Mẹ chết oan trong căn nhà cháy vì để con nghịch bật lửa

Người mẹ của hai đứa trẻ đã tử vong sau khi bất cẩn để con mình chơi với bật lửa, theo kết luận từ phía cảnh sát.

Chloe Doggett, 28 tuổi đang sống trong một ngôi nhà ở thung lũng Rhondda, miền nam xứ Wales vào ngày 21/9 năm ngoái - thời điểm cô mắc kẹt trong biển lửa. Các nhân viên cứu hỏa đã cố gắng kéo nạn nhân ra khỏi ngôi nhà ba tầng, với đầy đồ vật và tài sản phía bên trong. Nhưng bất chấp những nỗ lực giải cứu, cô Doggett đã qua đời chỉ ba ngày sau đó tại bệnh viện Morriston.

Cảnh sát South Wales ban đầu đã tiến hành thẩm vấn bạn trai nạn nhân, nhưng mọi thứ nhanh chóng khép lại khi một trong hai đứa con của cô thừa nhận mình gây ra vụ cháy. Trong bản báo cáo tại tòa án Pontypridd Coroner hôm thứ Tư, điều tra viên Constable Stacey Vincent cho biết mình đã trao đổi với hai đứa trẻ và nghe kể lại quá trình gây ra vụ hỏa hoạn.

Chloe Doggett 90
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Vincent tiết lộ một trong hai đứa trẻ đã thông báo với người nhà rằng chúng đã “đốt cháy con gấu bông.” Điểm đáng chú ý là tất cả người lớn trong nhà đều hút thuốc, gạt tàn cùng với bật lửa có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong ngôi nhà.

Giám đốc An toàn Phòng cháy chữa cháy Stephen Morgan tiết lộ, điều tra cho thấy vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ phòng ngủ của trẻ em. Ngọn lửa trực tiếp dùng để đốt một “vật liệu dễ cháy.” Trong nhà nạn nhân cũng không hề có thiết bị báo cháy hay chống khói nào, tất cả người trong nhà đều được xác định không biết đến vụ hoả hoạn. Cho đến khi những người hàng xóm nhìn thấy khói đen tỏa ra từ cửa sổ tầng trên. 

Thời điểm cuộc gọi báo cháy đầu tiên được thực hiện lúc 4 giờ 37 phút chiều, nạn nhân và bạn trai đang ở trong phòng ngủ. Cô Doggett đang gọi Facetime cho một người bạn thân tên là Phillipa Stevens. Stevens kể lại rằng: “Chloe đang nói chuyện vui vẻ thì nghe thấy vài tiếng hét lớn, trong đó nghe một giọng đàn ông gọi rõ tên Chloe, cô ấy lập tức ra khỏi giường và chạy lại phía cửa sổ.”

Bạn trai của Doggett cho biết: “Tôi thấy khói bao trùm nên mở tung cửa phòng và nhìn thấy một trong hai đứa trẻ ở phòng đối diện. Theo bản năng tôi ôm bọn trẻ chạy nhanh ra ngoài, không hề nhớ rằng Chloe vẫn đang ở trong phòng.”

(Ảnh: Wales News Service).Nạn nhân Chloe Doggett.

Dù đang trong kỳ nghỉ phép, một anh lính cứu hỏa gần đó vẫn huy động nhiều người khác tham gia giải cứu nạn nhân. Họ không thể dùng cầu thang để chạy lên lầu vì nó đã bị bao trùm bởi khói, mọi nỗ lực giải cứu từ bên ngoài cũng không mang lại kết quả. Thang, búa rồi cả thùng sơn được ném lên nhưng không thể phá vỡ cửa kính.

Nạn nhân cũng được xác định là đã cố gắng phá cửa thoát ra vì có vết máu và nhiều dấu vết khác thu được tại hiện trường. “Nạn nhân đã tìm cách phá vỡ lớp cửa kính siêu dày này, nỗ lực của cô ấy đã khiến những mảnh vỡ cắt sâu vào tay, sau đó nạn nhân bất tỉnh vì ngạt khói nghiêm trọng.” Điều tra viên kết luận.

Trợ lý điều tra viên Gaynor Kynaston cho biết: “Chúng tôi xác nhận rằng ngọn lửa bắt đầu từ phòng ngủ thứ hai, do một trong hai đứa trẻ gây ra. Bất chấp mọi nỗ lực trốn thoát bằng đường cửa sổ, nạn nhân đã tử vong vì bị ngạt khói.” Cảnh sát khẳng định rằng đây là một vụ tai nạn đáng tiếc. 

Viethome (theo Metro)