 10m, cậu đã va đập vào vách đá ở dưới và tiếp tục rơi.

Bố cậu bé hoảng sợ chạy xuống theo con, tâm lý đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra. Nhưng khi tìm thấy, cậu bé vẫn còn sống, và đáng ngạc nhiên hơn, gần như bình an vô sự và chỉ chịu vài vết trầy xước nhẹ.

cau be roi tu vach da 1
Cậu bé gần như không một vết xước sau cú rơi.

Mừng rỡ vì con trai vẫn bình an, bố cậu bé tiếp tục cùng con hoàn thành chuyến leo núi dưới mặt đất. Cả hai vượt qua hẻm Red River, và gặp lực lượng tìm kiếm cứu hộ của hạt Wolfe tại đây. Tất cả đều không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cậu bé vẫn khỏe mạnh và gần như không chịu chấn thương nào sau cú rơi kinh hoàng nọ, và gọi đây là một "phép màu".

"Cậu bé chịu một vài vết xước và bầm tím, nhưng vẫn chưa là gì so với điều có thể đã xảy ra. Khi đến nơi, cậu nhóc vẫn hết sức hoạt bát, và không ngừng nói chuyện về các siêu anh hùng", một người của đội cứu hộ cho biết.

cau be roi tu vach da 1

"Rõ ràng ở khoảnh khắc đó, cậu nhóc mới là siêu anh hùng trong mắt chúng tôi," anh nói thêm.

Vòm Princess là một khối đá tự nhiên ở trong một khu rừng ở bang Kentucky. Ở nơi đây đã xảy ra không ít tai nạn thương tâm, thậm chí tử vong của nhiều người leo núi. Điều này càng cho thấy cậu bé 4 tuổi nọ đã may mắn thế nào khi chỉ bị thương nhẹ sau khi rơi xuống.

cau be roi tu vach da 1

Viethome (theo Metro)