Tỷ phú Lý Gia Thành bán tòa nhà ở London, nhường ngôi cho con trai Victor

CK Asset Holdings Ltd - công ty thuộc sở hữu của tỷ phú Lý Gia Thành - bán tòa nhà tại số 5 Broadgate ở London với giá 1.12 tỷ bảng.

Công ty bất động sản của tỷ phú Lý Gia thành đồng ý bán tòa nhà 5 Broadgate - nơi đặt trụ sở của ngân hàng Thụy Sĩ UBS Group AG - tại London trong một thỏa thuận trị giá 1.21 tỷ bảng Anh (1.6 tỷ USD), theo hồ sơ CK Asset Holdings Ltd công bố cuối tuần trước. Chủ sở hữu mới của tòa nhà này là National Pension Service Hàn Quốc (Dịch vụ Hưu trí Quốc gia của Hàn Quốc).

ty phu ly gia thanh ban nha o london 1
Tòa nhà số 5 Broadgate (giữa) ở London, Anh: Ảnh: CNN

Nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai Hong Kong cho biết họ đã đạt được 45% lợi tức đầu tư, bao gồm từ thu nhập cho thuê và giá trị tài sản từ khi mua lại tòa nhà này năm 2018 với giá 1.3 tỷ USD. Lợi tức đầu tư CK thu được 4 năm qua tương đương khoảng 4.8 tỷ HKD (614 triệu USD).

5 Broadgate được hoàn thiện trong năm 2015, có 4 tầng thương mại và 7 tầng văn phòng với thiết kế thân thiện với môi trường như công nghệ mái nhà xanh và pin mặt trời. Hiện 5 Broadgate là nơi đặt trụ sở chính của ngân hàng Thụy Sĩ UBS với 5.000 nhân viên tại London. Ngân hàng này đã chuyển đến 5 Broadgate năm 2015 và có cam kết thuê tòa nhà này với diện tích hơn 65.032 m2, cho đến ít nhất là năm 2035.

Tỷ phú Lý Gia Thành hiện là người giàu nhất Hong Kong với khối tài sản 36 tỷ USD, theo Forbes. Ông Lý là người sáng lập tập đoàn CK và giữ vị trí giàu nhất Hong Kong trong nhiều thập kỷ qua. Năm 2018, tỷ phú Lý Gia Thành tuyên bố nghỉ hưu ở tuổi 89 và giao quyền quản lý tập đoàn CK trải rộng trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 320.000 nhân viên, cho con trai Victor (Lý Trạch Cự).

ty phu ly gia thanh ban nha o london 1
Tỷ phú Lý Gia Thành. Ảnh: CK

Lý Trạch Cự – Tỷ phú “sống khổ” dù cha giàu nhất Hong Kong và vụ bắt cóc chấn động

Người Hong Kong có một câu nói nổi tiếng: “Ở Hong Kong, có 2 thứ không thể nghi ngờ, một là tài sản của Lý Gia Thành, hai là nhan sắc của Lý Gia Hân”.

Như vậy cũng đủ hiểu Lý Gia Thành giàu có khủng khiếp thế nào. Ai cũng nghĩ con trai của Lý Gia Thành được sống sung sướng như vua, thế nhưng sự thật là con trai ông – Lý Trạch Cự lại phải làm việc cực vất vả, trải qua nhiều khó khăn gian khổ mới được kế thừa sự nghiệp của cha.

ly trach cu 1
Con trai tỷ phú giàu nhất Hong Kong nhưng không ăn chơi hưởng lạc

Sinh ngày 1/8/1964, Lý Trạch Cự theo học trường St.Paul College ở Hong Kong, lấy bằng Cử nhân Kỹ sư Xây dựng của Đại học Stanford ở California năm 1985. Bố của ông, tỷ phú Lý Gia Thành là một trong những người giàu nhất thế giới. “Siêu nhân” họ Lý đã một tay gây dựng đế chế Cheung Kong khổng lồ trị giá hàng tỷ USD. Theo thống kê của Bloomberg, Lý Gia Thành là người giàu thứ 2 tại châu Á chỉ sau tỷ phú Jack Ma. Nhưng chính điều đó cũng tạo ra không ít nguy hiểm và người con trai Victor Li chính là nạn nhân.

Năm 1985, khi mới 21 tuổi, Lý Trạch Cự bắt đầu tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Tuổi trẻ của ông không hề xuất hiện những siêu xe bóng loáng, những chuyến đi chơi sang chảnh hay những cuộc ăn chơi thác loạn, Lý Trạch Cự hoàn toàn tập trung vào công việc và phải bắt đầu từ một nhân viên thấp kém. Lý Trạch Cự từng có những ngày làm việc thâu đêm, ngủ cạnh chiếc máy fax ở văn phòng và sẵn sàng nhận mệnh lệnh liên tiếp vì ông Lý Gia Thành có thể giao việc cho con bất cứ kỳ lúc nào, kể cả giữa đêm. Tỷ phú họ Lý đã làm việc 16 tiếng mỗi ngày đến tận năm 80 tuổi nên ông muốn con trai mình cũng phải như vậy.

