Hỏa hoạn chưa từng có ở Wennington thiêu rụi mọi thứ chỉ chừa lại 2 nhà thờ

Những hình ảnh chụp từ trên cao gửi về cho thấy đám cháy đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà thuộc một ngôi làng phía Đông London.

Một đám cháy bùng phát vào ngày hôm qua đã tấn công và thiêu rụi nhiều ngôi nhà ở Wennington, trước khi lan rộng hơn nữa và dần trở nên mất kiểm soát. Vụ cháy này không phải vụ cháy duy nhất diễn ra trên toàn UK những ngày qua, khi nhiệt độ liên tục tăng cao và đã có lúc cao hơn 40 độ C. 

Hỏa hoạn đã xảy ra liên tục ở London, với mức độ ngày một nghiêm trọng đến mức phòng cứu hỏa địa phương đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Khoảng 100 lính cứu hỏa đã tham gia ứng phó với một vụ cháy trên diện tích gần 100 mẫu Anh, thiêu rụi 20 ngôi nhà, 12 chuồng ngựa và 5 chiếc xe ô tô.

(Ảnh: SWNS).

Đã có 90 người dân Wennington phải đi sơ tán trong hôm 19/7, vì họ sợ rằng sẽ chẳng thể quay về một lần nào nữa. Ngọn lửa bùng cháy và thiêu rụi cả một vùng đất lớn đến mức khô cằn, một người lính cứu hỏa đã mô tả cảnh tượng khi đó chẳng khác nào “đang ở địa ngục.”

Nguồn tin cho biết một người dân đã đào nhanh một đường rãnh ở xung quanh ngôi nhà, nhằm ngăn chặn đám cháy tiếp cận nơi ở của cả gia đình mình. Một người phụ nữ khác thì đang phải chữa trị căn bệnh ung thư, di tản khỏi đám cháy đã khiến bà phải bỏ lại tất cả thuốc men của mình ở lại cùng tro bụi.

“Tôi đang chữa bệnh ung thư và thật kinh khủng khi phải bỏ lại tất cả thuốc men của mình. Tôi còn là một hoạ sĩ nữa, tất cả những bức tranh tôi vẽ cũng đã bị thiêu rụi.” Người phụ nữ tuyệt vọng chia sẻ với phóng viên BBC.

(Ảnh: LNP).

Tuy nhiên, bất chấp sự hỗn loạn của người dân địa phương, nhà thờ St Mary và nhà thờ St Peter's vẫn bình an vô sự, bằng một cách thần kỳ nào đó đã không chịu bất cứ tác động nào từ vụ cháy. Trong khi đó, ông Gravedigger Timothy Stock, 66 tuổi cùng vợ và hàng xóm của mình đã di tản vào một nhà thờ Trung Cổ khác. Nhưng chỉ trong vài giờ sau, nhà thờ được xếp hạng di tích và có từ thế kỷ 12 này bắt đầu chìm trong màn khói.

Thị trưởng Sadiq Khan cho biết, 19/7 là ngày bận rộn nhất của những người lính cứu hỏa London kể từ thời Thế chiến thứ 2. Ngày thường vào lúc bận rộn nhất, đội lính cứu hỏa cũng chỉ nhận được khoảng 500 cuộc gọi. Nhưng ngày hôm qua, con số là 2.600 cuộc. Tổng cộng có 16 lính cứu hỏa bị thương do tác động nhiệt, hai người trong số đó đã phải nhập viện trước khi được cho xuất viện mới đây.

Phát biểu với Sky News sáng 20/7, Thị trưởng Sadiq Khan chia sẻ: “Thách thức ở London là chúng tôi có quá nhiều đồng cỏ và mảng xanh, đặt ngay bên cạnh những khu dân cư và có nhiều giá trị về mặt của cải. Khi nhiều ngày trôi qua không có mưa, rủi ro những đồng cỏ bốc cháy và lan rộng là hoàn toàn có thật.”

“Tin tốt là chúng tôi đã cải tiến công tác phòng cháy chữa cháy, bạn sẽ thấy chiếc xe cứu hỏa đầu tiên xuất hiện trong vòng 6 phút, chiếc thứ hai chạy đến trong vòng 8 phút. Hôm qua có đôi chút áp lực vì nhiều vụ cháy xảy đến liên tiếp, nhưng quy trình đó vẫn không kéo dài quá 20 phút. Tôi cũng phải thừa nhận rằng, tình hình hỏa hoạn phức tạp hiện nay có nguyên nhân chủ yếu đến từ tình trạng biến đổi khí hậu.”

Giáo sư Stephen Belcher từ văn phòng MET cho rằng: “Nhiệt độ vượt quá 40 độ C tại Vương quốc Anh là một bất thường khó lòng xảy ra, nhưng hiệu ứng nhà kính đã góp phần tạo ra khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Những dấu hiệu cực đoan giờ đây đã bắt đầu xuất hiện.”

Viethome (theo Metro)