Pin xe scooter phát nổ gây cháy nhà, gia đình mất tất cả vì không mua bảo hiểm nhà

Một gia đình đã bị mất nhà và tài sản khi bình điện của xe scooter phát nổ khiến ngôi nhà bốc cháy.

Bà Doris và ông Stephen Currie cùng cháu trai Leon đang ngủ khi vụ việc xảy ra. Ba người cùng với chú chó của gia đình vội vàng chạy ra ngoài mà không kịp mang giày. Hiện gia đình đang được cấp cứu tại bệnh viện vì ngạt khói và bỏng nặng. 

Dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến khu nhà ở Limekiln Row, Runcorn, Cheshire vào đầu giờ sáng Chủ nhật 17/4. Ba người được tìm thấy bên ngoài khi các xe của dịch vụ Cứu hỏa và Cứu hộ Cheshire, xe Cứu thương North West có mặt tại hiện trường.

Những người hàng xóm đã chạy đến để hỗ trợ Doris, Stephen và Leon. Một người đã đá tung cánh cửa trước để các nạn nhân thoát ra khỏi ngôi nhà đang cháy.

mat tat ca vi chay nha 1
Ông bà Currie đã mất tất cả vì không mua bảo hiểm nhà.

Sharon Currie - con gái của ông bà Doris và Stephen, mẹ của Leon, cho biết chị "vô cùng kinh hãi" và “chết điếng" khi nhận được cuộc gọi thông báo nhà của bố mẹ mình bị cháy.

Chị Sharon - 46 tuổi, cũng sống ở Runcorn, nói: "Tôi nhận được cuộc gọi báo đã có một đám cháy, cha mẹ và con trai tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ. Tôi không thể nghĩ được gì - hàng xóm đã chở tôi đến nhà nhưng các con đường đã bị cảnh sát phong tỏa. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều đèn nhấp nháy như vậy - có cảnh sát, cứu hỏa và xe cứu thương ở khắp mọi nơi".

Ông bà Doris và Stephen, cả hai đều ở độ tuổi 60, và Leon đã được đưa đến bệnh viện sau vụ hỏa hoạn và hiện chưa được xuất viện. Chị Sharon cho biết gia đình có thể phải tiếp tục điều trị trong một tuần nữa sau khi tiếp xúc với khói và bị bỏng.

Leon - 26 tuổi, cần phẫu thuật ghép da tay sau khi chạm vào tay nắm cửa bằng kim loại trong quá trình chạy thoát. Chị Sharon cho biết Leon đã quay trở lại để đưa ông bà từ phòng ngủ ra ngoài sau khi nghe thấy tiếng la hét. Gia đình đang bị tách biệt và mỗi lần chỉ được phép có một người đến thăm vì nguy cơ nhiễm trùng vết bỏng.

Sau những lo lắng ban đầu dành cho chú chó Roxy 10 tuổi, họ đã nhận được tin vui rằng chú chó đang trong tình trạng ổn định và được giữ lại để các bác sĩ thú y chăm sóc. Tuy nhiên, gia đình không có gì ngoài bộ quần áo đang mặc khi thoát ra khỏi căn nhà. Tất cả tài sản của họ đã bị phá hủy.

22fireNgôi nhà bị phá hủy sau vụ cháy lớn

Sharon cho biết tại các phần của ngôi nhà, sàn nhà đã bị tàn phá: "Cha mẹ tôi rất buồn - đặc biệt là người mẹ tội nghiệp của tôi, bà ấy bị sốc. Họ nói bây giờ họ không còn gì vì không có bảo hiểm nhà. Họ đã ở đó 33 năm và đã trở thành một phần của cộng đồng. Bố mẹ tôi có rất nhiều kỷ niệm ở đó. Họ may mắn thoát ra được, dù phòng ngủ của Leon và hành lang bị hư hại. Đó là một phép màu, tất cả đều sống sót”.

Người phát ngôn của Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Cheshire cho biết: “Cuộc điều tra về vụ cháy đã được Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Cheshire và Cảnh sát Cheshire phối hợp thực hiện. Nguyên nhân được cho là do pin xe điện tự phát nổ”.

Viethome (Theo Essexlive)