Năm 1990, Lý Trạch Cự bắt đầu làm việc trực tiếp cho bố mình tại văn phòng trung tâm của Cheung Kong. Năm 1996, Lý Trạch Cự được bổ nhiệm làm Chủ tịch CKI – công ty kinh doanh cốt lõi của gia đình. Lý Gia Thành có hai người con trai nhưng cuối cùng ông đã trao niềm tin vào Lý Trạch Cự. Năm 2012, Lý Gia Thành tuyên bố Lý Trạch Cự sẽ là người tiếp quản đế chế kinh doanh tỷ đô của mình. Nhưng phải đến tận ngày 16/3/2018, Lý Gia Thành mới chính thức tuyên bố nghỉ hưu, trao quyền lãnh đạo cho con trai.

Trong một cuộc phỏng vấn, Lý Gia Thành nói rằng mọi người không nên lo lắng về vấn đề kế nghiệp, bởi Lý Trạch Cự đã cùng ông song hành trong chặng đường kinh doanh suốt nhiều năm và gần như quán xuyến công việc của tập đoàn trong khoảng thời gian khá dài.

Và đúng như vậy, Lý Trạch Cự đang ngày khẳng định được vai trò người thừa kế của gia tộc. Dưới sự điều hành của Lý Trạch Cự, CK Hutchison Holdings đã ngày càng phát triển vượt bậc, giữ vững là doanh nghiệp thống trị ở Hồng Kông. Có thể nói, những bài học “nằm gai nếm mật” mà hơn 20 năm ông được bố truyền dạy đã phát huy tác dụng. Lý Trạch Cự đã kết hôn và có 4 đứa con: 3 con gái và 1 con trai. Tuy nhiên, những thông tin về gia đình riêng của ông rất bí ẩn.

ly trach cu 1

Thoát nạn nhờ cha giữ chữ tín

Ngày 23/5/1996, Lý Trạch Cự kết thúc ngày làm việc, lên xe trở về nhà trên đường Deep Water Bay thì một băng đảng vũ trang mang hai khẩu súng AK-47, 7 khẩu súng ngắn, áo chống đạn ập đến, dùng vũ lực bắt cóc ông. Ngay sau đó, ông bị trói chặt tay chân, mắt bịt kín bằng băng keo. Chúng nói rằng ông sẽ bị bắt giữ trong vòng một đêm và sẽ sớm thả tự do cho ông ngày mai.

Sau đó, nhóm bắt cóc táo tợn đòi tỷ phú Lý Gia Thành phải chi 2 tỷ đô la Hồng Kông để chuộc con trai. Trước tính mạng “ngàn cân treo sợi tóc” của con trai, Lý Gia Thành đã thể hiện bản lĩnh của một ông trùm đáng nể. Ông đồng ý đưa tiền nhưng lúc đó trong nhà chỉ còn 1.38 tỷ đô tiền mặt. Tỷ phú ngỏ ý muốn ra ngoài rút tiền, vì sợ ông đi báo cảnh sát, nhóm tội phạm đã đồng ý chỉ lấy số tiền này rồi thả con tin trở về.

Mãi đến sau này khi sự việc đã kết thúc, cảnh sát mới được biết đến vụ án và tiến hành điều tra. Thủ phạm không ai khác chính là Big Spender, tên thật là Trương Tử Cường, ông trùm máu mặt trong thế giới ngầm – nổi danh khắp xứ Hương Cảng với những phi vụ trộm cắp táo tợn nhiều năm qua. 

Sau này, tỷ phú Lý Gia Thành đã từng kể với phóng viên những chia sẻ tỉ mỉ chi tiết về việc con trai trưởng của ông là Lý Trạch Cự bị Trương Tử Cường bắt cóc. Nội dung của buổi trao đổi như sau: Sau khi nhóm này đã “đơn thương độc mã” đến Lý gia để đòi tiền chuộc là 2 tỷ HKD Ông Lý Gia Thành nghe xong yêu cầu của họ đã lập tức đồng ý nhưng cũng nói với đối phương: “Tiền mặt hiện tại ở nhà tôi chỉ có 1 tỷ HKD, nếu như cậu muốn, tôi có thể đến ngân hàng rút đủ cho cậu”. Trước sự bình tĩnh của ông Lý Gia Thành, Trương Tử Cường và đàn em đều rất bất ngờ. Trương Tử Cường liền hỏi lại ông Lý: “Vì sao ông lại có thể bình tĩnh như vậy?”

