Gia đình bị "đòi" 10,000 bảng để đưa thi thể con trai từ VN về Anh

Một người mẹ Anh cố gắng đưa thi thể con trai mình về nhà sau khi anh tử vong trong một vụ tai nạn xe máy ở Việt Nam. Cô cho biết con trai có thể bị hỏa táng mà không có sự cho phép của gia đình.

Denver Barfield - 24 tuổi và một phụ nữ Anh đã tử vong tại Hội An vào sáng sớm thứ Hai 16/5 khi xe máy của họ đâm vào cột điện.

Cô Debsy Clayton - mẹ của Denver, cho biết mình đang bị một người đàn ông tự xưng là nhân viên điều tra Việt Nam "quấy rầy" để đòi tiền đưa thi thể con trai về nước, với hóa đơn ban đầu là 12,500 đô la (10,000 bảng).

22denverAnh Denver Barfield

Cô lo sợ thi thể con trai sẽ bị hỏa táng nếu họ không thanh toán hóa đơn sớm. Khi ngừng trả lời tin nhắn, cô đã nhận được hình ảnh về thi thể con trai sau vụ tai nạn.

Cảnh sát Anh đã đến nhà cô ở Leicestershire để báo tin về cái chết của Denver. Cô Clayton nói: "Tôi bị kích động khi họ nói với tôi những gì đã xảy ra.

Sau đó tôi bắt đầu nhận được tin nhắn trên WhatsApp hỏi tôi muốn làm gì với thi thể của thằng bé”. Cô được thông báo phải trả "ít nhất 12,500 đô la" để đưa con trai về nhà, với các chi phí bổ sung cho việc ướp xác, cất giữ thi thể và xử lý đồ đạc.

Cô Clayton nói: "Chúng tôi được thông báo chi phí sẽ rẻ hơn nếu thằng bé được hỏa táng và chuyển tro cốt về nhà, nhưng tôi bắt đầu hoảng sợ vì tôi muốn thằng bé trở về nhà trọn vẹn. Họ liên tục nhắn cho tôi, tôi rất sợ họ sẽ hỏa táng thằng bé”.

Denver đã mua bảo hiểm du lịch - gia đình cho biết công ty bảo hiểm sẽ trang trải các chi phí, nhưng họ không biết chi tiết về hợp đồng.

"Tôi đã nói với người đàn ông rằng tôi đang cố gắng sắp xếp với công ty bảo hiểm", cô Clayton nói, "Nhưng người đàn ông nói sẽ mất quá nhiều thời gian và tôi nên thanh toán trước hóa đơn và yêu cầu được hoàn lại chi phí sau”.

Cảnh sát yêu cầu người mẹ không trả lời, nhưng cô Clayton nói vị nhân viên điều tra kia đã tiếp tục nhắn tin cho mình, và giục "chị càng mất nhiều thời gian quyết định, chi phí càng tăng".

22denver
Cô Clayton mô tả con trai mình là một "quý ông đích thực": "Thằng bé là một người đàn ông trẻ đẹp trai, tôi rất tự hào về nó”.

Chuyến đi cuộc đời trước khi có công việc mới

Bạn thân của anh Denver - Harri Stavrou, đã lập một trang JustGiving để tưởng nhớ người bạn và giúp đưa thi thể người quá cố về nhà.

Anh mô tả Denver - một sinh viên tốt nghiệp đại học Aston, là "tràn đầy sức sống": "Bất cứ ai gặp Denver đều yêu quý cậu ấy ngay lập tức”. Trang web đã huy động được hơn 20,000 bảng trong chưa đầy 24 giờ.

Chàng trai 24 tuổi đã lên kế hoạch du lịch châu Á 3 tháng trước khi bắt đầu công việc mới và đến Thái Lan trước Việt Nam.

Harri nói: "Cậu ấy có một tương lai tươi sáng phía trước, tôi biết Denver sẽ thành công với công việc mới ở London. Không có người mẹ nào muốn chôn cất con trai của họ như thế này. Và ngay lập tức bác ấy bắt đầu nhận được tin nhắn từ một nhân viên điều tra đòi tiền".

"Denver bị COVID khoảng một năm rưỡi trước, trong thời gian đó, tôi phải đi lấy đơn thuốc cho Denver và mua sắm cho mẹ cậu ấy. Tôi đã hứa với Denver tôi sẽ chăm sóc mẹ cậu ấy - tôi hy vọng tôi không phụ lòng cậu ấy”.

Harri nghe tin về cái chết của bạn mình qua tin nhắn từ một người bạn khác: “Tôi ngay lập tức nhắn tin cho Denver vì tôi không thể tin đó là sự thật. Sau đó điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông khi mẹ cậu ấy gọi. Chân tôi bủn rủn vì tôi biết bà ấy sẽ nói gì”.

22denverDenver dự định sẽ bắt đầu công việc mới sau chuyến du lịch Đông Nam Á

"Chúng tôi không biết ai đã điều khiển chiếc xe máy, hoặc điều gì đã xảy ra. Bất kể sự thật là gì, những gì đã xảy ra vẫn là một bi kịch. Nhưng đối với mẹ và em gái Denver, tôi nghĩ sẽ họ sẽ có một chút yên bình khi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra”.

Theo Harri, việc hàng nghìn người quyên góp để giúp đưa Denver về nhà là minh chứng cho việc "mọi người yêu quý cậu ấy đến nhường nào": "Tôi không nghĩ mẹ của Denver mong đợi chúng tôi đạt được mục tiêu quyên góp nhanh như vậy, nhưng việc đó cho thấy Denver được mọi người đánh giá cao như thế nào".

"Denver có một trái tim vàng, cậu ấy luôn đùa giỡn, kể chuyện cười. Và khi Denver tập trung, cậu ấy sẽ lè lưỡi ra, tôi không rõ tại sao cậu ấy làm như vậy nhưng điều đó làm chúng tôi cười. Mỗi khi nhìn thấy Denver, bạn biết rằng bạn sẽ cười đau bụng khi nói chuyện với cậu ấy cả đêm”.

Viethome (Theo Skyn News)