Các tòa án Anh phán quyết rút ống thở, chấm dứt sự sống của cậu bé 12 tuổi

319315

Trường hợp của cậu bé Archie Battersbee đã khiến dư luận Anh vô cùng xúc động trong thời gian qua. Sau 4 tháng rơi vào hôn mê, cuộc đấu tranh pháp lý dài hơi giữa bố mẹ em và các bác sĩ cũng không thể kéo dài sự sống cho Archie Battersbee.

Chị Hollie Dance, mẹ của Archie, cố gắng kiềm nước mắt khi thông báo về cái chết của con mình bên ngoài Bệnh viện Hoàng gia London vào chiều ngày 6 tháng 8. Từ khi phát hiện con bất tỉnh vào tháng Tư, chị đã phải sống trong cơn ác mộng của bất kì bậc cha mẹ nào.

Chỉ cách đây vài tháng, Archie còn là một cậu bé vô cùng năng động, yêu võ thuật và là một vận động viên gym. Nhưng tất cả đã chấm hết khi một tai nạn xảy ra tại ngôi nhà của gia đình ở Southend, Essex, khiến cậu bé bị chấn thương não.

Chị Hollie cho rằng nguyên nhân tai nạn có thể do cậu bé đang cố gắng thực hiện một thử thách nguy hiểm trên mạng xã hội. Archie được đưa thẳng đến bệnh viện và được hỗ trợ sự sống, nhưng nhiều tháng trôi qua em vẫn chưa khôi phục ý thức. Cậu bé vẫn chưa chết là nhờ sự can thiệp của y khoa, bao gồm nhiều loại thuốc và máy trợ thở. 

Archie Battersbee 2
Chị Hollie Dance nuốt nước mắt thông báo về cái chết của con mình. Ảnh: PA

Trong khi chị Hollie và anh Paul (bố của Archie) muốn đưa cậu bé đến nhà an dưỡng, thì các bác sĩ lại cho rằng việc tiếp tục duy trì sự sống cho cậu bé bằng máy móc sẽ không phải là điều tốt nhất nên làm cho cậu. Và Archie đã hoàn toàn chết tế bào não.

Thiết bị hỗ trợ sự sống cho Archie đã bị ngắt vào sáng ngày 6 tháng 8, và cậu qua đời vào lúc 12h15 phút trưa. 

Bi kịch của Archie đã chạm đến trái tim của hàng triệu người Anh, khi bố mẹ em tiến hành cuộc chiến pháp lý dài hơi để chống lại quyết định chấm dứt sự sống đối với con mình. 

Archie Battersbee 2
Archie sở hữu vóc dáng rắn chắc nhờ tập thể thao thường xuyên. Ảnh: PA

Trong những ngày gấp gáp đó, họ đã kháng cáo lên tòa án tối cao High Court, tòa phúc thẩm Court of Appeal và tòa án nhân quyền châu Âu European Court of Human Rights. Nguyện vọng của họ là được đưa con mình vào nhà an dưỡng, và với tư cách là cha mẹ, họ mới là người được quyền quyết định đâu là thời điểm kết thúc sự sống của con. 

Tại tòa High Court diễn ra vào ngày 5 tháng 8, Thẩm phán Theis phán quyết việc di dời Archie đến nhà an dưỡng sẽ không phải là điều tốt nhất nên làm cho cậu bé. Tòa phúc thẩm cũng bác bỏ đơn kháng cáo vài giờ sau đó. 

Tổ chức thiện nguyện Christian Concern đã đứng về phía gia đình Archie, họ nói rằng các thủ tục pháp lý khiến con người ta kiệt sức, bởi vì bố mẹ Archie và các luật sư có rất ít thời gian để chuẩn bị.  

Những người ủng hộ gia đình cậu bé đã mang hoa đến bệnh viện vào sáng sớm thứ Bảy. Nến được xếp thành chữ A và một trái tim được xếp quanh tấm thiệp mang tên Archie. Mọi người đã tổ chức lễ viếng tại bức tượng trước cửa bệnh viện. 

Archie Battersbee 2
Một phụ nữ thắp nến bên ngoài bệnh viện nơi Arichie Battersbee qua đời. Ảnh: PA

Bà Alistair Chesser, trưởng phòng y tế tại Bệnh viện Barts Health NHS Trust, nói: “Bé Archie Battersbee đã qua đời vào trưa ngày thứ Bảy tại Bệnh viện Royal London Hospital sau khi các thiết bị hỗ trợ sự sống được ngắt theo phán quyết của tòa án''.

''Các thành viên gia đình đã có mặt bên cạnh giường bệnh của em, chúng tôi xin được chia sẻ sự cảm thông đến gia đình Battersbee vào thời điểm khó khăn này''.

''Chúng tôi cũng xin cảm ơn đội ngũ y tế và khoa nhi chuyên sâu đã đồng hành cùng Archie suốt những tháng qua. Họ đã không ngừng cung cấp cho em sự chăm sóc tốt nhất với tất cả tình yêu thương. Sự kết thúc của Archie không chỉ khiến gia đình đau lòng mà còn khiến những y bác sĩ chăm sóc em và hàng triệu người Anh vô cùng tiếc thương''.

Viethome (theo Manchester Evening News)