Ông Lý Gia Thành trả lời: “Bởi vì lần này là tôi đã sai rồi! Ở Hong Kong, chúng tôi nổi tiếng và có địa vị cao như vậy. Nhưng tôi lại không biết cách tự bảo vệ mình. Ví dụ như việc tôi đi chơi golf, tôi thường lái xe ra khỏi nhà vào lúc hơn 5 giờ sáng. Những lúc như vậy ai cũng có thể chặn đường và bắt cóc tôi được. Vậy mà tôi lại không có chút đề phòng nào, lẽ ra tôi phải cẩn thận hơn mới phải”.

Ông Lý Gia Thành còn kể với phóng viên rằng lúc ấy ông còn khuyên bảo Trương Tử Cường: “Cậu đã có nhiều tiền như vậy, đời con cháu cậu cũng đủ tiêu rồi, hãy cao chạy xa bay và thay đổi mình làm một người tốt. Nếu như cậu vẫn cứ làm loạn như thế này, sẽ không có người giúp cậu đâu!”.

ly trach cu 1

Điều thú vị chính là, sau này Trương Tử Cường còn gọi điện thoại cho ông, lúc đó ông hỏi Trương Tử Cường: “Cậu sao còn gọi điện cho tôi? Trương Tử Cường nói trong điện thoại: “Ông Lý, tôi là một người nghiện cờ bạc nên tiền tôi đã chơi thua hết rồi. Ông có thể chỉ cho tôi cách đầu tư an toàn được không?”

Ông Lý trả lời: “Tôi chỉ có thể dạy cậu làm người tốt, còn cậu muốn tôi dạy gì khác thì tôi không có gì để nói. Cậu chỉ có con đường duy nhất lúc này là hãy cao chạy xa bay, bằng không thì kết cục của cậu sẽ rất đáng buồn đấy!”.

Khi phóng viên hỏi vì sao ông không báo cảnh sát. Ông Lý trả lời: “Lúc ấy tôi đàm phán với Trương Tử Cường cũng có kết quả tốt nên không báo cảnh sát, cho nên về sau cũng kiên quyết không báo cảnh sát”. Ông còn nói: “Giữ chữ tín là sinh mệnh thứ hai của tôi!”.

Phóng viên lại hỏi ông: “Vậy ông có hận Trương Tử Cường không? Ông Lý Gia Thành trả lời: “Nếu như bạn thấu chi thể lực, bạn chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ hồi phục! Nếu bạn thấu chi tiền bạc, bạn chỉ cần mở rộng nguồn thu và tiết kiệm chi tiêu thì sẽ bù lại được! Nhưng nếu như bạn thấu chi chữ tín và danh dự, thì bạn có đổi bao nhiêu công sức và tiền bạc cũng không lấy lại được!”.

Trương Tử Cường, bước chân vào thế giới ngầm từ nhỏ và tới năm 16 tuổi, hắn nhanh chóng xây dựng cho mình một đế chế tội phạm, tập hợp dưới trướng là những tên tay sai sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền. Tên tuổi của Tử Cường nổi danh khắp Hồng Kông vào năm 1990, khi hắn bắt tay cùng Yip Kai-foon cướp xe chở hàng của hãng đồng hồ Rolex, cướp tiền, vàng của những tiệm kim hoàn với tổng trị giá tới gần 200 triệu đô la Hồng Kông.

Sau vụ bắt cóc Lý Trạch Cự, Trương Tử Cường tiếp tục bắt cóc tỷ phú bất động sản Walter Kwok và thu về thêm 600 triệu đô la Hồng Kông. Phần tiền khủng mà Trương Tử Cường kiếm được từ những hành động phạm tội cũng không đủ để cung ứng cho thói quen tiêu tiền như rác của hắn. Người thân và bạn bè hắn chia sẻ rằng, hắn còn là một kẻ nghiện cờ bạc, thường xuyên góp mặt trong những sòng bạc lớn nhất Hồng Kông và có lần từng đốt hết 2 triệu đô la Hồng Kông vào chiếu bạc chỉ trong một đêm.

Vào năm 1998, Trương Tử Cường bị bắt giữ tại Quảng Đông cùng với 17 tên đàn em trong băng đảng. Cả bọn nhanh chóng ra hầu tòa với các tội danh mưu sát, bắt cóc, cướp của và buôn lậu chất cháy nổ và bị kết án tử hình. Ngày 5/12/1998, Trương Tử Cường bị hành quyết tại Quảng Đông, thọ 43 tuổi, kết thúc sự tồn tại của đế chế tội phạm khét tiếng khiến nhiều tỷ phú Hồng Kông bị mất ngủ vì lo sợ trong nhiều năm ròng.

Theo Zing