Anh: Hy hữu người em lái xe đi tìm lại không may tông chết anh trai

Lái xe trong tình trạng đã uống rượu, nam tài xế không may tông chết anh trai trên đường đi bộ. 

Một tài xế trước khi lái xe đã uống rượu không may đâm chết anh trai trong lúc đang đi tìm người anh sau chầu rượu buổi tối. Theo Telegraph, anh Nathen Pearson (23 tuổi) lái một chiếc xe tải nhỏ đi thuê để đi tìm người anh trai có tên Aden, bởi Nathen lo sợ người anh có thể bị xe đâm hoặc bị ngã xuống mương nước.

tai nan kho tin giua hai anh em
Nathen Pearson (bên trái) rất thân thiết với người anh trai trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: Telegraph)

Cả hai anh em nhà Pearson trước đó đã cùng nhau uống rượu tại một quán bar vào buổi tối và sau đó lái xe về nhà bố đẻ ở hạt Cambridgeshire của Anh vào ngày 23/3.

Tuy nhiên, người anh trai Aden quyết định đi bộ trên quãng đường hơn 9,6 km về nhà để trông chừng chú chó của mình. Sau khi lái xe về nhà, Nathen Nathen lo sợ anh trai có thể gặp nguy hiểm. Do đó, người này quyết định lái xe đi tìm vào lúc 23h bất chấp mọi người trong nhà đã cố ngăn cản.

Đáng tiếc, trong lúc lái xe, Nathen không may đâm trúng Aden khi người anh trai đang đi bộ trên đường. Aden sau đó đã cố gắng làm thủ thuật hồi sức tim phổi (PCR) cho anh trai. Còn một tài xế đi ngang đường biết sự việc đã gọi điện cho xe cứu thương. Song nạn nhân Aden đã qua đời ngay tại hiện trường vụ tai nạn.

Nathen, người mắc hội chứng Asperger, một dạng của bệnh tự kỷ, mô tả người anh trai Aden là “bạn thân nhất của mình”.

Nói trước Thẩm phán tại Tòa án Cambridge Crown, bố mẹ của anh em nhà Pearson khẳng định hai con rất thân thiết với nhau, và Nathen đã bị suy sụp sau vụ tai nạn tông chết anh trai.

“Nathen tự đổ lỗi cho mình và thật đau đớn tôi không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau của con. Tất cả những gì tôi có thể làm là ôm con, và để con biết tôi luôn bên cạnh con”, bà Linda, mẹ của Nathen, chia sẻ với Telegraph.

Trong khi đó, ông Jason, bố của Nathen, nói “Tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Đáng nhẽ Nathen không bao giờ phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc cho chúng tôi. Thằng bé giờ cần sự giúp đỡ của gia đình để vượt qua cuộc sống địa ngục hiện tại”.

Theo Telegraph, trong phiên tòa trước đó, Nathen thừa nhận gây ra cái chết cho người anh trai vì lỗi bất cẩn lái xe dưới tác động của rượu. Kết quả kiểm tra cho thấy, Nathen có nồng độ cồn trong máu vượt gấp hơn 2 lần so với mức giới hạn cho phép 35 mcg/100 ml hơi thở.

Trong phiên tòa hôm 18/7, Nathen bị tuyên phạt 2 năm tù giam hưởng án treo 21 tháng. Ngoài ra, Nathen còn bị cấm lái xe trong 5 năm, cũng như buộc phải hoàn thành 40 ngày phục hồi chức năng và 200 giờ lao động không được trả công.

Trung sĩ điều tra Mark Dollard nói với MailOnline rằng, “Đây là minh chứng cho sự nguy hiểm và hậu quả của việc lái xe uống rượu”.

“Nathen rời khỏi nhà vào ban đêm với mục đích bảo vệ anh trai, nhưng do đã uống rượu, anh ấy lại làm điều ngược lại và đâm phải anh trai. Bài học kinh nghiệm rút ra từ thảm kịch này là lái xe khi đã uống rượu sẽ hủy hoại đời người”.

Theo Infonet