Vớt được xác thanh niên 20 tuổi chết đuối trên sông Thames

ch duoi tren song thames 1
Người dân đang được cảnh báo về những nguy hiểm khi tắm sông vào mùa hè này. Ảnh: LNP

Ngày 14-8, thi thể một thanh niên ngoài 20 tuổi đã được vớt lên từ sông Thames, đoạn gần Hampton Court, tây nam London. Trước đó, một cuộc tìm kiếm đã được phát động vào lúc 4h chiều sau khi người đàn ông đước báo cáo chìm ở vùng nước sâu.

Trực thăng cảnh sát và một số tàu đã tham gia vào cuộc tìm kiếm lớn, đến khoảng 10h30 tối ngày 14-8 mới vớt được xác của thanh niên xấu số. 

Một người chứng kiến tên Max Taylor đang chèo thuyền gần khu vực xảy ra tai nạn. Một cặp đôi nói với Max rằng họ nghe tiếng một thanh niên kêu cứu khi bơi ở vùng nước ''ngang đến thắt lưng''. 

Cặp đôi nghĩ người thanh niên đang đùa vì vùng nước này không sâu. Nhưng chỉ vài giây sau đó anh ta đã biến mất. 

ch duoi tren song thames 1
Một cuộc tìm kiếm đã được tiến hành vào chiều tối qua. (Ảnh: LNP)

Thanh tra viên Richard Smith nói: ''Chúng tôi xin gửi lòng tiếc thương đến người đàn ông đã thiệt mạng trên khúc sông này. Nhân viên của chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng dù chúng tôi đã phản ứng gần như ngay lập tức vẫn không thể cứu mạng chàng trai trẻ''.

''Gần đây chúng ta cũng đã phải chứng kiến một bi kịch khác khi một bé trai chết đuối trên sông Thames, đoạn qua Tagg's Island. Tôi xin nhấn mạnh lần nữa sự nguy hiểm của các sông, suối, ao hồ...mọi người nên hết sức cảnh giác''.

''Dù ai cũng muốn tắm mát giữa mùa hè nhưng nguy cơ mất mạng là có thật. Xin đừng xuống nước vào bất kì thời điểm nào. Chúng tôi không muốn nhìn thấy bất kì gia đình nào phải chịu đựng nổi mất mát này''.

Cách đây gần 1 tháng, cậu bé Brian Sasu 14 tuổi đã chết đuối khi đang tắm trên sông Thames, đoạn gần Tagg's Island, không cách Hampton Court bao xa. 

Lớp học đã tan sớm vì thời tiết quá nóng, cậu bé cùng các bạn đã ra sông chơi. Anh George Sasu, bố của cậu bé nói với MailOnline: ''Brian không nói gì với tôi. Nó chỉ bảo con đi chơi với bạn vì tan trường sớm. Nếu nó nói nó đi tắm sông thì tôi đã cản nó, vì Brian không biết bơi''.  

Viethome (theo Metro)